Câu chuyện li kì về tình yêu của người phụ nữ gặp con trước khi gặp chồng

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Giữa 2 con người xa lạ đã nảy sinh một chuyện tình vô cùng tuyệt vời nhờ sự kết nối có một không hai này.

Aminah Hart là một bà mẹ làm nghề viết quảng cáo, từng lập gia đình ở London (Anh quốc) và có hai con trai Marlon và Louis. Nhưng thật không may bởi bất hạnh đã đổ xuống đầu người phụ nữ này cùng 2 người con của cô khi cả 2 đều phải ra đi bởi một căn bệnh di truyền hiếm gặp, gây suy yếu hệ thống cơ bắp, đặc biệt, căn bệnh này thường xảy ra với bé trai. Lúc đó, Marlon mất chỉ khi mới 4 tháng tuổi còn Louis mất khi 14 tháng. Hai cú sốc tinh thần liên tiếp và cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến cô ngã quỵ. 
 
 
Hart đã phải chịu nỗi đau rất lớn sau cái chết của 2 cậu bé Marlon (trái) Và Louis (phải) do rối loạn gene di truyền gây bện về cơ trước khi quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
 
Năm tháng trôi qua, khao khát có con vẫn luôn bùng cháy trong tâm hồn Hart dẫu cô biết rằng mình fmang gen di truyền mang căn bệnh quái ác và không thể sinh ra một đứa con trai nếu không muốn chúng lại phải ra đi giống như người anh của mình. Nhưng rồi, niềm khao khát có một đứa con, tình yêu, bản năng của người mẹ vẫn khiến cô ra quyết định sẽ sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vào năm 2011, khi đã ở tuổi 42. Người ta đưa cho cô 3 hồ sơ để chọn người hiến tặng tinh trùng. Hồ sơ ấy chỉ giới thiệu một số đặc trưng cơ bản của người cho tinh trùng như tuổi, cân nặng, chiều cao, màu tóc, nghề nghiệp, cá tính mà không hề biết được người đàn ông đó là ai. Sau những đắn đo và cân nhắc, cuối cùng cô đã chọn hồ sơ của một người đàn ông tự mô tả mình là người vui vẻ, cởi mở, yêu trẻ con, có đạo đức vì cô hy vọng con mình có thể thừa hưởng những đức tính tốt đẹp. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ và may mắn rằng vào ngày 14/8/2012, cô bé Leila cất tiếng khóc chào đời hoàn toàn khỏe mạnh và nặng tới 3.9kg.
 
Khi ấy, Hart đã chuẩn bị hết tất cả để làm một bà mẹ đơn thân nhưng lúc đó cô không thể nào ngờ được rằng sự ra đời của cô bé Leila lại dẫn lối cho cô tìm được người đàn ông của đời mình, người mà cô vừa mới tay trong tay tổ chức một hôn lễ rực rỡ trên ghềnh đá hướng ra biển tháng 12 vừa rồi.
 
Lúc cô bé Leila được sinh ra, Hart đã thở phào nhẹ nhõm, cho dù vậy Hart vẫn luôn khao khát cha của Leila có thể xuất hiện và phần nào chăm sóc cho cô bé vì chính Hart đã trải qua những năm tháng ấu thơ thiếu thốn tình thương của cha.
 
Biết được niềm mong mỏi đó của con gái, mẹ của Hart, bà Helen đã khổ công dò la và tìm được 1 bức ảnh của Andersen trên mạng, bà động viên con gái mình liên lạc với bệnh viện để họ tiết lộ thông tin của Hart nếu như người hiến tặng tinh trùng vô danh ngỏ ý muốn liên lạc hoặc xem ảnh của bé Leila. Thật may mắn, Andersen đã tỏ ý rất vui được gặp giọt máu của mình.
 
 Cuộc gặp gỡ đầy tình cờ của Hart và Andersen thông qua cô con gái Leila là cuộc gặp gỡ để khởi cho những bất ngờ đầy tuyệt vời.
 
Sau khi nhận được sự đồng ý của Andersen, ngày 18 tháng 8 năm 2013, người mẹ và con gái đã lái xe suốt 1 tiếng rưỡi từ Melbourne đến nhà của Andersen gần đảo Phillip, cách Melbourne gần 140km để gặp cả Andersen và 2 người con của anh.
 
“Cuộc gặp mặt dễ dàng hơn tôi tưởng, tôi đã vô cùng hồi hộp, tôi đi vào trong nhà và gặp toàn người lạ, trong vòng tay là đứa con gái bé bỏng mang dòng máu của anh ấy”, Hart cười nói. Hai người ngay lập tức bị đối phương thu hút, Hart đã nhận thấy Andersen rất dễ tính và có vẻ hoạt ngôn. Sau này đôi khi họ bắt đầu cảm thấy có cảm tình và cuối cùng thú nhận tình cảm của mình với người kia.
 
