Câu chuyện kỳ lạ về những con người đã chết rồi bất ngờ tỉnh dậy

Minh Hân,
Chia sẻ

Những câu chuyện với những tình tiết ly kỳ tưởng chỉ có trong phim nhưng thực sự đã xảy ra. Nó cho thấy rằng ngay cả khi đã chết đi người ta vẫn có thể hy vọng về một phép màu nào đó.

1. Cô bé trở về từ thiên đường

Mới 5 tuổi nhưng bé Annabelle Beam được các bác sĩ chẩn đoán mắc cùng lúc hai chứng rối loạn có tên khoa học là Pseudo-Obstruction Motility và Antral Hypo-motility. Căn bệnh khiến cô bé liên tục phải chịu đựng những cơn đau kéo dài và thường xuyên phải nằm trong bệnh viện. Hạnh phúc và tương lai của cô bé luôn bị đe dọa, nhiều lần Annabelle còn nói với mẹ rằng em muốn được chết vì để có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác với em thực sự rất khó khăn.

chet-di-song-lai
Cô bé trở về từ thiên đường Annabelle.

Mọi chuyện với Annabelle tưởng như tiếp tục trở nên tồi tệ hơn khi chứng bệnh của em ngày càng phát triển thì điều kỳ diệu xảy ra vào năm Annabelle 9 tuổi.
 
Năm đó, trong một lần chơi đùa với chị gái, Annabelle vô tình trượt chân ngã xuống một hốc cây nhỏ mà sâu hơn 9m, cú ngã đã khiến đầu của cô bé bị đập xuống đất, khả năng sống sót gần như bằng không, cô bé được cứu và đưa đến bệnh viện nhưng vẫn bất tỉnh.

chet-di-song-lai
Annabelle (váy trắng) và gia đình của mình.

Tất cả mọi người trong gia đình Annabelle dường như đều cảm thấy điều tồi tệ nhất có thể sắp xảy ra với họ. 

Nhưng kỳ lạ thay, không những Annabelle vẫn còn sống mà hai chứng bệnh nan y tồn tại trong cơ thể cô bé cũng biến mất hoàn toàn. Annabel kể lại rằng, sau khi ngã xuống hốc cây, em thấy mình đang ở thiên đường. Em gặp lại người bà đã mất của mình.  

Các bác sĩ và gia đình Annabelle đều cảm thấy vui mừng và vô cùng thắc mắc về sự hồi sinh kỳ diệu của cô bé. Câu chuyện của Annabelle đã được chuyển thể thành sách và thậm chí còn được dựng thành phim với tên gọi Miracles From Heaven (Phép lạ từ thiên đường).

2. Vợ đã chết sống lại rồi quay trở về “dọa” chết chồng

Câu chuyện xảy ra từ cách đây rất lâu tại thị trấn Lurgen ở Bắc Ireland, nhưng đến nay vẫn được nhiều người truyền tai nhau vì sự hồi sinh kỳ diệu.

chet-di-song-lai
Bia mộ của Margorie McCall.

Người phụ nữ có tên là Margorie McCall sau khi tử vong do lên cơn sốt đã được gia đình chôn cất. Sau cái chết của Margorie McCall, chồng cô đã cố gắng để tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay cô nhưng không thể do ngón tay đã bị trương phồng lên. 

Một vài ngày sau đó, lòng tham với chiếc nhẫn vàng nổi lên, vài tên cướp đã đào mộ của Margorie McCall lên để ăn cắp chiếc nhẫn. Tuy nhiên, kế hoạch bẩn thỉu không những không thành mà những tên cướp này còn bị dọa một phen hú vía. 

Khi đang cắt đứt ngón tay của Margorie McCall thì bỗng nhiên xác chết “kêu” lên một tiếng thét lớn, tiếng thét này đã làm cho bọn cướp chạy toán loạn và không dám quay đầu lại. Margorie McCall sau đó đã bật dậy khỏi chiếc quan tài và chạy về nhà chồng. Khi nhìn thấy vợ mình với bộ dạng đầy máu và bùn đất đứng trước cửa nhà trong đếm tối, người chồng đã chết vì quá sốc và được chôn cất ngay trong chính ngôi mộ của Margorie McCall vào ngày hôm sau.

3. Tim ngừng đập, bác sĩ rút ống thở ra thì sống lại

Câu chuyện xảy ra vào một buổi tối, khi cả nhà đang chìm trong giấc ngủ thì bà Val Thomas bỗng nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe và thật khủng khiếp khi mồ hôi cứ tuôn ra đầm đìa. Bà đã gọi điện cho em gái của mình, Sheila và Tim, đứa con trai duy nhất của bà để thông báo với họ về tình trạng của mình. 

chet-di-song-lai
Bà Val Thomas thoát chết thần kỳ.

Cả hai lập tức đến nhà bà Val nhưng quá muộn, tim bà Val đã ngừng đập. Bà Val được chuyển đến bệnh viện cho những hy vọng cuối cùng còn sót lại nhưng hy vọng cũng tan biến. Sau hơn 10 giờ cấp cứu với sự nỗ lực hết mình của các bác sĩ, tình trạng của bà vẫn không có bất cứ chuyển biến gì, tim vẫn ngừng đập và não trong trạng thái chết. 

