"Cặp đôi hoàn hảo" phản cảm vì quảng cáo lộ liễu

Thu Thủy - ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Phần thi của các thí sinh Cặp đôi hoàn hảo 2013 bị lồng ghép quá nhiều chi tiết quảng cáo lộ liễu dẫn đến phản cảm.

Tuần thi thứ 6 của chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2013 có chủ đề nhạc jazz và R&B. Đêm nhạc có sự góp mặt của vị giám khảo thứ 4 là ca sĩ Thanh Bùi. Trong đêm nhạc dance và Hip-hop tuần trước, cặp đôi Mỹ Lệ và Khương Ngọc cùng ca khúc đả kích showbiz Việt do chính Khương Ngọc sáng tác đã trở thành cặp đôi được khán giả yêu thích nhất với số điểm bình chọn trên 46%.


Khương Ngọc - Mỹ Lệ rinh giải Cặp đôi được yêu thích nhất

MC Trấn Thành - Vy Oanh

Quảng cáo quá "lộ"!

Khán giả xem Cặp đôi hoàn hảo có thể quên tên ca khúc mà các cặp đôi thể hiện nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được tên... nhà tài trợ chương trình. Bằng chứng là trong đêm thi thứ 6 vừa diễn ra, tên tuổi của nhà tài trợ không chỉ xuất hiện trong hình ảnh quảng cáo trên sân khấu, trong phần thưởng mà MC Trấn Thành không ngừng nhắc đi nhắc lại mà còn xen vào một cách lộ liễu ở phần thể hiện của các thí sinh.

Ngay khi chương trình được mở màn với phần trình diễn của cặp đôi Mỹ Lệ - Khương Ngọc với liên khúc Tình 2000 - 60 năm cuộc đời, khán giả đã ngay lập tức nhận ra tiết mục quảng cáo lộ liễu này từ đoạn clip mở đầu cho đến khi cặp đôi trình diễn trên sân khấu.

Ở clip mở đầu, Khương Ngọc trong vai một ông chồng chán nản vì suốt ngày bị vợ (Mỹ Lệ) cho ăn... mì gói. Đến lúc hai ngôi sao bước lên sân khấu, màn quảng cáo bị đẩy lên đỉnh điểm của sự phản cảm khi Khương Ngọc - Mỹ Lệ diện một bộ trang phục được trang trí bằng những bông hoa làm từ... vỏ mì của nhãn hiệu này.




Khương Ngọc - Mỹ Lệ và màn quảng cáo lộ liễu trên sân khấu

BGK cho điểm cặp đôi Khương Ngọc - Mỹ Lệ

Giám khảo Thanh Bùi nhận xét: "Hai người đều sexy giống nhau!", tuy nhiên cho rằng phần song ca của Khương Ngọc - Mỹ Lệ chưa thực sự tốt. Còn Lưu Thiên Hương cho biết chị mong đợi nhiều hơn ở phần thể hiện của Mỹ Lệ, đặc biệt là với tính chất phiêu linh đặc trưng của nhạc jazz.

Màn quảng cáo cho nhãn hiệu này chưa dừng lại ở đó khi trong phần thi của cặp đôi độc chiêu Phan Đinh Tùng - Cát Phượng, một lần nữa, tên tuổi nhà tài trợ lại được nhắc lại ngay trên sân khấu, trong tiết mục của thí sinh Cặp đôi hoàn hảo.

Cát Phượng và Phan Đinh Tùng trình bày ca khúc Phút cuối. Lần này, Cát Phượng vào vai một người vợ tìm cách để níu kéo chồng mình. Ở ngay phần đầu tiết mục, Cát Phượng đã thoại: "Em ở nhà nấu món ăn chồng thích nhất là mì gói...!".






Tuy nhiên phần trình diễn vẫn mang dấu ấn hài hước đặc trưng của Cát Phượng - Phan Đinh Tùng. Đặc biệt hơn, nó còn nhận được sự tán thành cao từ phía giám khảo khó tính Lê Hoàng.

"Ca khúc này đặc biệt ngay từ phút đầu, các bạn hát rất hay! Các bạn hát đến nửa đầu là tôi đã cho điểm rồi!" - đạo diễn Lê Hoàng nhận xét và dành cho cặp đôi một điểm 9.

