Phép màu khó tin đến với bé trai sinh non nặng chưa đầy 500gram ra đời sớm 23 tuần

Yến Như,
Chia sẻ

Một cậu bé sinh non trước 23 tuần, chỉ nặng chưa đến nửa kg và phải trải qua 345 ngày ở bệnh viện, cuối cùng phép màu đã xảy ra.

Cậu bé ấy là  Trevor Frolek, sinh ra vào tháng 8 năm 2014 (trước 23 tuần so với một bào thai bình thường). Đây cũng là trường hợp sinh non đầu tiên nhỏ đến vậy. Khi vừa chào đời, cậu bé đã khiến cho đội ngũ bác sinh bất ngờ vì quá bé nhỏ, cân nặng chưa tới nửa kg, và có một số dấu hiệu của bệnh về tim và mắt. Các bác sĩ đã cảnh báo với gia đình cậu bé Trevor: “Hãy chuẩn bị tâm lý vì có thể cậu bé sẽ khó lòng qua khỏi”. Điều này dường như là một cú sốc lớn đối với gia đình cậu bé.

em bé
Trevor Frolek, sinh ra vào tháng 8 năm 2014 ( trước 23 tuần so với một bào thai bình thường).

Cha của cậu bé Trevor, Bo Frolek đã làm một hành động đầy ý nghĩa nhằm cầu nguyện cho cậu bé, đó là dùng chiếc nhẫn đính hôn của mình đeo vào đôi chân nhỏ bé của Trevor. Ông Bo chia sẻ: "Các bác sĩ đã khuyên chúng tôi nên cầu nguyện, sẽ có những ngày tốt và những ngày xấu diễn ra”.

em bé
Chiếc nhẫn đính hôn của chaTrevor được đeo vào chân em để nguyện cầu những điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Mặc dù chỉ mới chào đời nhưng cậu bé đã phải trải qua cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng nhằm chữa bệnh về tim và mắt. Đội ngũ y bác sĩ đã dồn hết tâm huyết để duy trì sự sống cho bé Trevor. Gia đình cậu bé thì túc trực bệnh viện hằng ngày để cầu nguyện cho bé mau chóng khỏe mạnh.

em bé
Đội ngũ y bác sĩ đã dồn hết tâm huyết để duy trì sự sống cho bé Trevor.

Và một phép màu đã xảy ra. Sau 345 ngày phải ở lại bệnh viện để điều trị thì đến thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2015, cuối cùng cậu bé cũng được xuất viện và cùng gia đình trở về nhà lần đầu tiên sau khi cất tiếng khóc chào đời.Đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc cậu bé suốt khoảng thời gian cũng vô cùng bất ngờ vì sức sống mạnh mẽ của cậu bé, họ làm tiệc chia tay với Trevor và cầu nguyện cho cậu bé ngày càng khỏe mạnh hơn.

em bé
Sau 345 ngày phải ở lại bệnh viện để điều trị thì đến thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2015, cuối cùng cậu bé cũng được xuất viện và cùng gia đình trở về nhà.

Trong niềm hân hoan vui sướng, cô Becky, mẹ của bé Trevor đã chia sẻ: “ Quả là một phép lạ. Các bác sĩ và y tá đã nỗ lực để cứu cậu bé. Tới thời điểm này, đối với tôi, đó quả là một điều tuyệt vời”. Đồng thời, cô Becky cũng chia sẻ trên mạng xã hội Facebook rằng: “ Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn những lời chúc cũng như sự cầu nguyện từ mọi người trong thời gian qua. Sau một thời gian dài, cuối cùng gia đình chúng tôi cũng có bé Trevor bên cạnh. Chúng tôi cảm thấy thực sự đó quả là một điều may mắn. Chúa phù hộ bạn”.

Nguồn: Little Things
 
Chia sẻ