Cậu bé báo án kêu cứu mạng, khi đến nơi cảnh sát phát hiện tình huống "dở khóc dở cười", đặc biệt là lời thỉnh cầu của đứa con

Jia You,
Chia sẻ

Câu chuyện của cậu bé đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mặc dù có nhiều người cảm thấy đây là câu chuyện hài hước nhưng đối với các nhân viên cảnh sát thì đây là một việc không nên.

Ngày 13/4, trang The Paper đưa tin, gần đây văn phòng cảnh sát Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc nhận được một cuộc điện thoại cấp báo từ một đứa trẻ. Nhân viên cảnh sát cho biết, khi nhận được đầu dây bên kia đã nghe được tiếng đứa trẻ khóc thét: “Cứu mạng con, cứu mạng con, cô chú mau tới đây đi ạ", sau đó là một tiếng la thất thanh.

Cậu bé báo án kêu "cứu mạng", khi đến nơi cảnh sát phát hiện tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt là lời thỉnh cầu của đứa con - Ảnh 1.

Đứa trẻ muốn cảnh sát đưa mẹ đi vì không sống nổi với mẹ.

Trước tình hình này, nhân viên cảnh sát cảm thấy không ổn nên để truy tìm địa chỉ và nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra. Sau khi đến nơi, cảnh sát phát hiện không có sự việc gì bất thường, chẳng có bạo hành, cũng chẳng có án mạng. 

Hóa ra đứa trẻ không muốn làm bài tập về nhà nên đã gọi điện thoại cho cảnh sát để xin “cứu mạng". Khi gặp cảnh sát, cậu bé khóc lớn và nói thêm: “Cháu muốn mọi người đưa mẹ đi luôn được không? Cháu thật sự sống không nổi nữa" khiến mọi người rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Một nhân viên cảnh sát đã nói: “Đưa mẹ cháu đi rồi cháu ở một mình, ai nuôi cháu?". 

Cậu bé báo án kêu "cứu mạng", khi đến nơi cảnh sát phát hiện tình huống dở khóc dở cười, đặc biệt là lời thỉnh cầu của đứa con - Ảnh 2.

Đứa trẻ báo cảnh sát vì không muốn làm bài tập về nhà.

Cậu bé sau khi nghe câu hỏi này đã im lặng không nói nên lời. Sau khi dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, phía cảnh sát cũng nhắc nhở phụ huynh cần phải chăm sóc con trẻ nhiều hơn. Đặc biệt là không để đứa bé tùy tiện gọi điện thoại cho cảnh sát như vậy, điều này sẽ cản trở công việc của cảnh sát cũng như ảnh hưởng đến những việc khác. Người mẹ ở nhà bất lực xin lỗi cảnh sát và hứa rằng sẽ không để tình trạng này xảy ra.   

Sau khi câu chuyện cậu bé được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.  Đa số mọi người đều cảm thấy đây là câu chuyện hài hước. Một vài người bình luận: "Hay đấy, cảm thấy khó khăn là phải báo cảnh sát ngay", "Cậu bé thông minh nhỉ, biết cách giải quyết vấn đề này"... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến rằng cách giáo dục của bố mẹ đang có vấn đề nên mới khiến đứa trẻ như thế. 

(Nguồn: The Paper)

Chia sẻ