Cha cô gái xinh đẹp bị bỏng nặng, hai tay cháy khô sau TNGT: "Xin các bác sĩ hãy cứu lấy con tôi"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Gặp chúng tôi tại Viện bỏng Quốc gia, ông Nguyễn Văn Thành (48 tuổi – cha ruột của em Nguyễn Thị Thanh Hằng – trú tại Bình Định) không khỏi nghẹn ngào kể về đứa con gái mà gia đình hết mực yêu thương bất ngờ gặp nạn.

"Mong các bác sĩ hãy cứu lấy con tôi"


Chiều ngày 7/9, có mặt tại Viện bỏng Quốc gia chúng tôi ngồi trò chuyện trong khuôn viên với ông Thành bởi hiện tại Hằng đang phải điều trị tích cực và được cách ly hoàn toàn.

bị bỏng
Nguyễn Thị Thanh Hằng đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia (ảnh FB).

Gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người cha, ông Thành cho biết: “Sáng hôm 6/9 nhận thấy tình hình của con nguy kịch nên các bác sĩ chuyển viện cho con ra Hà Nội. Tại đây, tôi chẳng biết phải làm thế nào cả mà chỉ mong phép nhiệm màu sẽ đến với con gái mình cũng như cầu mong các bác sĩ hãy cứu lấy con gái tôi”.

Ông Thành cũng cho biết: “Hằng nó vừa tốt nghiệp ĐH Tài chính - Marketing. Suốt những năm tháng con đèn sách, 2 vợ chồng tôi đều cố gắng làm lụng vất vả, dành dụm tiền miễn sao nuôi được con ăn học. Bởi, 2 vợ chồng tôi nghĩ rằng đầu tư cho con cái học hành sẽ khiến cuộc đời con đổi thay. Ai ngờ vừa tốt nghiệp xong, chuẩn bị nhận việc lại gặp tai họa”.

bị bỏng
Ông Thành gạt đi những giọt nước mắt khi kể về đứa con gái của mình.

Theo lời người cha, Hằng là cô gái khá nhanh nhẹn, trắng trẻo, xinh xắn và ai cũng yêu quý. Nói về con gái mình, ông bảo Hằng là người con hiếu thảo với cha mẹ. Bởi thế, bây giờ Hằng gặp nạn để lại nỗi đau xót rất lớn với gia đình và bạn bè.

Ông Thành cũng không khỏi nghẹn ngào: “Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của con gái tôi rất nguy kịch. Đến chiều tối nay, các bác sĩ sẽ đưa ra phương án có giữ được hai tay của con hay phải cưa bỏ để tránh hoại tử".

bị bỏng
"Giờ tôi chỉ cầu mong các bác sĩ cứu sống con tôi", ông Thành nghẹn ngào.

“Giờ tôi chỉ cầu mong cứu được sinh mạng con gái cũng như các bộ phận trên cơ thể lành lặn. Gia đình tôi nghèo khó nhưng có phải bán nhà hay làm gì đi nữa thì chúng tôi cũng đành. Khi biết con tôi sẽ phải chuyển viện ra Hà Nội điều trị thì tôi cũng xác định điều đó rồi”, ông Thành gạt đi giọt nước mắt nói.

Đang cùng mẹ đi mua đồ lên TP.HCM nhận việc thì gặp nạn

Trước đó, vào chiều ngày 2/9 khi Hằng về quê Bình Định, cùng mẹ và em trai mình đi mua một số đồ dùng để chuẩn bị quay lại TP.HCM nhận việc. Chẳng ai ngờ, ngày vui lại biến thành ngày tang thương nhất đời cô gái trẻ.

“Chiều hôm ấy, ba mẹ con chạy xe máy để đi mua một số đồ dùng thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy ngược chiều đâm phải. Khi xảy ra tai nạn, 2 bịch xăng treo ở xe 2 thanh niên kia bốc cháy khiến Hằng bị bỏng toàn thân”, ông Thành kể.

bị bỏng
Gương mặt xinh đẹp của Hằng trước và sau khi gặp nạn.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu lãnh đạo CSGT Bình Định nhận định, sau cú va chạm, hai bịch xăng treo trước xe máy của hai thanh niên bắt lửa thuốc lá khiến cả 5 người cùng phương tiện bốc cháy. Người đi đường dập lửa và khẩn cấp đưa 5 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Bình Định cấp cứu. Hiện một trong hai thanh niên đã tử vong do bỏng quá nặng. 

Câu chuyện của Nguyễn Thị Thanh Hằng gặp nạn cũng khiến rất nhiều bạn bè, người thân cũng như cộng đồng mạng chia sẻ, cảm thông và cùng kêu gọi chung tay giúp đỡ.

bị bỏng
Câu chuyện của Hằng được một thành viên đăng tải lên mạng xã hội.

"Em tên Nguyễn Thị Thanh Hằng, 23 tuổi. Ngày 2/9 vừa rồi, Hằng có chở mẹ và em trai tên Tiến đang ở quê đi công việc thì bất ngờ có va chạm với xe máy khác. Vụ tai nạn khiến 2 người nhà Hằng đều bị bỏng nặng cấp độ 4. Hằng bị bỏng ở khuôn mặt và toàn thân rất nặng, bác sĩ cho biết tình trạng của em rất nguy kịch. Cầu mong có phép nhiệm màu. Mong chút gì đó góp gió thành bão để xoa dịu nỗi đau quá lớn cho gia đình em Hằng", chị L.A.H, chị họ của Hằng chia sẻ.

Hiện tại gia đình Hằng phải lo rất nhiều tiền để các Bác sĩ cứu chữa, gia đình đã và đang vay mượn khắp nơi để lo cho em. Ông Thành cũng đã có lời nhắn nhủ với tất cả mọi người cùng chung tay giúp sức để cứu lấy sinh mạng con mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Thành (bố ruột Thanh Hằng), SĐT: 0914.189.858.
STK: 711AB3452884, Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Thành, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Phú Tài, tỉnh Bình Định.
Chia sẻ