Mỗi tuần 1 chuyện:

Câu chuyện xót xa của người phụ nữ có chồng ngoại tình vì khát con trai

Nhã Đan,
Chia sẻ

Khao khát có đứa con trai nối dõi tông đường, nên từ khi biết vợ mang thai con gái, anh T. tỏ thái độ bất mãn, ngược đãi và liên tục cặp bồ với người đàn bà khác.

Chồng thay tâm đổi tính vì khát con trai
 
Chị Thủy. N (35 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, khá giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời còn trẻ, chị là một cô gái xinh đẹp, học thức, dù cha mẹ chiều chuộng song việc gì chị cũng biết làm, thậm chí còn rất khéo tay. 
 
Cách đây 10 năm, đám cưới của vợ chồng chị diễn ra trong sự chúc phúc của bố mẹ, bạn bè, họ hàng. Tình yêu của anh chị nảy sinh sau những lần vun vén của gia đình hai bên.

Là một người con gái ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, chị yên lòng với sự “đặt đâu, con ngồi đấy”. Mẹ chị bảo: “T. là một chàng trai tốt bụng, ngoan hiền, lại siêng năng, cần cù, chung tình… với một người đàn bà, những điều đó là cần và đủ ở một người chồng”.
 
Sau khi cưới, cuộc sống còn nhiều bỡ ngỡ, tuy có hơi khó khăn nhưng chị cảm nhận anh đúng là một người chồng chừng mực, người đàn ông tốt, chăm lo chu đáo cho gia đình.
 
Khác với chị, trình độ học vấn của anh không cao, nhưng anh vẫn quyết tâm đứng thấp hơn vợ một bậc, để cho vợ học lên cao hơn. Vì điều này, chị càng trân trọng anh hơn bao giờ hết.
 
Sau khi tốt nghiệp, chị vào làm việc cho một công ty có tiếng tăm. Từ đây cuộc sống gia đình có phần khấm khá hơn rất nhiều. Ngày ngày, chị đi làm ở cơ quan, anh kinh doanh nhỏ lẻ. Một thời gian sau, công việc của hai vợ chồng thuận lợi, tiền kiếm được nhiều hơn, cuộc sống cứ thế dần trở nên sung túc. Sự ra đời của bé gái đầu lòng khiến cả gia đình chị ai cũng mừng rỡ. Nhưng chị biết, anh vẫn ao ước có được một cậu con trai.
 
Rồi khi sự kiện Cảng Sài Gòn di dời đi, công việc buôn bán của anh bị ảnh hưởng và gián đoạn nên khó khăn hơn rất nhiều.
 
Chán nản, anh bỏ hẳn công việc cũ, chuyển sang lĩnh vực khác để kinh doanh. Nhưng thất bại liên tiếp thất bại, từ một người “ngồi trên tiền”, anh tỏ ra chán nản và buông xuôi hoàn toàn. Từ đây, anh như biến thành một người đàn ông khác, anh suốt ngày sa đà vào rượu chè, cờ bạc, cá độ bóng đá, lô đề rồi cả cặp bồ. 
 
Biết chồng buồn chán, chị rất hiểu và thông cảm cho anh. Hàng ngày chị ở bên cạnh, khuyên nhủ, an ủi chồng. Chị tích cóp, dồn tiền, vay mượn khắp nơi để giúp anh kinh doanh mặt hàng khác, tuy mặt hàng này không kiếm được lợi nhuận nhiều như trước. Chị bảo: “Biết vậy song mình nghĩ rằng điều này sẽ ít nhiều khỏa lấp sự hụt hẫng trong tâm hồn anh”. 
 
Một thời gian ngắn sau, anh muốn mở thêm nhiều chi nhánh kinh doanh để hoạt động hết năng suất. Chị tin tưởng anh, dốc toàn bộ vốn liếng, vay mượn khắp nơi để giúp anh toại nguyện. 
 
Thời điểm đó, chị rất bận rộn với việc ở công ty, lại việc chăm con, việc nhà, phần chị cũng an tâm, tin tưởng vào anh nên chị không quan tâm lắm tới công việc kinh doanh của chồng. Mọi việc cứ thế trôi qua đến một ngày anh nằng nặc đòi chị sinh con.

