CEO Apple công khai giới tính thật

Vân Anh,
Chia sẻ

CEO Apple, Tim Cook vừa công khai là người đồng tính trong bài viết mới nhất đăng trên tờ Businesweek. Ông thấy tự hào và coi đây là “một trong những món quà vĩ đại nhất mà Chúa đã ban cho”.

Cũng trong bài viết của mình, Tim Cook nói rằng ông chưa bao giờ phủ nhận giới tính thật của mình, ông chỉ không công khai điều đó mà thôi.

“Hãy để tôi được nói rõ ràng: Tôi tự hào là người đồng tính. Tôi coi giới tính của mình là một trong những món quà vĩ đại nhất mà Chúa đã ban cho tôi” – ông viết.

CEO Apple công khai giới tính thật 1
Tim Cook thừa nhận mình là người đồng tính.

“Đồng tính đã giúp tôi hiểu rằng là một người “thiểu số” trong xã hội sẽ như thế nào. Nó cũng là cửa sổ để tôi nhìn vào những thách thức mà những người “thiểu số” đang phải đối mặt hàng ngày. Nó khiến tôi đồng cảm hơn, dẫn đến một cuộc sống phong phú hơn” – Tim Cook nói thêm.

“Thỉnh thoảng, thật khó khăn và không thoải mái khi đối mặt với điều này (đồng tính). Nhưng nó đã cho tôi sự tự tin để là chính mình, đi theo con đường riêng của mình, vượt lên trên mọi nghịch cảnh và cố chấp. Nó giúp tôi có “lớp da của tê giác”, một thứ rất có ích khi trở thành CEO của Apple”.

Từ lâu, Cook đã là một người bênh vực cho quyền lợi của cộng đồng LGBT. Năm ngoái, ông từng có một bài phát biểu tại trường cũ của ông, Đại học Auburn. Khi đó, ông đã đề cập đến những kinh nghiệm riêng của mình về vấn đề phân biệt đối xử.

Ông cũng từng viết một bài báo cho tờ Wall Street Journal bày tỏ sự ủng hộ của mình về vấn đề bình đẳng giới tại nơi làm việc, trong đó ông có nêu: “Tại Apple, chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng, tất cả mọi người không cần phải kiểm tra danh tính tại cửa”.

Cũng trong tuần trước, ông vừa chỉ trích chính quyền Alabama đã “thiếu hành động cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người đồng tính”. Ông cho rằng: “Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể học hỏi quá khứ để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn”.

Trong bài viết mới, Cook thừa nhận rằng những gì mình sắp thông báo không phải là một sự lựa chọn dễ dàng.

“Tôi không xem mình như một nhà hoạt động, nhưng tôi nhận ra mình đã hưởng lợi nhiều từ sự hy sinh của người khác. Vì vậy, nếu việc CEO của Apple là người đồng tính có thể giúp một ai đó sống thật với bản thân; mang lại sự thoải mái cho ai đó đang cô đơn hoặc truyền cảm hứng cho mọi người để phát huy sự bình đẳng giới; thì thông tin này sẽ có giá trị thương mại, tốt hơn là một bí mật riêng tư của tôi” – Ông tiếp tục.

“Tôi thừa nhận rằng, đây không phải là một sự lựa chọn dễ dàng. Sự riêng tư vẫn quan trọng và tôi muốn giữ một ít cho riêng mình”.

“Khi tôi đến văn phòng vào mỗi sáng, tôi được chào đón bởi những bức ảnh của Tiến sĩ King và Robert F.Kennedy. Tôi không muốn giả vờ rằng bài viết đã đặt tôi vào liên minh với họ. Tất cả những điều đó giúp tôi biết rằng mình đang là một phần, dù nhỏ, trong sự nghiệp giúp đỡ người khác. Chúng tôi mở những con đường ngập nắng về phía công lý, trên từng viên gạch. Và đây là viên gạch của tôi”.

(Theo Telegraph)
Chia sẻ