Cặp đôi vàng của làng phim Thái: Yêu nhau 10 năm không chịu cưới, nhưng hạnh phúc không ngờ vì những lý do rất đáng để chị em học hỏi

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Theo Noon, 10 năm không phải hành trình quá dài nhưng tình cảm giữa cô và Louis cho đến giờ này vẫn tốt đẹp. Tất cả cũng có lý do của nó.

Được biết đến là cặp đôi vàng của làng phim Thái nhưng Noon Ramida và Louis Scott vẫn chưa chịu về chung 1 nhà dù đã có 10 năm yêu nhau.

Nam thần Louis Scott dù đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn hút hồn phái nữ bởi vẻ đẹp lai giữa 2 dòng máu Thái và Scotland. Bên nhau từ những ngày chưa phải sao nổi tiếng, nắm tay nhau đến cả 1 thập kỉ, đối với Noon và Louis có lẽ giờ đám cưới chỉ là 1 thủ tục.

Để có được 1 mối quan hệ khá bền lâu như hôm nay, Noon chia sẻ những bí quyết và quan điểm của mình đối với tình yêu, hôn nhân. Theo cô, 10 năm không phải hành trình quá dài nhưng tình cảm giữa cô và Louis cho đến giờ này vẫn tốt đẹp. Tất cả cũng có lý do của nó.

Cặp đôi vàng của làng phim Thái: Yêu nhau 10 năm không chịu cưới, nhưng hạnh phúc không ngờ vì những lý do này - Ảnh 1.

Cặp đôi trai tài gái sắc

Yêu bản thân trước khi yêu người khác

Nữ diễn viên không tuổi cho biết: "Muốn có sự nghiệp và tình yêu, đầu tiên chúng ta phải đẹp. Đẹp cả mặt lẫn da, từ trong ra ngoài. Không chỉ ăn đủ chất dinh dưỡng mà còn phải luyện tập mỗi ngày. Đó không chỉ là vấn đề về làm đẹp mà còn là chăm sóc sức khỏe. Đàn ông yêu bằng mắt. Chẳng có 1 tâm hồn đẹp nào đủ sức mạnh để níu chân 1 người đàn ông cả đời nếu cô ấy không đẹp".

Mặc dù bằng tuổi bạn trai nhưng cô nàng có vóc dáng khác xa với độ tuổi gần 40 của mình. Noon nhấn mạnh việc yêu bản thân chính là tạo tiền đề và cơ hội để người khác phải yêu mình.

Hôn nhân rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả trong cuộc sống

Noon cho rằng: "Nhận thức trong 1 mối quan hệ rất quan trọng. Nhận thức mọi việc, mọi vấn đề, nhất là khi 2 bên xảy ra xung đột. Lúc này không những phải nhận thức đúng lý do nảy sinh mâu thuẫn nữa mà còn là sự quan trọng của mối quan hệ này có đáng để mình cãi vã hay không. Hãy nghĩ về những thứ tích cực và điều nên nói.

Sẽ không sai khi chúng ta muốn chứng minh bản thân, thể hiện quan điểm và cái tôi của mình nhưng đôi khi, nó lại là thứ khiến cả 2 xa cách nhau, làm 2 người tổn thương mãi mãi. Thế nên, chúng tôi luôn điều chỉnh để mọi thứ không đi quá xa".

Noon cũng đưa ra quan điểm: "Thông thường, khi tình yêu có dấu hiệu rạn nứt, bạn sẽ nghĩ ngay đến việc chắc chắn đối phương có người mới mà không chịu nhìn nhận cả 2 đều có cái sai với nhau. Đó chính là lý do khiến họ cảm thấy không cùng chung tiếng nói.

Để giải quyết nhanh nhất, hầu như các cặp đôi chọn cách buông bỏ và lao vào 1 mối quan hệ mới để đỡ phải mệt mỏi vì tranh cãi, bất đồng. Ai cũng có thể bắt đầu yêu lại nhưng đừng biến nó trở thành áp lực, cố làm thứ này để quên đi thứ khác dù bản thân không muốn. Riêng tình cảm, hãy để nó diễn ra tự nhiên".

