Cặp đôi đính hôn sau 1 lần gặp mặt, vừa trò chuyện đã đề cập luôn chuyện... li dị

Điềm Tâm,
Chia sẻ

Họ cũng cho rằng để duy trì hôn nhân, hai người không nhất thiết phải yêu nhau quá đậm sâu mà chỉ cần ở cạnh nhau có được cảm giác thoải mái là đủ.

Cặp đôi Kelvin Huynh (1988, kế toán) - Emily Bang (1987, dựng phim)

Tiến triển thần tốc từ quen biết đến hôn nhân

Kelvin và Emily quen nhau nhờ bạn bè đứng ra mai mối. Sống cách nhau nửa vòng Trái Đất, hai người trò chuyện với nhau qua mạng xã hội. Kelvin theo gia đình sang Mỹ từ năm 10 tuổi, tính cách anh ôn hòa, hiền lành còn Emily là cô gái Việt cá tính, tự lập.

Ngày thứ 3 kể từ lần đầu trò chuyện, Kelvin đã thẳng thắn nói: "I like you". 1 tháng nữa trôi qua, anh bày tỏ mong muốn về Việt Nam để hai người có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Rồi đúng 5 tháng quen biết, cặp đôi chính thức gặp mặt tại Việt Nam. Sau 3 tuần tiếp xúc trực tiếp, Kelvin và Emily đều cảm nhận được người kia chính là chốn bình yên cuối cùng của mình.

3 tuần bên nhau nhanh chóng trôi qua, ngày chia tay tại sân bay, cả Emily và Kelvin dù bịn rịn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và nụ cười. Khi anh đã yên vị tại Mỹ, hai người chính thức nói chuyện với gia đình hai bên rằng bản thân đang trong một mối quan hệ nghiêm túc và muốn tiến đến hôn nhân.

Nửa năm sau, Kelvin trở lại Việt Nam để cùng Emily đính hôn cũng như chuẩn bị các nghi lễ, thủ tục cưới hỏi. Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới tại Mỹ và sau đó quay lại Việt Nam mở một bữa tiệc nhỏ cùng gia đình. Để đến được "happpy ending" như hôm nay, cô dâu Emily đã phải trải qua một chặng đường tương đối gian khổ khi bố mẹ cô tỏ ra lo lắng, thiếu tin tưởng vào mối quan hệ tiến triển chớp nhoáng này.

Cặp đôi đính hôn sau 1 lần gặp mặt, vừa trò chuyện đã đề cập luôn chuyện... li dị - Ảnh 3.

Cặp đôi đính hôn sau 1 lần gặp mặt, vừa trò chuyện đã đề cập luôn chuyện... li dị - Ảnh 4.

Vừa trò chuyện đã đề cập luôn chủ đề... li dị

Tuổi tác đã ở ngưỡng 30 lại là những người đủ trưởng thành, chín chắn, mối quan hệ giữa Emily và Kelvin mang những sắc thái khác hoàn toàn so với chuyện tình của những người trẻ tuổi. Nếu những người trẻ yêu nhau theo kiểu mơ mộng, lãng mạn thì cặp đôi này lại cực kỳ thẳng thắn, thực tế. Cụ thể, ngay từ những ngày đầu trò chuyện, cặp đôi đã cùng thống nhất rằng hai vợ chồng sống chung nếu cảm thấy không ổn thì nên li dị, giải thoát cho nhau.

Trên thực tế, nếu một cô gái vừa quen đã đề cập ngay đến một chủ đề nhạy cảm như vậy, đối phương sẽ cảm thấy lo lắng vì cô quá thẳng thắn, quá cá tính, quá thoáng và thực tế. Tuy nhiên Emily không hề e ngại chuyện này bởi cô cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc ở Kelvin. Cô cũng cho rằng với tính cách và tính chất công việc của mình, tốt nhất nên trao đổi rõ ràng ngay từ đầu để đối phương cân nhắc. Ở tuổi của hai người, thời gian đã không còn nhiều nữa nên không thể cho nhau quá nhiều thời gian tìm hiểu, giận dỗi, ghen tuông như thời trẻ. Emily nghĩ đơn giản như vậy nhưng không ngờ chính sự thẳng thắn của cô khiến Kelvin ấn tượng.

"Có lẽ vì hai đứa gặp nhau khi đã đủ chín, biết rõ bản thân cần gì, muốn gì, làm được những gì nên không quá khắt khe, đòi hỏi nhiều ở đối phương", Emily nói.

Cặp đôi vừa trò chuyện đã bàn luôn vấn đề... li dị - Ảnh 1.

Duy trì hôn nhân không cần yêu hay hy sinh quá nhiều, miễn bên nhau cảm thấy thoải mái

"Theo mình thì để cưới nhau, một cặp đôi chỉ cần tìm hiểu nhau vừa đủ, biết về nhau vừa đủ. Làm hai công việc thuộc hai lĩnh vực khác hoàn toàn về tính chất, mọi người xung quanh ai cũng nói chúng mình không có vẻ gì là liên quan đến nhau. Một người làm nghệ thuật, một người làm kế toán. Một người làm văn phòng có nếp sinh hoạt ổn định, một người dịch chuyển khắp nơi. Tuy nhiên điều quan trọng nhất đó là anh ấy thông cảm và tôn trọng mình. Mình không phải xin phép hay nhìn sắc mặt anh như những người vợ lấy phải chồng gia trưởng. Mình chỉ đơn giản là thông báo mỗi khi làm gì. Bản thân công việc của mình cũng có va chạm, hay phải ra ngoài, hay về muộn nhưng mình luôn biết chừng mực. Bởi mình hiểu rằng muốn được tôn trọng dĩ nhiên phải chủ động tôn trọng đối phương", Emily bày tỏ.

Cô cũng chia sẻ rằng trong cuộc sống, cô chỉ cần người biết quan tâm mình một chút, chú ý đến sở thích của mình một chút và Kelvin làm được điều đó. Cô cần một người đàn ông độc lập về tài chính và hành động, tư tưởng không bị phụ thuộc vào ai, điều này anh cũng làm được. Còn yêu cầu của Kelvin chỉ đơn giản là được ở bên một người phụ nữ chân thật, tự nhiên, vui vẻ. Đó là người biết nấu ăn và quan tâm gia đình. Những điều đó Emily tự thấy có thể đáp ứng.

Có thể nói dù Kelvin là người bạn trai khác xa so với những gì Emily từng hình dung về người chồng tương lai nhưng anh lại chính là người khiến cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ nhất. Emily cho rằng để duy trì hôn nhân, hai người dĩ nhiên phải có tình cảm với nhau nhưng không nhất thiết phải quá đậm sâu. Đơn giản là khi ở bên nhau, họ cảm thấy thoải mái, được là chính mình, không phải gồng lên chứng minh bất cứ điều gì, chỉ vậy là đủ. Còn việc tư tưởng hiện đại này là đúng hay sai thì cứ để thời gian trả lời.

Cặp đôi đính hôn sau 1 lần gặp mặt, vừa trò chuyện đã đề cập luôn chuyện... li dị - Ảnh 6.

Photo: Cong Danh Tran/ M.U.A: Dong Bao Trang

Chia sẻ