Cậu bé 5 tuổi cao hơn cả người trưởng thành

Vân Anh,
Chia sẻ

Mới 5 tuổi nhưng cậu bé Karan Singh đã cao 1,7m và được coi là em bé cao nhất thế giới.

Cậu bé 5 tuổi cao hơn cả người trưởng thành 1

Karan cao hơn hẳn những người bạn cùng tuổi

Chiều cao vượt trội của Karan là do gen di truyền từ người bố cao 1,95m và người mẹ cao 2,15m. Khi mới chào đời, em đã nặng gần 7kg và cao khoảng 63cm. Lúc đó, Karan đã không mặc vừa đồ sơ sinh cỡ bình thường như các bé khác. Cha Karan cho biết, anh đã phải bỏ hết quần áo trẻ sơ sinh đã mua cho con và đi chọn lại. Có người còn khuyên anh nên đi mua quần áo của trẻ 1 tuổi để mặc cho đứa con sơ sinh của mình. 

Cậu bé 5 tuổi cao hơn cả người trưởng thành 2 

Hiện giờ, Karan đã cao 1,7m nhưng bố mẹ cậu cho rằng đó chỉ mới là khởi đầu. Cô Shweatlana Singh (28 tuổi) - mẹ cậu bé “khổng lồ” này, cho rằng con trai cô sẽ tiếp tục phát triển chiều cao. Bởi chính cô cũng đang sở hữu chiều cao 2,15m và là người phụ nữ cao nhất châu Á. 

Shweatlana cho biết chiều cao của cô vẫn tiếp tục tăng khoảng 4cm mỗi năm, do hoocmon tăng trưởng của cô hoạt động quá mức. Cô đã rất lo lắng vì sợ nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như có thể di truyền sang Karan. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu con trai “khổng lồ” của mình vẫn phát triển bình thường, cô đã thấy an tâm phần nào.

Cậu bé 5 tuổi cao hơn cả người trưởng thành 3

Karan cao lớn là do di truyền từ cha mẹ

Shweatlana chia sẻ, việc nuôi dạy một đứa trẻ có chiều cao vượt trội như Karan không hề đơn giản, nhất là trong việc lựa chọn quần áo cho em. Khi Karan còn là một đứa trẻ, không một cửa hàng nào có loại tã vừa với kích cỡ của bé. Bây giờ thì Karan đã mặc được quần áo của người lớn, do đó, cô Shweatlana đã thấy nhẹ đầu phần nào khi chọn quần áo cho con trai.

Trong khi đó, cậu bé Karan cho biết chiều cao của em được rất nhiều người chú ý, và em thấy rất thích thú với điều đó. Karan nói: “Với chiều cao này, chẳng ai bắt nạt em cả. Tuy nhiên, khi em cùng các anh chị khác chơi bóng rổ, cricket thì mọi người hay nghĩ là em bằng tuổi với các anh chị ấy. Không ai tin là em mới 5 tuổi. ”

Khi lớn lên, Karan muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp hoặc làm một huấn luyện viên thể thao giống như mẹ của cậu bé. 

(Nguồn: Mirror) 

Chia sẻ