Cặp vợ chồng sốc nặng khi gặp lại con trai "đã chết" từ 35 năm trước

Lucy,
Chia sẻ

Tưởng con trai mình đã chết từ 35 năm trước, cặp vợ chồng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra.

Câu chuyện nghe có vẻ ly kỳ nhưng thực sự đã xảy ra đối với đôi vợ chồng già ở một tỉnh miền Đông Trung Quốc. Bà Ding Qiaorong, 61 tuổi và chồng là ông Guanghui, đang ngập tràn vui sướng vì được gặp lại một trong hai người con trai sinh đôi của mình sau 35 năm sống với suy nghĩ rằng con đã chết khi vừa mới chào đời.

Nhớ lại sự việc xảy ra từ 35 năm trước, bà Ding kể lại rằng năm đó bà đã sinh được hai bé trai tại một bệnh viện ở quận Shuyang, tỉnh Giang Tô vào ngày 30 tháng 8 năm 1981. Sau ca vượt cạn, vì quá mệt nên bà nằm ngủ thiếp đi.

Nói với trang tin địa phương Sq1996.com, ông Yu cho biết: “Hồi đó, chỉ có mẹ tôi là người có mặt tại thời điểm hai đứa được sinh ra, nhưng bà đã không kiểm chứng sự thật sau khi y tá nói với bà là một trong hai đứa con của tôi đã chết. Sau đó tôi cũng không thể nào xác minh sự thật".

cap-vo-chong-mat-con
Ông bà Yu và Ding vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại đứa con trai tưởng đã chết từ 35 năm trước.

Đến năm 1989, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ tại một nhà hàng, ông Yu đã nghe thấy một vài người bàn tán về việc một gia đình đã nhận nuôi một bé trai gần bệnh viện trùng với khoảng gian hai đứa con song sinh của ông chào đời. Ông còn nghe được thêm rằng bé trai được nhận nuôi còn có một anh em trai sinh đôi. Điều đó làm ông nảy sinh nghi ngờ về việc liệu con trai mình đã chết thực sự.

Ông Yu đã cố gắng để hỏi thăm thêm thông tin về đứa trẻ nhưng những người hôm đó đã từ chối nói thêm bất cứ điều gì.

Kể từ hôm đó, ông bà Yu và Ding luôn giữ một niềm tin rằng đứa con trai thứ hai tội nghiệp của họ vẫn còn sống. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch tìm lại người con đã thất lạc.

“Nhiều người đã từ chối cho chúng tôi dù chỉ một ngụm nước khi chúng tôi xin vì quá mệt mỏi trên quãng đường tìm lại con trai. Nhưng chúng tôi quyết tâm không từ bỏ”, ông Yu nói trong xúc động. Thế nhưng dù có đi mãi thì đôi vợ chồng già vẫn không có thêm tin tức gì của cậu con trai.

cap-vo-chong-tuong-con-da-chet
Ảnh minh họa.

Tưởng như mọi việc đã đi vào quên lãng và con trai ông bà có lẽ thực sự đã chết, thì sau Tết Nguyên Đán vừa qua, khi bà Ding đang nằm điều trị tại một bệnh viện địa phương, bà tình cờ nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông rất giống với đứa con trai hiện tại của mình, anh này đang chăm sóc cho người thân trong bệnh viện. 

Linh cảm của một người mẹ mất con đã thúc giục bà đến gần và hỏi rõ sự việc. Thật may mắn, người đàn ông ấy, anh Xu Liang chính là người con mà bà và chồng đã vất vả tìm kiếm bấy lâu nay.

Xu thừa nhận rằng anh được nhận nuôi cách đây 35 năm và cho biết cha mẹ nuôi hiện tại của anh đã đánh cắp anh ấy. Tuy nhiên, khi được yêu cầu tham gia xét nghiệm chứng minh huyết thống cha con với ông bà Ding và Yu, Xu đã từ chối và nói rằng anh có thể đối xử với hai ông bà như bố mẹ thật sự của mình nhưng không làm tổn thương bố mẹ nuôi của mình.

Nói với Sq1996.com, một luật sư có kinh nghiệm cho rằng, hai vợ chồng ông Yu hoàn toàn có thể nộp đơn kiện đến tòa án địa phương sau khi xác nhận rằng anh Xu thực sự là con trai ruột của mình.

(Nguồn: SCMP)
Chia sẻ