Câu chuyện khiến chị em tranh cãi: Dâu út đang bầu bí, mẹ chồng bắt vào viện chăm dâu trưởng mới sinh

Min,
Chia sẻ

Câu chuyện rắc rối giữa dâu bầu, dâu đẻ và bà mẹ chồng này vô tình khiến cộng đồng "500 chị em" tranh cãi nảy lửa trên MXH.

Chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu có lẽ là câu chuyện muôn thuở, xảy ra mỗi ngày trong nhiều gia đình và được rỉ rả kể lại từng giờ trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Và mới đây, cũng có một sự vụ xoay quanh chủ đề này, khiến nàng dâu đang mang bầu uất ức bỏ về nhà mẹ đẻ luôn..

Mọi chuyện bắt đầu từ việc chính bà mẹ chồng này, khi yêu cầu nàng dâu bầu bì trên phải vào viện chăm chị dâu vừa mới sinh. Câu chuyện đã được một vị hàng xóm "hóng chuyện có tâm" nào đó kể lại trong một hội nhóm "500 chị em" như sau:

Câu chuyện khiến chị em tranh cãi: Dâu út đang bầu bí, mẹ chồng bắt vào viện chăm dâu trưởng mới sinh - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Em thề là em sống 27 năm rồi mới thấy có chuyện xàm đến như vậy. Sáng hôm nay em cho con trai chuẩn bị đi học thì nghe nhà đối diện cãi nhau um sùm. Thế em mới lân la hỏi chuyện thì mới biết. Nhà đó có 2 con dâu sống cùng, chị dâu mang thai gần sinh, em dâu mang thai được 4 tháng. Tối qua 11 giờ, chị dâu đau bụng nên cả nhà đưa đi đẻ, đến 2 giờ thì sinh.

Thế sáng nay mẹ chồng bảo em dâu phải vào viện chăm đẻ chị dâu vì bà bị huyết áp và thấp khớp nên không ở lại lâu được. Nhà đẻ chị dâu thì không ai vào được, nhờ nội lo tất. Anh chồng thì làm bảo vệ cửa hàng, chủ không cho nghỉ giữa chừng vậy, nên giờ mẹ chồng bảo em dâu phải chăm chị dâu đẻ mổ (ở 5 ngày). Thế em dâu không chịu, nói con mang thai, không chịu được mùi bệnh viện.

Anh chồng thấy vợ bầu bì không cho đi. Lúc này mẹ chồng quay qua chửi con trai đội vợ lên đầu, em dâu vô tâm không biết chia sẻ việc nhà chồng... Thế ông bố chồng quát: "Thế giờ để ông già này vào chăm gái đẻ, im hết đi!". Em dâu nghe vậy tức quá gom đồ về nhà mẹ đẻ ở luôn. Trước khi đi nó còn la: "Thế gian này chưa thấy nhà ai bắt em dâu bầu bì đi chăm chị dâu đẻ". Vậy theo các mẹ, em dâu đúng hay sai ạ?".

Câu chuyện khiến chị em tranh cãi: Dâu út đang bầu bí, mẹ chồng bắt vào viện chăm dâu trưởng mới sinh - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện vừa được đăng đàn chưa bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm và vô tình giữa những dòng bình luận qua lại đã khiến bài viết trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa 2 phe. Một phe thì bên nàng dâu nhỏ, mắng mẹ chồng; một phe thì bênh mẹ chồng mắng nàng dâu.

Đại diện cho "phe" bảo vệ mẹ chồng, chị Tran Phuong Loan nói: "Mình thấy mẹ chồng chẳng có gì sai cả, mình đây chửa sinh đôi, chị dâu đẻ trước mình 4 tháng, khi chị dâu đẻ mình nhờ vả, lo hết đến nỗi ngồi phòng chờ chị chồng mổ xong mà bác sĩ cứ quát. Có thể mình chửa sinh đôi vất vả quen rồi nên nghĩ chửa 1 bình thường. Sống thì phải biết giúp đỡ nhau, cùng cảnh đi làm dâu cả. Có gì mà phải nhặng hết cả lên mà mắng nhà chồng như thế".

Cô nàng Thanh Linh cũng tiếp lời, cười chê nàng dâu "được chồng đội lên đầu quen thói" trên như sau: "Mới chửa có 4 tháng qua thời gian nguy hiểm rồi có gì mà không đi được. Mới thế bỏ về nhà mẹ đẻ chiều quá nó không coi ai ra gì. Mẹ chồng thì đủ bệnh, chả lẽ bắt bố chồng vào chăm thật, nhà có 2 đứa dâu, chả nhờ vả được gì còn nặng nhẹ chửi cha mắng mẹ. Thôi tới khi sinh thì đi một mình đi, chả ai rỗi mà giúp người ích kỷ như này đâu".

Tuy nhiên, không chịu thua trước những lý lẽ của phe bên mẹ chồng mắng nàng dâu trên, phe đối lập cũng lập tức bình luận phản pháo. Nickname Nguyen Thùy Dương đáp lời: "Câu chuyện vô lý đùng đùng. Làm gì có chuyện bắt con bầu đi chăm con dâu đẻ. Đêm hôm đến mình bình thường còn không chịu được huống chi bà bầu nghén ngẩm. Mẹ chồng cũng phải thông cảm, con dâu đã không thích thì đừng xoen xoét chửi, có chửi thì chửi thằng chồng đứa con dâu lớn kia kìa. Cũng phận làm dâu mà chẳng hiểu gì nhau".

Câu chuyện khiến chị em tranh cãi: Dâu út đang bầu bí, mẹ chồng bắt vào viện chăm dâu trưởng mới sinh - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thu Thủy thì chen ngang đá xéo: "Mấy mẹ buồn cười nhỉ. Bầu bì mệt bỏ xừ ra, thân mình chưa lo xong lo thế nào được người ta. Khỏe mạnh bình thường không nói. Chăm bà đẻ có phải đơn giản đâu, lại còn đẻ mổ. Bắt con dâu bầu chăm suốt 5 ngày xảy ra chuyện gì thì ai chịu? Chửa không phải ngày 1 ngày 2 mà huyết áp cũng không phải tự nhiên bị ngay. Phải biết sắp xếp trước chứ".

Lúc này, một chị gái Thanh Nhã liền xuất hiện, được cho là đại diện cho phe trung lập lớn giọng nói, hòng dập tắt cái màn tranh cãi nảy lửa của cộng đồng "500 chị em": "Cãi cái gì mà cãi, thuê một cô osin thời vụ lo cho từ A-Z, mọi người vào thăm vui vẻ, chẳng cần nặng nhẹ đùn đẩy việc cho ai. Mà trong chuyện này đáng trách nhất là anh chồng kìa, sao chả ai nói vậy. Đẻ thì cũng có dự sinh, có kế hoạch, trước đó tầm tháng lo báo cáo lên trên là có thể vợ em sinh vào tuần này, ngày này, nếu vậy các sếp cho em nghỉ để chăm vợ con. Có thế chả ai trách, đằng này vợ con thì nằm viện, đẩy hết việc cho em dâu, mẹ ruột. Nhảm nhí".

Hiện tại, câu chuyện vẫn còn đang "nóng như lò lửa" vì các màn tranh cãi qua lại vẫn chưa thực sự chấm dứt. Riêng chị em, thì chị em nghĩ sao về câu chuyện này?

Chia sẻ