Tuy nhiên, kỳ tích đã đến với bà Val, khi các bác sĩ rút ống thở và các thiết bị cấp cứu trong vô vọng thì bỗng nhiên cơ thể bà bắt đầu co giật, bà thở dốc và thậm chí còn gọi tên con trai mình. Các bác sĩ sau đó đã kiểm tra cơ thể của bà Val nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Tất cả mọi người có mặt hôm đó đã gọi trường hợp của bà như một phép lạ.

4. Người phụ nữ “bật dậy” trong đám tang

Fagilyu Mukhametzyanov, một phụ nữ người Nga 49 tuổi, đã qua đời sau một cơn đau tim. Tuy nhiên, cô đã khiến tất cả mọi người sốc nặng khi bất ngờ tỉnh dậy trong chính đám tang của mình. 
chet-di-song-lai
Có điều, Fagilyu chỉ được sống thêm 12 phút vì ngay sau đó cô lại gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng người phụ nữ xấu số này vẫn không thể thoát khỏi bàn tay lạnh lùng của thần chết.

5. Cụ bà 95 tuổi bước ra từ quan tài 

Li Xiufeng, một cụ bà 95 tuổi người Trung Quốc, được kết luận không thể qua khỏi sau chấn thương ở đầu. Tang lễ của cụ đã được gia đình chuẩn bị ngay sau đó, thi thể của cụ được đặt trong một chiếc quan tài theo đúng nghi thức truyền thống để tỏ lòng thương nhớ tới người đã khuất. 

chet-di-song-lai
Bà cụ Xiufeng khiến con cháu bàng hoàng sau khi từ cõi chết trở về.

Tuy nhiên, một ngày trước khi diễn ra tang lễ, người thân trong gia đình cụ Li Xiufeng đã bàng hoàng phát hiện ra chiếc quan tài trống rỗng, thi thể người chết trong đó "không cánh mà bay". 

Sau đó, họ còn sửng sốt hơn khi nhìn thấy cụ đang đứng nấu ăn trong bếp. Trước sự ngạc nhiên và sợ hãi của mọi người, cụ đã nói rằng: “Tôi đã ngủ trong một giấc khá dài thì phải. Sau khi thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng đói bụng và muốn ăn nên xuống đây nấu chút gì đó”. Bà Xiufeng sau đó đã vô cùng thất vọng vì thấy mọi người chuẩn bị tang lễ cho mình và tất cả đồ đạc của mình đã bị con cháu đem đi thiêu hết.

6. Giây phút con ra đời cũng là lúc mẹ “hồi sinh”

Erica là một giảng viên tại một trường đại học ở bang Missouri, Mỹ. Ngày hôm đó, khi đang giảng bài trên lớp thì Erica cảm thấy cơ thể không được khỏe. Một lát sau, không thể cầm cự được, Erica ngã nhào xuống đất. Khi đó, cô đang mang thai một bé trai. 

Học sinh trong lớp la lên và ba giáo viên ngay lập tức đã có mặt để hồi sức cho cô. Nathan, chồng của Erica, cũng là một giảng viên tại trường đại học đó, nhận được tin dữ đã lao đến chỗ cô và bị sốc khi nhìn thấy vợ mình nằm bất tỉnh trên sàn, miệng sùi bọt mép. 

chet-di-song-lai
Đứa trẻ ra đời như là một phép màu cứu sống Erica.

Erica sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ nói rằng nếu cố gắng chỉ có thể giữ được tính mạng đứa bé trong bụng cô. 

Tuy nhiên, phép màu đã xuất hiện, sau ca sinh mổ lấy con, thời điểm đứa trẻ được đưa ra ngoài cũng là lúc nhịp tim của Erica đập trở lại. Các bác sĩ sau đó đã kiểm tra sức khỏe và phát hiện ra rằng cô bị mắc bệnh về tim mà không hề hay biết. Thật may mắn, với sự tận tình của các bác sĩ, gia đình Erica đã được đoàn tụ trong hạnh phúc.

7. Cậu bé 12 tuổi bật dậy từ quan tài

Kelvin Santos, một cậu bé 12 tuổi đến từ Brazil, đã qua đời tại bệnh viện sau quãng thời gian dài điều trị căn bệnh phổi quái ác. Thi thể của cậu bé được chuyển về gia đình để tiến hành mai táng. Thương xót con và không muốn xa con, anh Antoni Santos, bố của Kelvin, đã đặt cậu bé trong chiếc quan tài mở và thức suốt đêm bên cậu bé.

chet-di-song-lai
Cậu bé Kelvin sống dậy từ quan tài.

Tuy nhiên, một giờ trước khi cậu bé được chôn cất,  Kelvin bỗng nhiên ngồi bật dậy và hỏi: “Bố ơi, con muốn uống nước” . 

Anh Antoni kể lại: “Mọi người xung quanh bắt đầu la hét và tất cả chúng tôi đều không thể tin vào mắt mình nữa. Sau đó, chúng tôi nghĩ rằng đã có phép lạ đến với thằng bé, tôi đã rất vui mừng vì nó đã trở lại với tôi”. 

Thật không may, Kelvin sau đó lại nằm xuống một lần nữa. Mặc dù, sau khi tỉnh dậy Kelvin đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu sống cậu bé.

(Nguồn: Galentas)
Chia sẻ