Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp”

Saga,
Chia sẻ

“Cậu bé Thị Mầu” – Nguyễn Đức Vĩnh của Vietnam’s Got Talent hồn nhiên chia sẻ rằng luôn cảm thấy thoải mái với giám khảo Hoài Linh nhất vì nhìn anh rất hiền, rất vui và… rất đẹp.

Dù liên tục gây sốt Vietnam’s Got Talent năm nay với các tiết mục hát chèo, quan họ, hát xẩm và chầu văn khó nhằn nhưng ngoài đời Nguyễn Đức Vĩnh vẫn chỉ là một cậu bé 8 tuổi hồn nhiên, nghịch ngợm. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đức Vĩnh trước khi đêm công bố kết quả vòng Bán kết 1 của cuộc thi bắt đầu.

Chào Đức Vĩnh, chỉ còn vài ngày nữa là công bố kết quả của vòng Bán kết 1 rồi. Không biết lúc này cảm giác của em thế nào?

Em cảm thất rất hồi hộp và lo lắng ạ. Nếu các cô chú, anh chị được nhiều bình chọn mà mình không được thì sẽ buồn lắm. Em sợ em sẽ không được tập hát, tập múa cùng các cô chú nữa.

Video tiết mục hát chầu văn “Cô Đôi thượng ngàn” của Đức Vĩnh trong Bán kết Vietnam’s Got Talent

Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp” 1
 
Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp” 2

Chắc hẳn là Đức Vĩnh phải yêu thích âm nhạc truyền thống lắm nên mới chọn biểu diễn “Thị Mầu lên chùa” và “Cô Đôi thượng ngàn” trong “Vietnam’s Got Talent” năm nay nhỉ?

Em thích lắm ạ. Ở nhà em hay mở máy vi tính lên xem hát chèo, hát xẩm. Em thích cô Thu Huyền của Nhà hát kịch Hà Nội nên tập theo cô bài “Thị Mầu lên chùa”. Em tập bài này lâu lắm, em cứ tập đi tập lại đến khi nào giống thật giống mới thôi.

Có ai giúp đỡ, góp ý cho em trong mỗi lần tập luyện không?

Dạ có ạ! Nếu mẹ em không ra đồng thì mẹ sẽ cùng em tập. Mẹ giúp em xem là em hát có đúng không, múa có đẹp không rồi hai mẹ con em cùng sửa cho giống như clip trên mạng ạ. Những lần mẹ em không có nhà thì em sẽ đóng cửa phòng để tập 1 mình thôi.

Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp” 3
Mẹ Đức Vĩnh giúp em chỉnh sửa trang phục trước khi bắt đầu phần thi của mình

Trong 2 tiết mục “Thị Mầu lên chùa” và “Cô Đôi thượng ngàn”, Đức Vĩnh thích tiết mục nào hơn?

Em thích “Cô Đôi thượng ngàn” hơn ạ. Vì diễn bài Cô Đôi em được mặc đồ đẹp, tập điệu múa hay hơn. Em còn được tập hát với các chú nhạc công rất vui. Các chú thường khen em ngoan và giúp em sửa nhiều lỗi sai.

Sau phần biểu diễn “Cô Đôi thượng ngàn” ở vòng Bán kết vừa rồi thì đã có nhiều khán giả so sánh em với chị Thiện Nhân đó. Em có biết điều này không?

Dạ có ạ! Lúc đầu em với mẹ định diễn bài “Áo mới Cà Mau” cơ, nhưng mà mẹ nói giọng em hát “Áo mới Cà Mau”sẽ không hay. Em xem trên mạng thấy chị Thiện Nhân hát “Cô Đôi thượng ngàn” thì em thích lắm, em nói với mẹ cho em hát bài này, em sẽ múa rồi hát 3 câu chứ không hát cả bài như chị Thiện Nhân. Sau đó, các cô chú ban tổ chức còn cho em mặc đồ rất đẹp nên em diễn cảm thấy rất vui, rất thích ạ.

Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp” 4
 
Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp” 5
Đức Vĩnh chăm chỉ luyện tập cùng biên đạo múa của Vietnam’s Got Talent

Ở Vietnam’s Got Talent năm nay có rất nhiều cô chú, anh chị hát hay, diễn giỏi và nhảy múa đẹp. Khi phải đối mặt với các cô chú, anh chị ấy thì Đức Vĩnh có bị khớp không nhỉ?

Em lo lắm ạ. Em thấy cô chú, anh chị nào cũng đẹp hết. Mọi người lại còn có nhiều người cổ vũ mà em thì chỉ có mỗi mình mẹ. Lúc sắp thi, mẹ cho em nói chuyện điện thoại với ba và các chị ở nhà em mới đỡ sợ hơn.

À, thế còn mỗi khi nghe các cô chú trong ban giám khảo nhận xét về mình, Đức Vĩnh có cảm thấy run hay hồi hộp không?

Em sợ nhất là chú Huy Tuấn vì chú khó tính và cứ nhìn em chằm chằm thôi. Lúc diễn em không dám nhìn chú Tuấn, em chỉ nhìn mỗi chú Hoài Linh vì chú Linh rất hiền, rất vui và rất đẹp nữa.

Tính đến bây giờ thì Đức Vĩnh đã vào TP.HCM được 2 tuần rồi, không biết là Đức Vĩnh có chuyện nào vui muốn kể không?

Em có nhiều chuyện vui lắm ạ. Em thích nhất là được đi chơi Đầm Sen cùng với mẹ và các thí sinh miền Bắc khác. Em được chơi ở công viên nước, được coi thú rồi còn được chụp hình đẹp nữa. Em muốn được đi công viên nước mãi thôi.

À, vậy là Đức Vĩnh chỉ có toàn chuyện vui thôi nhỉ?

Dạ không ạ, vui nhưng mà em cũng mệt lắm. Trời nóng làm em khó ngủ, em cũng không ăn được nhiều cơm. Canh với rau xào vị ngọt lắm không giống ở nhà em đâu. Mà em muốn đi học lại lắm, em đi thi nên nghỉ học, mẹ em rất lo. Em muốn có sách vở ở đây để học bài nữa ạ.

Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp” 6
Đức Vĩnh và mẹ tập hát cùng ca sĩ Hoàng Bách
 
Cậu bé Thị Mầu: “Thích chú Hoài Linh vì chú rất đẹp” 7
Cậu bé 8 tuổi say mê trong những lời ca, điệu múa

Hỏi vui Đức Vĩnh nhé, nếu được vào vòng chung kết thì em đã có dự tính sẽ biểu diễn tiết mục gì chưa?

Em cũng không biết nữa. Mẹ bảo em tập hát cải lương để thi. Nhưng mà cải lương hát khó quá, em tập chưa được vì giọng em không ngọt, khác với giọng các cô chú em nghe trên mạng lắm.

Xin cám ơn Đức Vĩnh và gia đình. Chúc em sẽ nhận được thật nhiều bình chọn của khán giả trong đêm công bố kết quả vòng Bán kết 1 vào Chủ nhật tuần này nhé!

Cùng đồng hành với Omo để theo dõi thông tin cuộc thi và khám phá những khoảnh khắc tỏa sáng của thí sinh tại đây


Chia sẻ