Câu chuyện người mẹ ngày đêm “tái sinh” cho những viên đá cuội vô tri vì một lý do đau lòng

Đinh Hương,
Chia sẻ

Nghĩa trang Riverside Cemetery ở Hastings, Michigan bỗng xuất hiện những viên đá cuội được tô điểm màu sắc trên những bia mộ khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Những viên đá nhỏ với màu sắc tươi sáng và được vẽ hình trái tim trông rất đáng yêu. Nhưng chỉ một vài ngôi mộ đặc biệt mới có viên đá màu bên trên. Tất cả đều là những ngôi mộ của những đứa trẻ không may mắn qua đời từ sớm.

Câu chuyện người mẹ ngày đêm “tái sinh” cho những viên đá cuội vô tri vì một lý do đau lòng - Ảnh 1.

Ảnh: finleyhearts

Hóa ra, một người phụ nữ địa phương đã tỉ mỉ trang trí và thực hiện công việc này như một cách để xoa dịu nỗi đau và tưởng nhớ đến một người mà cô vô cùng thương yêu.

Câu chuyện người mẹ ngày đêm “tái sinh” cho những viên đá cuội vô tri vì một lý do đau lòng - Ảnh 2.

Ngôi mộ của cô bé Finley không may mắn mất sớm (Ảnh: finleyhearts)

Đó là Nicole Wieringa, một bà mẹ 2 con sống tại Michigan, Mỹ. Chị đã mất một đứa con gái, Finley, khi cái thai chỉ mới 17 tuần tuổi. Bác sĩ không xác định rõ được nguyên nhân vì sao bào thai không còn nhịp tim nhưng họ cho biết có thể là do cục máu đông ở bánh nhau gây ra.

Thời khắc khi được chạm vào bàn tay tí xíu, nhìn ngắm hình hài đỏ hỏn của con gái sau khi bác sĩ lấy con ra khỏi bụng cũng là lúc chị cảm thấy đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Câu chuyện người mẹ ngày đêm “tái sinh” cho những viên đá cuội vô tri vì một lý do đau lòng - Ảnh 3.

Bàn tay bé tí hon của Finley (Ảnh: finleyhearts)

Cái chết của Finley khiến cho Nicole đau khổ trong suốt hai năm trời. Và vào ngày sinh nhật lần thứ 2 của đứa con đã mất, Nicole đã quyết định làm một việc đặc biệt, giúp cho nỗi đau trong lòng mình có thể vơi đi phần nào.

Nicole nhận ra rằng không chỉ mình cô mà tất cả những người làm bố làm mẹ trên thế giới này khi mất đi đứa con thương yêu cũng sẽ đau lòng và day dứt đến nhường nào. Và cô bắt đầu tô màu, vẽ những trái tim lên từng viên đá cuội và đặt ngay ngắn ở từng ngôi mộ của những đứa trẻ yểu mệnh đáng thương như một cách để chia sẻ, an ủi những người đồng cảnh ngộ.

Câu chuyện người mẹ ngày đêm “tái sinh” cho những viên đá cuội vô tri vì một lý do đau lòng - Ảnh 4.

Những trái tim đầy màu sắc của Finley (Ảnh: finleyhearts)

Hết ngày này sang ngày khác, Nicole đã cặm cụi một mình tô điểm từng viên đá rồi lặng lẽ cho vào chiếc xô nhỏ, đi vòng quanh các nghĩa trang để đặt lên bia mộ.

"Việc này giống như một liệu pháp tâm lý đối với tôi vậy. Và khi đặt viên đá lên bia mộ, tôi muốn nói cho người bố, người mẹ kia biết rằng, tôi thấu hiểu nỗi đau họ trải qua, tôi đã thấy tên của con họ, tôi biết em bé đó đã từng hiện diện trên cõi đời này".

Câu chuyện người mẹ ngày đêm “tái sinh” cho những viên đá cuội vô tri vì một lý do đau lòng - Ảnh 5.

Ảnh: finleyhearts

Câu chuyện người mẹ ngày đêm “tái sinh” cho những viên đá cuội vô tri vì một lý do đau lòng - Ảnh 6.

Ảnh: finleyhearts

Cho đến nay, Nicole đã vẽ và đặt hơn 450 viên đá lên các ngôi mộ ở nhiều nghĩa trang khác nhau, và con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Cô gọi những viên đá nhỏ và dự án của mình là "Trái tim của Finley" và hy vọng rằng sẽ có thể tiếp tục sưởi ấm cho những bạn nhỏ không may mắn sớm qua đời.

(Nguồn: Fox17)

Chia sẻ