Sau khi gặp mặt và nảy sinh tình cảm một cách kỳ diệu Andersen đã cầu hôn Hart vào ngày sinh nhật cậu con trai thứ 2 tên Louis của cô, một ngày mà Hart vẫn thường dành để tưởng nhớ những mất mát đau đớn và quãng thời gian ngắn ngủi được ở bên 2 cậu con trại bị mắc chứng bệnh nghiêm trọng về cơ do gene di truyền chỉ truyền cho con trai gây ra.
 
Kể với phóng viên của tở Daily Mail Australia, Hart nói: “Anh ấy đã cùng Leila ra ngoài mua sữa và quay về với nhẫn cầu hôn, thực sự lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì những năm trước tôi luôn ưu tiên sự tĩnh lặng trong ngày giỗ và sinh nhật của bọn trẻ”.
 
12 tháng sau cặp đôi đã cùng nhau thề nguyện trong hôn lễ được tổ chức trước sự chứng kiến của 130 khách mời gồm những người bạn thân và họ hàng tại Sorrento, Victoria. Và lễ đường của họ là một ghềnh đá hùng vĩ hướng ra biển với những cơn gió lồng lộng thổi.
 
Cặp đôi đã tuyên thệ trước sự chứng kiến của 130 khách mời gồm những người bạn thân và họ hàng tại Sorrento, Victoria
 
Aminah Hart đã xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới cùng với em gái và cô con gái Leila – thiên thần đáng yêu với chiếc váy ren màu trắng, đầu mang vương miện kết bằng vòng hoa trong khi bà Helen mẹ cô cùng 3 người em Luke, 22 tuổi, Jye 30 tuổi và Bailey 18 tuổi đã giúp Anderson chuẩn bị hôn lễ.
 
Không những vậy, niềm vui của Hart và  Anderson còn được nhân đôi khi con trai và con gái Belle của Anderson thực sự rất vui mừng khi thấy cha mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc. Và thật ngộ nghĩnh là mặc dù là con ruột của Andersen nhưng cô bé 3 tuổi Leila lại rất bảo vệ mẹ của mình từ khi ý thức được hôn lễ của bố mẹ và không hề tỏ ra hào hứng với hôn lễ. Hart nói “ Ban đầu con bé tỏ ra không thích và luôn miệng nói rằng mẹ của con, mẹ không được kết hôn nhưng cuối cùng con bé cũng chấp nhận và trở thành thiên thần rải hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng biết.”
 
 Ban đầu cô bé Leila tỏ ra không thích và luôn miệng nói rằng mẹ của con mẹ không được kết hôn nhưng cuối cùng cô bé cũng chấp nhận và trở thành thiên thần rải hoa xinh đẹp nhất mà mọi người từng biết.
 
Hart đã trải qua nỗi đau quá lớn sau chuyện của 2 cậu bé, và cô ấy đã nói rằng giờ đây cô rất hạnh phúc khi mình có thể tạo ra một lý do để bạn bè và gia đình, những người đã luôn ở bên cô ấy trong quãng thời gian đau khổ có thể ăn mừng. Bạn biết đấy, cảm giác đó thực sự chính là một sự khời đầu của một câu chuyện đẹp như mơ, nếu bạn ở đó trong căn phòng của Hart, chắc hẳn bạn sẽ nhìn được cả niềm hạnh phúc thuần khiết đang tràn ngập trong đó.
 
Quả thực niềm hạnh phúc trong đôi mắt người phụ nữ đã từng phải chịu đựng những nỗi đau quá lớn đó là điều mà không ai có thể phủ nhận được. Cô đang được yêu và được sống những tháng ngày tươi đẹp nhất với một người chồng tuyệt vời. Hart không thể giấu được tình yêu với chồng mình và có vẻ anh ấy cũng vậy. Hart nói: “Ban nhạc chơi rất ăn ý, mọi khan giả đều nhảy múa, thậm chí Anderson cũng nhảy. Hart còn cho biết rằng thật là hiếm khi cô có thể nhìn thấy chồng mình vui mừng nhảy múa như một đứa trẻ lên 10 giữa một đại gia đình đang hân hoan như vậy.” – Đó là minh chứng rõ ràng nhất của một một con người đang mang trong mình trái tim đầy hạnh phúc.

 Hart diện một chiếc váy ren cô dâu dài chấm đất với những bông hoa được đính nổi vào những đường cong của cơ thể.
 
Andersen đa đọc một bài diễn văn dài đầy xúc động gửi lời cảm ơn đến mẹ vợ, người đã tạo ra động lực cho cuộc gặp gỡ của cặp đôi sau sự ra đời của Leila năm 2012. Còn Hart thì xúc động nói rằng: “Mẹ tôi là làn gió thổi căng cánh buồm khi tôi đang chông chênh trên con thuyền, chính bà đã mang tôi tới với Scott.”
 
