Mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, hàng ngàn người dân Sài Gòn hò reo thích thú mừng lễ 2/9
Tối 2/9, hòa vào không khí mừng ngày Quốc khánh 2/9 của cả nước, tại các thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, hàng ngàn người dân đổ ra đường để chơi lễ. Dưới đây là không khí náo nhiệt chúng tôi ghi nhận được.
Đúng 21h, hàng ngàn người dân Sài Gòn hò reo thích thú khi chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời kéo dài tận 15 phút.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sài Gòn.
Cả gia đình cùng nhau xem pháo hoa.
Ông bố cõng con trên vai để tiện theo dõi.
Một cặp đôi tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp bên nhau.
Sau màn trình diễn pháo hoa, nhiều người tranh thủ di chuyển ra về.
20h45, một cơn mưa rào vừa đổ xuống khu vực trung tâm Sài Gòn khiến hàng ngàn người dân lo sợ khi chỉ còn vài phút nữa, màn trình diễn pháo hoa mừng lễ 2/9 sẽ chính thức bắt đầu.
Chỉ còn khoảng 10 phút nữa, màn trình diễn pháo hoa sẽ bắt đầu.
Em nhỏ bú sữa bình ngon lành trên tay mẹ.
Nhiều du khách ngoại quốc cũng có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem pháo hoa.
20h, ngày 2/9, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), hàng ngàn người dân đã có mặt tại khu vực này, kiếm cho mình một chỗ ngồi để chờ đợi xem pháo hoa mừng lễ 2/9.
Năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa ba điểm mừng ngày "Tết độc lập" của dân tộc, bao gồm ở đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2), bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở tòa nhà Landmark 81 và ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).
Hàng ngàn người dân đã có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 19h tối, dọc con phố đã có khá đông các bạn trẻ và nhiều gia đình đến vui chơi. Kể cả khách Tây cũng hào hứng chờ đợi thời điểm bầu trời TP.HCM lấp lánh ánh sáng muôn màu.
Bạn Thúy Vy (21 tuổi), sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đi cùng bạn trai đến phố đi bộ để chơi lễ. Vy cho biết vì vừa lên Sài Gòn không lâu nên năm nay không về quê mà tranh thủ ở lại tranh thủ nghỉ ngơi và vui chơi.
Còn anh Lê Văn Thành (36 tuổi, quận Thủ Đức) cũng tranh thủ cho vợ và hai con nhỏ lên khu vực trung tâm vui chơi.
Nhiều cặp đôi đưa nhau đi chơi lễ.
Du khách Tây cũng chờ đợi pháo hoa.
Nhiều người bán tai thỏ có đèn đến chào mời trẻ.
"Các bé rất thích lên đây vì được gặp Tôn Ngộ Không, chuột Mickey hóa trang rồi còn có nhiều bánh kẹo, nhiều người bán đồ chơi nữa. Mấy năm nay mình đều thu xếp cho hai con đến đây vui chơi sau để xả căng thẳng" - anh nói.
Nhiều người lớn cũng rất thích thú với những "người giả tượng" đứng dọc phố đi bộ. Họ cũng sẵn lòng bỏ tiền vào hòm ủng hộ bên dưới để được chụp hình với những tác phẩm nghệ thuật.
Một gia đình vui vẻ ăn uống.
Náo nhiệt nhất là khu vực có những vòi phun nước ngầm khi nhiều trẻ nhỏ đứng vây quanh chờ đợi dòng nước bắn lên.
Nhiều cha mẹ thậm chí còn cởi hết quần áo của con để cho trẻ được tắm rửa thỏa thích tại đây. Tiếng trẻ nhỏ đùa giỡn, tiếng cười người lớn hòa với tiếng nhạc từ các nghệ sĩ đường phố biểu diễn càng khiến cho không khi tại đây thêm phần náo nhiệt.
Tại Thủ đô Hà Nội, không khí cũng rất náo nhiệt khi hàng ngàn người dân đổ dồn về các khu vực trung tâm để vui chơi, mừng ngày 2/9.
Từ cuối giờ trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm đã rất đông đúc nhộn nhịp
Tràng Tiền đông đúc người đi lại.
Phố Đinh Lễ có nhiều dịch vụ vui chơi cho trẻ em.
Rất nhiều bạn trẻ có mặt tại phố Đinh Tiên Hoàng.
Rất nhiều bạn trẻ tụ tập chơi các trò chơi mang tính tập thể.
Các em nhỏ tỏ ra rất vui thích với các trò chơi trên phố đi bộ.
Các bạn trẻ thích thú với vẽ tranh truyền thần.
Trò chơi rút gỗ được nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn.
Nghĩ lễ 2-9 gần Trung thu nên rất nhiều gian hàng bán đồ chơi cho trẻ với nhiều màu sắc bắt mắt.
Các hàng ăn cũng đông đúc người.
* Tiếp tục cập nhật...