Cay cú vì bị "đá", gã trai yêu cầu bạn gái bịt mắt lại "chờ điều bất ngờ" và hành động tàn ác phải trả giá bằng 53 năm tù

Thơm Hương,
Chia sẻ

Vụ việc đang khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ sôi sục vì tính chất dã man vô nhân tính.

Theo Newsflash, vào năm ngoái, gã trai Thổ Nhĩ Kỳ Emre Cicek, 25 tuổi, đã bịt mắt bạn gái lại và bảo cô chuẩn bị đón chờ điều bất ngờ. Và không thể có gì bất ngờ hơn: Emre rút dao đâm vào bụng người yêu.

Sau đó, kẻ vô nhân tính tống cô gái bán khỏa thân chảy máu đầm đìa vào bao tải, lái xe chèn qua nhằm kết liễu nạn nhân.

Cay cú vì bị "đá", gã trai yêu cầu bạn gái bịt mắt lại "chờ điều bất ngờ" và hành động tàn ác phải trả giá bằng 53 năm tù - Ảnh 1.

Emre Cicek

Tin rằng người yêu đã chết, Emre đã ra đầu thú với cảnh sát. Tuy nhiên, nạn nhân may mắn vẫn còn sống nhưng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Dù nạn nhân sống sót đáng kinh ngạc, nhưng các tình tiết gây sốc về âm mưu giết người của Emre vẫn được xướng lên tại Tòa án Hình sự Cấp cao số 8 Bakirkoy (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cay cú vì bị "đá", gã trai yêu cầu bạn gái bịt mắt lại "chờ điều bất ngờ" và hành động tàn ác phải trả giá bằng 53 năm tù - Ảnh 2.

Bạn gái Rabia Kacmaz và Emre thuở còn mặn nồng

Cụ thể, cô bạn gái cùng tuổi Rabia Kacmaz được Emre dùng ô tô rước đến 1 nhà hàng ở Istanbul vào tháng 2/2019.

Trong khi ăn uống, Rabia thổ lộ rằng mình không còn cảm thấy vui thú với mối quan hệ này, cô muốn chấm dứt.

Sau đó, Emre không nói năng gì và chở Rabia tới nhà máy dệt mà anh ta làm việc. Tại đó, gã bảo Rabia rằng có điều bất ngờ đang chờ cô.

Nhắm mắt lại theo yêu cầu, Rabia ngay lập tức bị Emre trói nghiến tay chân để không thể trốn chạy.

"Gã nói đưa tôi tới đây để trừng phạt, tôi không thể trốn thoát và gã sẽ xé xác tôi", Rabia nói trước tòa.

Cay cú vì bị "đá", gã trai yêu cầu bạn gái bịt mắt lại "chờ điều bất ngờ" và hành động tàn ác phải trả giá bằng 53 năm tù - Ảnh 3.

Rabia Kacmaz may mắn còn sống để kể lại sự việc kinh hoàng trước pháp luật

Bị dao đâm, xe cán, Rabia rơi vào tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên cơ thể

Emre thậm chí còn cho Rabia "nói lời sau cuối" với mẹ qua điện thoại trước khi tra tấn tàn bạo thể xác cô.

Sau đó, Emre nhét cô vào bao rồi ném ra hồ nước gần đó, hắn lái ô tô chèn qua để đảm bảo nạn nhân chết hẳn.

Khi được tìm thấy, Rabia đã ngấp nghé cửa tử và phải giành giật sự sống trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Về phía Emre, kẻ ác đồ đang phải đối mặt với án tù 53 năm vì tội bắt cóc, cố ý giết người.

Theo Newsflash

Chia sẻ