Hart là người không tin vào số mệnh và cô chia sẻ rằng cô đã gặp được một vận may khó tin khi tìm được một người chồng vừa hào phóng vừa yêu thương Leila nhiều như mình. Với Hart, câu chuyện của cô dường như vẫn là một sự ngẫu nhiên đến khó tin với chính bản thân cô khi mà 2 con người vốn chưa từng gặp mặt, sống ở hai thế giới khác nhau lại đến bên nhau nhờ một đứa con được tạo ra nhờ tinh trùng hiến tặng.
 
“Nếu như chúng tôi được gặp mặt trước đó, chúng tôi nhất định cũng sẽ yêu nhau nhưng nếu không có Leila thì không ai có thể biết được khi nào chúng tôi mới có cơ hội gặp mặt” – Hart nói. Cô cũng chia sẻ rằng: “Cùng với Leila còn có 6 tế bào trứng khác được thụ tinh cùng lúc nhưng thật không may là không có ca nào thành công ngoại trừ Leila. Và giờ đây chúng tôi cảm nhận được mình may mắn đến nhường nào khi Leila xuất hiện trên thế gian này. Con bé là một đứa trẻ rất hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Con bé cũng cảm thấy rất vui vẻ khi được biết mình sẽ lớn lên trong một gia đình đông đúc".
 

Andersen và Hart đã có những chia sẻ đầy cảm động và biết ơn đến người mẹ của họ - người đã tạo ra động lực cho cuộc gặp gỡ của cặp đôi sau sự ra đời của Leila năm 2012.
 
 Hart là người không tin vào số mệnh và cô chia sẻ rằng cô đã gặp được một vận may khó tin khi tìm được một người chồng vừa hào phóng vừa yêu thương Leila nhiều như mình.
 
Gần đây Hart đã bắt đầu viết một cuốn tự truyện về cuộc đời mình, từ ngày cô chào đời để viết một cuốn hồi kí xúc động, cuốn hồi ký có tên “Mẹ đã gặp bố con như thế nào” để tưởng nhớ 2 bé trai Marlon và Louis đã lần lượt qua đời ở 14 tuần tuổi và 14 tháng tuổi. Cô thực sự muốn kể với con trai của cô về bố của chúng và cả về người đàn ông cô đang yêu cùng em gái đáng yêu Leila nữa.
 
Hart chia sẻ rằng phần lớn bạn của cô chưa từng được nhìn mặt Marlon, cậu con trai bé bỏng đã chỉ được sống ngoài bệnh viện 13 ngày trong cuộc đời vẻn vẹn có 14 tuần của bé. Hai đứa nhỏ bệnh rất nặng nhưng chúng thực sự có cá tính riêng biệt. Chúng là những sinh linh sống và tôi chỉ muốn tưởng nhớ chúng vì ngày hôm nay tôi có được cũng là nhờ chúng. “Tôi đã làm tất cả để có một gia đình bình thường và nếu tôi không có Marlon và Louis tôi cũng không thể nào có Leila và Scott như ngày nay. Tôi sẽ không bao giờ tìm kiếm người hiến tinh trùng hoặc tự mình quyết định thụ tinh trong ống nghiệm.” – cô nói
 
Con trai lớn Marlon là con của Hart với chồng cũ đã qua đời khi được 4 tháng tuổi khi Hart đang sống ở Anh năm 2010 và khi Hart quay lại Úc thì cậu bé Louis, con với người tình cũ cũng qua đời khi được 14 tuần tuổi. “Bạn sẽ không có lời nào để diễn tả chuyện đó đâu. Tôi đã có tới 2 mối tình và 2 đứa con nhưng chỉ tới khi đứa thứ 2 mất đi tôi mới biết mình bị rối loạn gene”, Hart kể với tờ Daily Mail Australia.
.

  Gần đây Hart đã bắt đầu viết một cuốn tự truyện về cuộc đời mình,  cuốn hồi ký có tên Mẹ đã gặp bố con như thế nào
 
Câu chuyện của Aminah Hart và Scott Andersen là một câu chuyện vô cùng khó tin nhưng lại là một câu chuyện có thật. Hai còn người đã từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân đã thấy nhau qua sự tình cờ tưởng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Tất cả thật lạ lùng nhưng cũng đầy kỳ diệu. Không thể phủ nhận rằng tình yêu là một phạm trù nào đó mà con người ta không thể giải thích được hết những điều kỳ lạ trong đó. Nhưng dù chúng có kỳ lạ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng xin hãy dành cho gia đình nhỏ này một lời chúc hạnh phúc đầy chân thành.
 
Nguồn Dailymail
Chia sẻ