Noon và Louis khá bận rộn với công việc của mình nhưng họ vẫn dành sự quan tâm cho nhau mỗi ngày. Họ không thể hiện là 1 cặp yêu đến cuồng nhiệt nhưng những cử chỉ dành cho nhau lại bình dị, đời thường như bao cặp đôi khác.

Là 1 phụ nữ từng trải, Noon nghĩ: "Hôn nhân có thể là giấc mơ của 1 người phụ nữ. Đó là vì họ nhìn thấy tương lai của tình yêu hiện tại, rằng có thể chung sống với người đàn ông mình yêu và cùng nhau xây đắp tổ ấm.

Có rất nhiều cô gái từ nhỏ muốn mình trở thành Cinderella, 1 ngày được khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, được dìu bước trong tay chàng hoàng tử. Nhưng khi lớn hơn 1 chút, họ lại chợt nhận ra, thế giới này có vẻ lớn quá, vì thế mà hoàng tử chìm đắm trong biển người mênh mông chẳng tìm ra nữa rồi. Và rồi ta đặt cho mình câu hỏi: Liệu hôn nhân có phải tất cả của cuộc sống? Không cần mặc váy cưới, con gái vẫn có thể hạnh phúc chứ?".

Không quan trọng yêu ai mà là cách yêu như thế nào

Ngày nay, giữa hàng ngàn vụ ngoại tình, đánh ghen, người ta bắt đầu mất niềm tin vào tình yêu. Nam chọn ế, nữ cũng chọn chẳng cần yêu ai, thậm chí là 1 mối quan hệ mờ ảo: trên tình bạn, dưới tình yêu. Nhưng đó có phải là lựa chọn tốt?

"Thật ra độc thân cũng rất thú vị. Độc thân tự do, lại không làm tổn thương ai. Đó là cuộc sống khiến nhiều người bị ràng buộc trong 1 mối quan hệ mong muốn. Ngay cả khi bạn đang yêu nhưng là yêu 1 cách đơn phương hoặc tồn tại trong mối quan hệ chẳng rõ ràng, bạn vẫn cứ coi đó là niềm hạnh phúc. Nhưng kết quả thì bạn biết rồi đấy, 1 là anh ta sẽ nhận ra tình cảm của bạn và sự cố gắng sẽ được đền đáp. Còn 2 là anh ta coi sự cho đi của bạn là điều tất yếu, anh ta sẽ tự biến mất khỏi cuộc đời bạn khi đã không còn thích thú. Vậy thì lúc này độc thân chẳng phải hạnh phúc hơn rất nhiều sao?

Trong hôn nhân, chúng ta thường mắc 1 sai lầm: Nhìn thấy người khác vui vẻ, hòa thuận và bắt đầu có sự so sánh, rằng tại sao chồng mình không thể như vậy, vợ mình không giống như kia hay cứ thế này thì sống 1 mình cho xong?

Như tôi đã nói, bạn sẽ không cảm thấy khó chịu nếu ngừng so sánh cuộc sống của mình với người khác. Sự thật là bạn chẳng bao giờ đơn độc nếu chúng ta chịu chia sẻ và lắng nghe nhau. Còn nếu bạn vẫn không thể mở lòng và bao dung hơn thì có nghĩa bạn chỉ yêu chính mình chứ không phải vợ hay chồng của mình.

Tất nhiên chúng ta đều cần yêu bản thân nhưng là yêu 1 nửa, còn 1 nửa sẽ dành cho những người bạn chọn gắn bó cuộc đời mình với họ. Nếu bạn không cân bằng mọi thứ, bạn sẽ trở nên ích kỉ và hôn nhân càng chìm trong bế tắc".

Theo Noon chia sẻ, 1 người phụ nữ thông minh là phải biết yếu đuối và ngây ngô khi cần. Đàn ông không muốn bị quản lý hay lép vế trước phụ nữ. Nhất là đối với người anh ta yêu, anh ta luôn muốn mình bảo vệ, che chở cho cô gái ấy. Bởi theo Noon: "Đàn ông sinh ra quy định là phái mạnh, nên mong muốn thể hiện sự mạnh mẽ như 1 bản năng. Do đó, phụ nữ tỏ ra lép vế hơn chồng 1 chút cũng là cách để anh ấy được tự hào và còn thể hiện được sự tôn trọng của bạn với người đàn ông mà bạn đã lựa chọn".

Nguồn: Women, Instagram

Chia sẻ