Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn

Ocean,
Chia sẻ

Cân nặng của bé tăng chóng mặt qua các tháng dù ăn sữa mẹ hoàn toàn. Tháng đầu tiên, bé tăng thêm 3,5kg, tháng thứ 2 tăng 4kg, tháng thứ 3 tăng 2,5kg.

Dù luôn xuất hiện những quan điểm như nuôi con không đo cân nặng, chiều cao, thế nhưng nhìn ngắm những em bé bụ bẫm đáng yêu, các mẹ vẫn không khỏi xuýt xoa. Chính vì thế, khi hình ảnh cậu bé Cà Chua mới 3 tháng 20 ngày đã nặng 12,8kg được mẹ bé đăng tải trong một hội nhóm đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng các mẹ. Bởi khuôn mặt tròn xoe, phúng pha phúng phính, bắp tay bắp chân tròn lẳn và thân hình tựa như... quả cà chua của cậu bé thật sự ấn tượng.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 1.

Thêm một cậu bé sữa mẹ với thân hình tròn lẳn.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 2.
Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 3.

Khuôn mặt tròn xoe, phúng pha phúng phính, bắp tay bắp chân tròn lẳn.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 4.

"50 sắc thái" của cậu bé Cà Chua tròn lẳn như... quả cà chua.

“Nhìn em như ông Phật Di Lặc ý”, “bằng cân nặng bé nhà mình 2 tuổi rồi mẹ nó ơi”, “trộm vía quá”, “lại thêm một cậu bé xúc xích nữa đây”, “mẹ chăm khéo quá”, “sữa mẹ mát quá”... là những bình luận khen ngợi vẻ ngoài bụ bẫm của cậu bé. Thế nhưng cũng có không ít các mẹ khuyên mẹ bé nên xem lại chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của cậu bé để chắc chắn con không bị béo phì. Vì nhiều mẹ cũng không muốn con lớn quá nhanh, đối diện với nhiều nguy cơ khác nhau.

Thế nhưng, trước những lời bình luận này, chị Thu Hiền (23 tuổi, hiện đang sống ở Tây Ninh), mẹ bé Cà Chua chia sẻ: “Vì có quá nhiều lời nói ra nói vào về cân nặng của con, vợ chồng mình đã đưa con đi khám dinh dưỡng hàng tháng. Theo lời bác sỹ nói, bé bú mẹ hoàn toàn nên dù cân nặng vượt trội cũng không bị mắc bệnh béo phì. Bé chỉ đối mặt với nguy cơ béo phì trong tương lai thôi. Mẹ nên bỏ bớt cữ bú đêm để giảm bớt lượng ăn bé nạp vào cơ thể”.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 5.

Dù cân nặng vượt trội nhưng bé bú mẹ hoàn toàn nên không phải bị béo phì.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 6.

Bé Cà Chua rất được bố cưng chiều.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 7.
Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 8.

Bé chỉ đối diện với nguy cơ béo phì nên nay phải giảm cữ bú một chút.

Cũng theo chia sẻ từ chị Thu Hiền, bé Cà Chua sinh thường, khi chào đời chỉ nặng 3kg. Thế nhưng, cân nặng của bé tăng chóng mặt qua các tháng. Riêng tháng đầu tiên, bé tăng thêm 3,5kg, tháng thứ 2 tăng 4kg, tháng thứ 3 tăng 2,5kg và cân nặng hiện tại là 12,8kg. Bé được bú sữa mẹ hoàn toàn từ lúc sinh ra đến bây giờ. Nhưng bé rất háu đói, thường đòi ti bất kể ngày hay đêm, cứ thức là phải có ti mẹ kề bên. Đến đêm, bé cũng ngủ say thì thôi, chứ thức dậy là sẽ đòi mẹ cho ti.

“Bé bú không hề theo cữ, cứ chốc chốc là đòi mẹ cho ti. Sau khi sinh, mình giảm cân rất nhanh chóng, một phần có lẽ cũng vì bé ti quá nhiều. Bầu Cà Chua, mình tăng 13kg, nay chỉ còn 42kg thôi. Nhiều mẹ khác còn bận giảm cân sau sinh, chứ mình muốn tăng cân còn không nổi”, chị Thu Hiền cho biết thêm.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 9.
Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 10.

Mẹ nay bế con đã đủ mệt rồi nên toàn nhường phần bố bế hộ.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 11.

Điều đặc biệt là chị Thu Hiền cũng không có chế độ bồi bổ sau sinh quá nhiều, chỉ duy trì ăn uống như bình thường. Sinh xong, chị không kiêng cữ, trong tháng đầu tiên chỉ ăn nhiều các loại trái cây. Sau 1 tháng, chị ăn uống theo thực đơn của cả gia đình, mọi người ăn gì, chị ăn cái đó. Thế nhưng cân nặng của bé Cà Chua vẫn lên chóng mặt, dù chỉ ti mẹ là chính. Chị Thu Hiền cho rằng một phần cũng là do cơ địa của bé tăng nhanh chứ không phải hoàn toàn vì mẹ bồi bổ nhiều.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 12.
Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 13.

Hai bố con giống nhau như tạc.

Cậu bé 3 tháng tuổi tròn lẳn như Phật Di Lặc khiến các mẹ mê mệt hóa ra chỉ nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn - Ảnh 14.

Bé rất nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, vui vẻ.

Dù cân nặng lớn nhưng bé Cà Chua cũng rất nhanh nhẹn. Khoảng 3 tháng là bé đã có thể tự lật, nằm sấp để chơi. Bình thường, tính tình bé rất vui vẻ, hay cười, ngoan ngoãn và không hay mè nheo. Bé rất bám bố. Bây giờ mẹ bế bé đã rất mỏi tay rồi nên thường mỗi lần ra ngoài, bố sẽ bế Cà Chua hộ mẹ. Chị Thu Hiền cũng chia sẻ rằng dù ai nói gì về cân nặng của con đi nữa, thì nhìn con đáng yêu khôn lớn khỏe mạnh mỗi ngày, chị thấy cũng đủ hạnh phúc rồi. Tất cả những gì chị tin tưởng là trực giác của một người mẹ.

Bé sữa bụ bẫm khiến các mẹ xuýt xoa khen ngợi.

Bé Cà Chua bụ bẫm được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Chia sẻ