Cậu bé mầm non nức nở xin bà cho nuôi 3 chú mèo nhặt từ thùng rác, nhưng câu chuyện cuộc đời càng khiến ai nấy nghẹn ngào

M52,
Chia sẻ

Cậu bé ôm 3 chú mèo trên tay, khóc lóc xin bà được nuôi khiến ai nấy nghẹn ngào. Tuy nhiên, hoàn cảnh của cậu bé này cũng thật đáng thương.

Trẻ con thường hành động rất bản năng vì các bé chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nhận thức chưa cao. Tuy nhiên, đôi khi chúng có những hành động mà một người lớn nhìn vào cũng phải hổ thẹn. Ví dụ như chuyện không ngại ra tay giúp đỡ động vật bị nạn.

Mới đây, trên MXH truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cậu bé nước mắt ngắn nước mắt dài xin được nuôi 3 chú mèo con khiến ai nấy nghẹn ngào. Sự chân thành và tốt bụng của em bé đang độ tuổi mầm non này thật sự chạm tới trái tim rất nhiều cư dân mạng.

Cậu bé khóc lóc xin bà cho nuôi mèo.

Trong đoạn clip dài hơn 1 phút, cậu bé tay ôm một lúc 3 con mèo con, mếu máo kể lại với bà: "Dạ nó ở thùng rác, con thấy con bồng về bà ơi"... Nghe đến đây bà của cậu bé đã phải thốt lên "Trời ơi".

Trong khi bà liên tục tỏ vẻ lo lắng sẽ không nuôi được mèo vì chúng còn quá nhỏ, cậu bé chảy nước mắt và khẳng định chắc như đinh đóng cột với bà: "Con nuôi", "Con nuôi được".

Bà không hề mắng nhưng cậu bé vẫn nức nở. Thậm chí, bà còn hỏi "Sao con khóc dữ vậy" nhưng cậu bé cũng không trả lời. Có lẽ, cậu bé mầm non thấy thương cho những chú mèo bị người khác vứt bỏ nên không kìm được cảm xúc.

Còn bà của cậu bé đành phải nhượng bộ, cho biết: "Nai (tên cậu bé) lại ôm về 3 chú mèo con chưa dứt sữa mẹ, khóc lóc và lại xin được nuôi. Tội nghiệp quá, lạnh lẽo thế này các con có sống được không? Thôi thì cứ chăm sóc đã, hy vọng các con được sống".

Cậu bé mầm non nức nở xin bà cho nuôi 3 chú mèo nhặt từ thùng rác, nhưng câu chuyện cuộc đời càng khiến ai nấy nghẹn ngào - Ảnh 2.

Cậu bé khóc lóc xin bà cho nuôi mèo khiến dân mạng xúc động.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã rất ngưỡng mộ hành động đẹp của cậu bé. 

- Con trai sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một người tốt. Mới còn nhỏ xíu đã biết yêu thương động vật như vậy. Con rất đáng khen.

- Những bé thương động vật từ bé xíu thế này bản chất, tâm tính rất lành, lớn lên bé sẽ là người tốt, giàu tình cảm, yêu quá!

- Nhỏ tí mà có lòng thương yêu động vật. Cưng dễ sợ.

Cậu bé mầm non nức nở xin bà cho nuôi 3 chú mèo nhặt từ thùng rác, nhưng câu chuyện cuộc đời càng khiến ai nấy nghẹn ngào - Ảnh 3.

Mái ấm Nhân Ái của cô Võ Ngọc Thanh ở huyện Đức Trọng - Lâm Đồng.

Được biết, cậu bé trong clip tên là Nai, hiện đang ở mái ấm Nhân Ái thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng của cô Võ Ngọc Thanh. 

Cậu bé mầm non nức nở xin bà cho nuôi 3 chú mèo nhặt từ thùng rác, nhưng câu chuyện cuộc đời càng khiến ai nấy nghẹn ngào - Ảnh 4.

2 anh em Bin và Nai hiện đang sống ở mái ấm Nhân Ái dưới sự chăm sóc, dạy dỗ của cô Thanh.

"Nai đến mái ấm vào ngày 10/10/2016. 

Hai anh em Bin (sinh năm 2013) và Nai (sinh năm 2015) được ai đó đưa tới trước cửa mái ấm khi cô không có nhà, các anh chị khác đi học hết. 17h chiều hôm đó cô về thấy 2 đứa đang khóc, đem vào nhà cho ăn uống tắm rửa thì thấy 2 giấy khai sinh và một tờ giấy viết nguệch ngoạc nhờ mái ấm nuôi giùm vì hoàn cảnh bế tắc... 

Khai sinh không có cha chỉ có tên mẹ sinh năm 1996. Kể từ ngày đó đến nay 2 anh em ở mái ấm cô nuôi dạy. Nai đang học lớp chồi, Bin thì học lớp 1. Hai đứa rất ngoan và dễ bảo" -  Cô Thanh - cô giáo, người mẹ và người bà của các em bé cơ nhỡ cho hay.

Cậu bé mầm non nức nở xin bà cho nuôi 3 chú mèo nhặt từ thùng rác, nhưng câu chuyện cuộc đời càng khiến ai nấy nghẹn ngào - Ảnh 5.

Cậu bé giận dỗi, buồn bã vì bà đem 1 chú mèo đi cho.

Cô Thanh còn kể, trước kia, khoảng tháng 8, Nai cũng từng đem một chút mèo về nuôi. Cậu bé bình thường rất tốt bụng, giàu lòng nhân ái, hay giúp đỡ mọi người và đặc biệt yêu động vật. 

Có 1 lần, cô Thanh nhân lúc Nai đi học đem cho 1 chú mèo đi (vì mèo ở mái ấm khá nhiều, cô Thanh sợ không chăm sóc được tốt) mà cậu bé về đã không nức nở không ngừng.

"Nai còn được cái tính là rất thảo ăn, hay chia sẻ bánh kẹo cho các bạn. Thấy bạn hàng xóm lạnh về xin bà nhường áo đang mặc cho bạn nữa" - Cô Thanh kể lại. 

Chia sẻ