Cậu bé thứ 10 ghép gan ở bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được xuất viện

Mộc Cát,
Chia sẻ

Gần một tháng xa rời vòng tay cha mẹ để chống chọi với bệnh tật sau ca ghép gan sinh tử, Nguyễn Võ Trí Hào đã hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, chiều 31-10, cậu bé Nguyễn Võ Trí Hào (13 tháng tuổi, quê TP.HCM), bệnh nhi thứ 10 ghép gan tại bệnh viện đã được trở về nhà khi sức khoẻ đã đi vào ổn định.

Sau 28 ngày được theo dõi nghiêm ngặt, từ một cậu bé nhỏ xíu, nước da vàng vọt tái mét vì căn bệnh viêm gan quái ác, nay em đã hồng hào trở lại, khuôn mặt kháu khỉnh chốc chốc lại há miệng cười tươi.

Nếu chỉ nhìn những hình ảnh hiện tại, ít ai biết được chỉ ít ngày trước (4-10), cậu bé 13 tháng tuổi vừa có một cuộc chiến gay go để giành giật số phận với ca ghép gan cực kỳ phức tạp. Trước đó khi mới vỏn vẹn 7 tuần tuổi, Trí Hào cũng phải trải qua ca phẫu thuật nối đường mật (Kasai) do bệnh lý teo đường mật bẩm sinh.

Không giấu được niềm vui, BS Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật BV Nhi đồng 2 kể lại, từ những ngày đầu khi tiếp nhận trường hợp bệnh nhi này đến lúc đi tìm nguồn gan phù hợp cho bé, ekip điều trị đã phải nhiều lần họp bàn phương án phẫu thuật. Đến khi cha bé, anh Nguyễn Thanh Hiệp chấp nhận hiến gan cứu con, bệnh viện lại phải điều trị chức năng gan cho anh, khi anh bị tăng huyết áp và tăng mỡ máu.

1

Sức khoẻ bé Trí Hào đã ổn định.

Giờ đây ca phẫu thuật đã thành công nhưng khó khăn lớn nhất vẫn còn phía trước, đó là làm sao giữ được sức khoẻ ổn định cho đứa bé.

BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 cho biết, trong 3 năm tới Trí Hào bắt buộc phải được đeo khẩu trang ra ngoài đường để tránh tiếp xúc với môi trường, đảm bảo những quy định tránh nhiễm khuẩn vì điều đó có thể làm cơ thể bé yếu đi. Và dù xuất viện nhưng em vẫn phải được chăm sóc chặt chẽ theo sự tư vấn của bác sĩ.

Có lẽ người hạnh phúc nhất trong thời khắc Trí Hào xuất viện là người mẹ, chị Võ Thị Thu Trang. Chị chia sẻ: “Chuỗi ngày chỉ được nhìn chồng và con qua màn kính dày với tôi dài đằng đẵng. Đến khi gặp được con lại phải mặc quần áo tránh nhiễm khuẩn, đeo khẩu trang khử trùng, gần nhau mà như xa cách. Giờ đây con lành lặn, chồng cũng khoẻ mạnh an toàn, tôi thật sự hạnh phúc và vô cùng biết ơn những bác sĩ, điều dưỡng viên của bệnh viện”.

2

Người mẹ ôm con khi trên người mặc bộ đồ chống nhiễm khuẩn và đeo khẩu trang.

Được biết, cha bé Trí Hào đã được xuất viện trước đó 10 ngày. Đây là một trong hai trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Cũng theo thông tin từ bệnh viện, đã có bệnh nhi tiếp theo được chỉ định ghép gan, là một cậu bé 8 tuổi, quê Cà Mau. Ca ghép gan thứ 11 dự kiến thực hiện vào tháng 3 năm sau

Trước đây với những trường hợp trẻ bị xơ gan, gần như các các bác sĩ đều bất lực trong việc điều trị. Đến năm 2005, ca ghép gan cho bệnh nhi đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện tại BV Nhi đồng 2. Dù vậy tính đến nay, số trẻ được ghép gan chỉ tính trên đầu ngón tay. 




Chia sẻ