Chị biết anh rất mong có con trai và chị cũng muốn sinh bé thứ 2 để anh an tâm buôn bán. Nhưng lần 2 này khó khăn hơn chị tưởng, chị gặp vấn đề trong việc thụ thai. Chị gác công việc sang một bên và dành thời gian chạy chữa nhiều nơi, canh ngày để thụ tinh theo ý muốn… nhưng tất cả đều thất bại.
 
Nhìn anh từ nôn nóng, hy vọng rồi thất vọng, chị xót xa lắm. Chị đắng lòng nhìn anh chăm chú dõi theo những gia đình có con trai, chị hiểu anh nghĩ gì…
 
Một ngày, khi đang làm việc, chị nhận được cuộc gọi điện của người bạn thân. Chị kể: “Cô ấy bảo vừa nhìn thấy chồng mình đi với một người phụ nữ khác, trông rất tình cảm, mình khẳng định rằng cô ấy đã nhìn nhầm người".
 
Đến một sáng đẹp trời, khi biết mình đã đậu thai, chị hạnh phúc vô cùng và chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ anh để thông báo. Trên đường đi, chính mắt chị nhìn thấy anh đang tay trong tay với người đàn bà khác.
 
Lúc đầu, anh còn chối nhưng sau khi chị đưa ra những chứng cứ cụ thể, anh đã thú nhận và bảo: “Em hãy thông cảm cho anh, anh muốn kiếm cho mình một thằng con trai nhưng thật tiếc lại là con gái..." 
 
Sự thật phũ phàng khiến chị đắng họng, đau khổ và thất vọng, chị suýt quỵ ngã khi chứng kiến cảnh ấy. Nghĩ đến hai đứa con, chị chẳng biết tương lai của gia đình sẽ như thế nào.
 
Sau cuộc nói chuyện đó, anh T. hứa sẽ chấm dứt cặp bồ. Anh hứa hẹn, xin lỗi, mong chị tha thứ và rộng lượng để anh ấy chu cấp tiền nuôi con cho người đàn bà kia.

Câu chuyện xót xa của người phụ nữ có chồng ngoại tình vì khát con trai 1
Chị Thủy. N (Ảnh nhân vật cung cấp).
 
Chị nhớ như in ngày chị gặp người đàn bà đó, cô ấy thản nhiên bảo chị: “Em tưởng anh ly hôn rồi thì em mới đẻ chứ! Thôi thì của chị thì trả về cho chị, nhưng chị nên quản lý anh ấy cho kỹ nhé, em không lấy gì đảm bảo khi anh ấy chủ động quay lại với em đâu”.
 
Chị quan tâm nhiều hơn đến công việc kinh doanh của anh, thế nhưng chị càng kiểm tra sổ sách và vốn liếng thì hỡi ơi chỉ còn cái vỏ không, cái "ruột" anh đã móc sạch mua sắm nhà cửa, xe cộ cho bồ nhí hết. 
 
Dù lòng đau như cắt, nhưng nghĩ đến gia đình, tình cảm vợ chồng, hai đứa con, chị chấp nhận cho anh thêm cơ hội. Chị ngậm đắng nuốt cay, giấu tủi nhục vào tận đáy lòng để bỏ qua mọi chuyện của anh.
 
Chị xem xét lại sổ sách, thâu tóm lại hết các tài sản mà chị đã từng vay mượn cho chồng kinh doanh, chị để chồng quản lý công ty của gia đình chị. Cùng lúc đó, chị thông báo cho anh biết rằng, chị vừa siêu âm, con thứ 2 là bé gái. Cũng từ giây phút ấy, anh thay đổi chóng mặt, lúc nào anh về nhà cũng trong tình trạng say khướt, mạt sát vợ đủ điều vì tội không đẻ được con trai. Ngày ngày anh sa đà vào những tệ nạn cũ. 
 
