Cha mẹ coi nhẹ sự an toàn của con

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,

Những em bé đến sát chuồng thú dữ, cho tay qua rào ném thức ăn cho chúng nhưng không được cha mẹ nhắc nhở mặc dù có quy định cấm trẻ em tới gần những con thú này.

Trưa ngày 2/9, tại công viên Thủ Lệ lượng khách đổ về ngày một đông đúc. Tại các khu nuôi thú, rất nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ bế tới khu chuồng xem. Nhiều người còn cho con chui qua hàng rào bảo vệ để tới gần hơn xem các con vật. Trong khi đó, có rất khu nuôi thú đã dán quy định thú dữ, không được phép tới gần.

Anh Hoàng (Hoài Đức, Hà Nội) đưa vợ và con gái hơn 5 tuổi đi chơi. Anh khuyến khích cô con gái cùng với nhiều em nhỏ quanh đấy lại gần cho thú ăn. Nhiều người khuyên nên bế trẻ ra ngoài khu vực an toàn, anh cười tủm tỉm: “mắt lưới sắt nhỏ thế kia, con khỉ nào chui lọt được mà sợ. Bọn trẻ thích được cho thú ăn nên tôi cũng chiều”.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 8, tại công viên Thủ Lệ, chị Trần Thu Hà (mẹ bé Bùi Anh Thư -Từ Liêm, Hà Nội) đưa con gái đi chơi. Vào công viên, bé đòi mẹ mua bim bim và bỏng ngô để cho khỉ ăn. Trong lúc con cho khỉ ăn và chơi đùa, chị Hà tranh thủ ra ghế đá sát đó ngồi nghỉ. Chỉ vài phút sau, con khỉ trong chuồng đã túm lấy bàn tay phải cào, cắn làm đứt gân tay của bé Thư.

Ngay sau đó mẹ bé Thư nhanh chóng đưa con vào bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu. Mặc dù được mẹ đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng tay bé Thư không có khả năng hồi phục hoàn toàn. Bàn tay bị thương của bé sẽ không thể hoạt động linh hoạt như tay còn lại.

Sự việc bé Bùi Anh Thư bị khỉ cắn nát làm đứt gân tay đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên, dường như nhiều ông bố, bà mẹ vẫn không hề để tâm đến sự an toàn cho trẻ nhỏ trong lúc vui chơi.
 
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận về sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ khi để con chơi đùa nguy hiểm với những con thú tại công viên Thủ Lệ:
 
Các em nhỏ thích thú quanh các khu nuôi thú.
 
Cậu bé này cho con thú ăn bim bim, bàn tay của em bé rất gần tầm với của chú khỉ.
 
 
Trẻ học theo người lớn cho thú vật ăn và không hề ý thức đến nguy hiểm.
 
Không có người lớn bên cạnh.
 
Vượt qua cả hàng rào bên ngoài để đến sát tấm lưới bên trong.
 
Một mình đu lên tấm lưới không biết nguy hiểm là gì.
 
 
 
Chiều con.
 
 
Bố mẹ các em đâu?

Vô tư rửa tay, chân dưới hồ.
Chia sẻ