Cầu hôn trên mỏm đá cao hơn 700 mét

Vân Anh,
Chia sẻ

Đôi bạn trẻ đã có một màn cầu hôn ấn tượng ở một vị trí thách thức nhất, có lẽ cũng là nơi dễ xiêu lòng nhất.

Cô nàng Hanna, 22 tuổi, sống tại Gent, Bỉ, đã yêu cầu bạn trai, Harald Six, 21 tuổi, một lời câu hôn thật độc đáo, thật vĩ đại. Hanna “thách” Harald một lời cầu hôn tuyệt vời nhất có thể.

Cầu hôn trên mỏm đá cao hơn 700 mét 1
Giây phút Harald quỳ xuống cầu hôn Hanna trên mỏm đá Troltunga hùng vĩ.

Và Harald đã làm tốt hơn thế. Anh chàng đã có một lời cầu hôn “vĩ đại” theo đúng nghĩa. Không để người yêu thất vọng, Harald đã ngỏ lời cầu hôn với Hanna tại mỏm đá Troltunga, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Odda, Na Uy. Đây là mỏm đá hùng vĩ nằm ở độ cao hơn 700 mét.

Cầu hôn trên mỏm đá cao hơn 700 mét 2
Cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng tám.

Troltunga là mảnh đá nhô ra theo chiều ngang của một ngọn núi ở khu vực Skjeggedal, gần làng Tyssedal và Sorfiorden. Từ mỏm Troltunga có thể nhìn ra hồ Ringedalsvatnet.

Có thể nói, mỏm đá Troltunga là một địa danh hùng vĩ, rất phù hợp với những gì Hanna đã thách thức người yêu. Chính vì thế, không có lý do gì khiến cô từ chối người chồng tương lai của mình. Hiện cặp đôi đã lên kế hoạch để tổ chức đám cưới vào tháng tám tới đây.

Cầu hôn trên mỏm đá cao hơn 700 mét 3
Mỏm đá Troltunga có độ cao hơn 700 mét, nhìn thẳng ra hồ Ringedalsvatnet rộng lớn.

Harald chia sẻ: “Khi chúng tôi đến mỏm đá này, tôi đã bảo cô ấy phải giữ bình tĩnh. Tôi nắm tay cô và đưa cô đến mép mỏm đá. Tại đây, tôi quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn. Và, Hanna đã đồng ý.”

Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Harald, khi nghe lời đồng ý của Hanna hòa cùng với những tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