Cậu bé 7 tuổi bị ép cưới động vật làm vợ để tránh xui xẻo

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Cậu bé Mukesh Kerayi bị ép lấy một chú chó làm vợ vì gia đình cho rằng việc này sẽ giúp xua đuổi ma quỷ.

Cậu bé Mukesh Kerayi, 7 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng vốn có lối sống mê tín ở miền Đông Ấn Độ và cậu bé đã buộc phải lấy một con chó hoang "làm vợ" để xua đuổi tà ma và xui xẻo.

Gia đình Mukesh đã ép cậu bé lấy một con chó làm vợ vì họ cho rằng việc này sẽ giúp cậu xua đuổi ma quỷ. Theo cha mẹ và bà nội của cậu bé, số tử vi tiên đoán rằng người vợ đầu tiên của cậu sẽ chết sớm. Vì vậy, để tránh bi kịch này xảy ra, họ cho cậu cưới một con chó con làm "vợ cả".
 
Đám cưới được tổ chức theo nghi thức truyền thống của người dân nơi đây - Ảnh: The Mirror.

Như một lễ cưới thông thường, người dân trong làng vẫn tụ họp, nhảy múa và chúc mừng trong ngày cưới của tân lang và "tân nương". Tuy nhiên, ngay sau khi thực hiện xong các nghi lễ, "tân nương" đã bị cả gia đình đuổi ra ngoài đường.
 
Tân lang 7 tuổi và "tân nương"  chó trong ngày cưới - Ảnh: The Mirror.

Bà nội của Mukesh, bà Ashok Kumar Leyangi, 43 tuổi, cho biết: “Chúng tôi tin rằng đám cưới sẽ xua đi những điềm xấu xung quanh thằng bé. Đây là một hoạt động truyền thống lâu đời ở đây, và chúng tôi vẫn tin vào những phong tục xa xưa này. Chúng tôi cảm thấy rằng đây là trách nhiệm của chúng tôi trong việc giúp con cháu mình được an toàn và hạnh phúc".

Hiện chính phủ Ấn Độ vẫn đang nỗ lực tuyên truyền, giáo dục những cộng đồng ở nông thôn về những hành động mê tín dị đoan trái pháp luật này.

(Nguồn: The Mirror)
Chia sẻ