Tha lỗi cho chồng những mong anh quay trở lại như trước, nhưng như ngựa quen đường cũ, anh bán sạch những đồ có giá trị trong nhà và hết lòng cung phụng tình cảm, vật chất cho những cô gái mà anh ta cặp bồ.
 
Chị thấy chị càng cố gắng, anh càng đẩy xa chị ra. Anh trở thành người chồng vô trách nhiệm, bỏ mặc vợ bầu bí, con thơ, ngày đêm ham mê tửu sắc. Không muốn kéo dài thêm tình trạng này, chị quyết định ly hôn. Anh trắng trợn bảo: “Muốn ly hôn thì mẹ con cô đi đâu thì đi, nhưng phải để lại toàn bộ cơ ngơi, đồ đạc trong nhà này”.
 
Thất vọng về người chồng đã từng đầu gối tay ấp của mình, chị quyết định đưa con về nhà bố mẹ và chờ ngày sinh nở. Chị biết, bố mẹ chị đau xót, thương chị nhiều lắm…
 
Là một người đàn bà mạnh mẽ, chị chấp nhận tất cả để được giải thoát khỏi con người ấy. Kết quả, chị được tòa xử ly hôn, chị ra đi trắng tay với một đứa con gái bé bỏng và một bào thai đang được hình thành trong cơ thể. Chị biết, ngay khi vừa ly hôn vợ, anh T. đã đưa ngay người tình về nhà… 
 
Vượt qua cú sốc ly hôn một cách hoàn hảo
 
Với phụ nữ, chia tay trong tình yêu là điều không dễ làm, càng khó khi quyết định chia tay đó là chấm dứt một cuộc hôn nhân. Mất đi người mình yêu thương, ly hôn cũng khiến trái tim chị quặn thắt, chị đã trải qua giai đoạn đau buồn nhất của cuộc đời. Nhưng chị biết, nếu cứ tự  gặm nhấm nỗi đau và chìm đắm trong những suy nghĩ thương hại bản thân thì hơn ai hết, con chị sẽ là người khổ tâm nhất.

Cuộc sống sau khi ly hôn là điều mà mỗi người trong cuộc đều lo lắng, suy nghĩ. Nhiều người cảm giác rơi vào tuyệt vọng, thiếu tự tin vào bản thân và xấu hổ với người xung quanh khi hôn nhân đổ vỡ. Nhưng với chị Thủy N. đây lại là thời điểm mở ra một trang mới trong cuộc sống.
 
Chị muốn quên đi hết những gì đã xảy ra trong cuộc đời chị. Chia sẻ về quãng thời gian đó, chị cho biết: "Mình đã làm việc điên cuồng quên hết ngày tháng. Một ngày của mình chỉ có công việc và chăm sóc con". 
 
Bằng sự nỗ lực của chị, chuyện công việc, chuyện con cái đều vô cùng thuận lợi. Chỉ trong một thơi gian ngắn, chị đã tạo dựng được một cơ ngơi lý tưởng cho gia đình nhỏ bé của mình.

Chị mở được công ty, mua xe cộ, mua nhà cửa. Hiện tại, chị là một nhà kinh doanh có tiếng trên thương trường. Chị gặp được nhiều người bạn tốt, lấy lại được thăng bằng cho bản thân và đặc biệt chị biết trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Sau tất cả những đau đớn phải trải qua, hiện tại chị vô cùng hài lòng khi các cô công chúa bé nhỏ của chị rất ngoan, yêu thương mẹ và học giỏi. Với chị, hai bé chính là hai người bạn lớn trong cuộc đời.
 
Ngoài công việc, để vượt qua cú sốc lớn trong đời, chị còn tự tạo cho bản thân một danh sách những điều chị yêu thích để thực hiện.

Chị tâm sự: “Sau chia tay, mình thấy thực sự khó khăn khi chấp nhận sự thật đó. Nhưng thật may mắn, mình cũng tìm lại được cảm giác chào đón cuộc sống và giải tỏa mọi cảm xúc. Mình tin rằng quá khứ sẽ đi qua và tương lai luôn ở phía trước”.
Chia sẻ