Cậu bé 4 tuổi bị giáo viên dập ghim vào tai, phản ứng của hiệu trưởng khiến người người, nhà nhà phẫn nộ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cậu bé 4 tuổi nghi bị cô giáo dập ghim vào tai nhưng thái độ phản ứng của hiệu trưởng lại khiến mọi người bức xúc hơn.

Hôm 17/10, một cặp vợ chồng tại thành phố Kuching, Malaysia đến trường mẫu giáo để đón cậu con trai 4 tuổi tan học về nhà. Khi đến đón, họ nhận ra có một vết thương kỳ lạ trên tai con mình.

Vết thương có 2 lỗ nhỏ, một ở sụn tai và một ở gần thùy tai, trông giống hệt như vết dập ghim.

 Ngay lập tức, cặp vợ chồng này nghi ngờ con mình đã bị bạo hành ở trường và vội vàng đến gặp thẳng hiệu trưởng để chất vấn chuyện gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, hiệu trưởng chỉ xin lỗi chứ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào khác. 

Quá bức xúc, bố mẹ cậu bé quyết định đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của con nhưng cô này phủ nhận bản thân có liên quan đến vụ việc.

Cậu bé 4 tuổi bị giáo viên dập ghim vào tai, thái độ phản ứng của hiệu trưởng khiến người người, nhà nhà phẫn nộ - Ảnh 2.

Vết dập ghim trên tai cậu bé.

Ngay sáng hôm sau (18/10), bố mẹ cậu bé đã báo cáo với cảnh sát để yêu cầu làm rõ vụ việc. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ cô giáo để điều tra theo mục 324 của Bộ luật Hình sự Malaysia vì tội cố ý gây thương tích. Vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, cô này được tại ngoại.

Vụ việc hiện đang gây bức xúc lớn tại Malaysia. Hầu hết người dân đều hy vọng các nhà chức trách sẽ theo vụ kiện đến tận cùng và công lý phải được thực thi.

Trước đó, dư luận nước này cũng từng hết sức phẫn nộ trước vụ việc một học sinh lớp 4 tại bang Sabah bị cô giáo dập ghim vào tai do chưa làm bài tập về nhà. Năm 2010, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại bang Sarawak. 

Chia sẻ