Trong khi đó giám khảo Lê Minh Sơn dành lời khen ngợi cho phần hát nhạc jazz của Phan Đinh Tùng, nhưng cũng lại chê rất thẳng thừng: "Các bạn nhạt so với chính các bạn! Với người quái kiệt như chị Cát Phượng, tôi chờ đợi một điều gì nặng đô hơn!".

Đêm nhạc chưa ra "chất"!

Có lẽ thử thách jazz và R&B là khá khó nhằn đối với các thí sinh Cặp đôi hoàn hảo đêm nay, cho nên hầu hết các phần trình diễn đều nhận điểm số khá khiêm tốn. Rất nhiều điểm 7, 8 đã được sử dụng. Điểm 10 duy nhất là của giám khảo Thanh Bùi dành cho cặp đôi Lê Trung Cương - Khánh Ngọc với ca khúc Phố nghèo đầy cảm xúc.








Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì phần diễn của Trung Cương - Khánh Ngọc cũng vẫn chưa chạm đến được ngưỡng thực sự mà nhạc jazz cần có, như giám khảo Lê Minh Sơn - người luôn tự hào là đam mê và am hiểu nhạc jazz nhận xét: "Nhạc jazz không ướt và quá cảm xúc như cách hát của Khánh Ngọc".

Các cặp đôi khác cũng chưa để lại nhiều dấu ấn. Nếu như Mỹ Lệ - Khương Ngọc pha chế cả nhạc dance vào nửa cuối tiết mục của mình thì Phan Đinh Tùng - Cát Phượng lại bị Thanh Bùi nhận xét là "hát jazz như... nhạc kịch". Thảo Trang - Thuận Việt khá ăn ý trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo với phần trình diễn hoàn toàn không chiêu trò. Tuy nhiên, phần diễn này lại có những đánh giá trái chiều từ phía giám khảo, mà nổi bật giữa Lưu Thiên Hương và Lê Minh Sơn. Trong khi giám khảo Lưu Thiên Hương cho rằng cô rất thích cách hát thuần túy nhạc jazz mà Thảo Trang - Thuận Việt thể hiện thì Lê Minh Sơn lại thẳng thừng chê màn trình diễn này là thuần túy nhạc pop!






Các ca khúc thuộc các dòng nhạc khác được biến tấu để phù hợp với chất jazz hay R&B nhưng cũng chưa thực sự thành công. 

Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ là cặp đôi liên tục nhận được số điểm khá cao ở các vòng thi trước nên phần thể hiện ca khúc Ly cà phê ban mê đêm nay của cặp đôi rất được khán giả chờ đợi.

Tuy nhiên, có lẽ thử thách jazz và R&B là khá khó nhằn đối với các thí sinh nên ngay cả cặp đôi điểm cao này cũng chỉ đạt được con số 33 cho phần thi của mình. 






Nathan Lee - Ngọc Oanh trình bày ca khúc hit của Hồ Quỳnh Hương - Hoang mang. Đêm nay, có thể thấy Nathan Lee đã lùi về phía sau để nhường sân khấu cho Ngọc Oanh thể hiện. Thế nhưng người đẹp này vẫn chưa đủ sức chinh phục khán giả với giọng hát yếu, phô và hoàn toàn thô cứng trong biểu cảm. Giám khảo Lê Minh Sơn một lần nữa dội nước lạnh vào cặp đôi này: "Bài hát không tương xứng với vẻ đẹp của hai bạn!". Trong khi Thanh Bùi cho rằng Nathan Lee - Ngọc Oanh cần thêm chút lửa trong diễn xuất và cả giọng hát.







Phần thi của Nathan Lee - Ngọc Oanh

Đêm nay, cặp đôi phải ra về là Thảo Trang và Thuận Việt. Số điểm từ ban giám khảo của cặp đôi này bằng với cặp Nathan Lee - Ngọc Oanh nhưng lại kém một chút may mắn ở điểm tin nhắn bình chọn. Đêm thi tiếp theo của Cặp đôi hoàn hảo 2013 sẽ diễn ra vào tuần tới với thử thách acoustic - nhạc phim.






Khách mời Hiền Thục - Thanh Ngọc




Thảo Trang - Thuận Việt chia tay Cặp đôi hoàn hảo 2013 trong vui vẻ
Chia sẻ