Cậu bé 2 tuổi hút 40 điếu thuốc lá mỗi ngày khiến thế giới phải sốc, giờ đã ra sao?

Luna,
Chia sẻ

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày các trang mạng thế giới nóng lên với hình ảnh cậu bé mới 2 tuổi bị ví như "bát hương di động" vì hút thuốc lá quá nhiều.

Còn nhớ vào năm 2010, gần như cả thế giới đều sốc trước hình ảnh và câu chuyện về cậu bé người Sumatra, Indonesia tên Ardi Rizal - khi này mới 2 tuổi nhưng đã hút đến 40 điếu thuốc lá/ngày. Sợ hãi, lo lắng, giận dữ… là những cảm xúc chung dành cho Ardi và gia đình, đặc biệt sau khi được biết cậu bé đã được cho hút thuốc khi mới 18 tháng tuổi. Và trước sự xôn xao ấy, người cha của bé, Mohamed, nói rằng con mình “trông vẫn khỏe” nên không thấy có vấn đề gì với thói quen này của con; còn người mẹ, Diane, thì giải thích, “Nếu không cho hút thuốc lá thì con sẽ tức giận, gào thét, đập đầu vào tường, nói với tôi rằng cảm thấy chóng mặt và muốn bệnh…”

bé trai 2 tuổi hút thuốc
(Ảnh: Internet)

Dẫu vậy, trước tác động của dư luận và sự can thiệp của chính quyền, Ardi “bị” buộc cai thuốc lá; sau đó, chính phủ Indonesia cũng phát động những chiến dịch quốc gia nhằm chấm dứt tình trạng trẻ nhỏ hút thuốc. Được biết, Indonesia là một trong những quốc gia hút thuốc lá nhiều nhất thế giới, với hơn 60% đàn ông hút thường xuyên, và chuyện trẻ nhỏ hút thuốc tại đây phổ biến đến bất ngờ. Theo số liệu từ Bộ Y tế nước này, mỗi năm có gần 4 triệu trẻ từ 10-14 tuổi làm quen với điếu thuốc, và có hơn 30% trẻ em Indonesia hút thuốc trước khi lên 10. 

Việc cai thuốc cho Ardi không dễ dàng bởi cậu bé đã nhiễm thói quen xấu khi còn quá bé, không chỉ thế còn nghiện thuốc nặng. Năm 2013, mẹ của Ardi trả lời phỏng vấn của Daily Mail, cho biết “Khi Ardi mới bỏ thuốc, nó đòi rất nhiều đồ chơi, và sẽ đập đầu vào tường nếu không có được thứ mình muốn. Đó là lý do vì sao tôi cho con hút thuốc, bởi tính khí của nó và nó khóc quá nhiều. Giờ khi không cho hút thuốc nữa thì Ardi lại ăn rất nhiều. Và do nhà có quá đông người nên rất khó để ngăn mọi người đưa đồ ăn cho thằng bé.”

Có những thời điểm Ardi bị cuồng ăn, đặc biệt là thức ăn nhanh, để thay thế cho cơn thèm thuốc lá. Dù cuối cùng cũng bỏ thuốc lá được khi lên 5 tuổi nhưng cậu bé lại bị thừa cân nghiêm trọng - phần do thức ăn, phần do hậu quả của thói quen hút thuốc trước đó (nicotine ảnh hưởng đến lượng hormone, insulin và glucose trong cơ thể). Ardi tiếp tục phải trải qua những đợt điều trị khác để khắc phụ những vấn đề này. Cậu bé được bác sỹ nhi Kak Seto theo sát với những buổi trị liệu nhằm loại bỏ suy nghĩ về thuốc lá cũng như những mầm mống nghiện ngập khác, không chỉ thế còn có những chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn lại chế độ ăn, do vậy đã khỏe hơn khá nhiều, bỏ được thuốc, ăn uống lành mạnh hơn và có một cuộc sống bình thường ở tuổi lên 8.

bé trai 2 tuổi hút thuốc
(Ảnh: Internet)

Đây thật sự là một tin tốt lành bởi không ai có thể hình dung được điều gì có thể xảy ra nếu thế giới không sục sôi phản ứng, chính quyền không quyết liệt vào cuộc, bố mẹ Ardi không thay đổi suy nghĩ của mình, và đặc biệt là cậu bé này không có ý chí và quyết tâm sắt đá từ bỏ thói quen xấu, tự giảm thiểu cho mình những nguy cơ có thể gây ra vì việc hút thuốc như:

- Bị bệnh đường hô hấp trên và dưới;


- Ảnh hưởng sự phát triển chiều cao;

- Gặp các vấn đề về hành vi, hạn chế khả năng học hỏi, hiếu động thái quá;

- Nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư nghiêm trọng...

Tổng hợp, theo thesun
Chia sẻ