Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất "Diên hi công lược"

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cái chết của Cao Quý Phi bi thương và đau đớn, nó là hình ảnh phản chiếu của những cô gái vứt bỏ sự thiện lương để cả đời chạy theo quân vương.

Đóng vai phản diện, chưa một lần làm chuyện tốt nhưng đến khi qua đời, Cao Quý Phi - Đàm Trác lại khiến khán giả Diên hi công lược xót thương! Cả đời cao ngạo, kiên cường, đến cuối đời, Cao Quý Phi lại tuyệt vọng đến mức phải tự kết liễu đời mình bằng một tấm lụa trắng!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 1.

Nhưng, cao xanh trên trời há chẳng phải thích trêu chọc người ta sao? Đến khi Cao Quý Phi nằm xuống, khán giả mới thấy nàng cô độc, tội nghiệp đến nhường nào. Che giấu nội tâm để tự biến mình thành con rối trong tay người khác, ấy chính là Cao Quý Phi chứ chẳng thể là ai khác!


Ta là ai giữa Tử Cấm Thành?


Cao Quý Phi tên thật là Cao Ninh Hinh, là con gái của quan đại thần Cao Bân. Nàng được đưa vào cung vì bài toán chính trị giữa hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn) với chính cha ruột của mình. Để củng cố địa vị, đồng thời nắm giữ "đằng đuôi" của các quan đại thần tài giỏi, Tử Cấm Thành thường phân chia quyền lực bằng cách nạp con gái ở những gia đình quyền quý vào cung làm phi tần. Khi đó, các quan đại thần lập chiến công hiển hách cũng đồng nghĩa với chuyện con gái của họ sẽ được sủng ái. Trong trường hợp ngược lại, các phi tần bị ghẻ lạnh hay đưa vào lãnh cung cũng là chuyện bình thường.

Hoặc giả, khi các quan đại thần sa sút phong độ, thì con gái của họ sẽ là người thủ thỉ bên hoàng đế, xin xỏ cho gia đình mình được sống cuộc đời an nhàn, không đến mức bị cắt chức hoặc tịch biên gia sản. Và Cao Quý Phi - Cao Ninh Hinh chính là một trong những quân cờ chính trị như thế!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 2.

Nàng là ai giữa Tử Cấm Thành này? Nàng là vị Quý Phi được yêu chiều bậc nhất. Bởi lý do đơn giản, cha nàng - Cao Bân nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy triều đình. Vì muốn lấy lòng Cao Bân, hoàng đế không tiếc công sức sủng ái Quý Phi. Thậm chí khi nàng gây ra đại họa, bị giam lỏng suốt 1 tháng trời, đến khi Cao Bân lên tiếng cầu xin, hoàng đế Càn Long cũng phải kiêng nể mà tha cho nàng thoát tội!

Sự tồn tại của Cao Quý Phi gắn liền với mục đích chính trị. Nàng từ khi mới đặt chân đến Tử Cấm Thành đã biết rõ, nếu như không làm tốt vị trí Quý Phi này, chắc chắn rằng cha nàng - Cao Bân gây khó dễ, thậm chí đẩy nàng đi vào bất cứ thời điểm nào có cơ hội!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 3.

Cao Quý Phi sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn, nàng lại còn tinh thông cầm kỳ thi họa, có tài hát hý kịch chẳng ai sánh bằng. Để lấy lòng quân vương, thực hiện nhiệm vụ mà cha ruột giao cho, Quý Phi chẳng tiếc thời gian, công sức đi khắp nơi tìm bí quyết làm đẹp. Nàng ướp hương thơm khắp Trữ Tú Cung, tự biến mình thành Cao Quý Phi yêu kiều, diễm lệ, sắc đẹp lay động lòng người!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 4.

Vậy nên mới có chuyện, cả Tử Cấm Thành to lớn ai cũng kính nể Cao Quý Phi vài phần. Thứ nhất, nàng có gia thế hiển hách, thứ hai nàng có nhan sắc và tài ca múa vượt trội hơn người. Thứ ba, nàng khiến hoàng đế kiêng dè đôi chút, nàng là đóa mâu đơn kiêu hãnh, lúc nào cũng tỏa ra sức hút mãnh liệt với mọi người!

Chính vì vị thế cao sang, quyền cao chức trọng, Cao Quý Phi hiên ngang làm mưa làm gió khắp hậu cung. Nàng sẵn sàng triệt hạ bất cứ cung tần - mỹ nữ nào nếu như cảm thấy cô ta có khả năng đe dọa ngôi vị của mình. Nàng bất chấp thứ bậc, cãi tay đôi với Hoàng hậu Phú Sát (Tần Lam) vì cho rằng ngôi vị quốc mẫu trong thiên hạ phải thuộc về mình. Nàng khiến cả Tử Cấm Thành chán ngán, người người sợ hãi, lo âu mỗi khi cái tên Quý Phi xuất hiện! Nàng từng là "ác nữ", là người gieo giắc đau thương, ai oán cho Nhàn Phi, Ngụy Anh Lạc, Gia Tần, Du Quý Nhân, Thư Tần...


12 năm ở cạnh quân vương, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt!


Nhưng suy cho cùng, nàng thật sự rất đáng thương! Nàng nhập cung từ khi 14 tuổi, ở bên quân vương tận 12 năm mới quyết định kết liễu cuộc đời mình. Trước khi lìa xa trần thế, nàng gặp Càn Long và nhảy múa một đoạn mê hồn. Bất chấp vết thương trên lưng ứa máu từng dòng, Cao Quý Phi vẫn say mê nhảy múa. Nàng muốn hoàng đế mãi ghi nhớ hình ảnh tươi đẹp, căng tràn sức sống của mình, dẫu cho có chết, nàng vẫn muốn người đời nhìn mình với đôi mắt ngưỡng mộ.

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 5.

Khi hoàng đế ôm nàng vào lòng, nàng cầu xin người hãy giúp cho người mẹ quá cố được có bài vị ở Cao Gia. Năm xưa, vì Cao Bân mà mẹ ruột của Cao Quý Phi đã chết thảm. Khi tang lễ cử hành, Cao Bân không cho phép bài vị của mẹ nàng được đặt trong khu thờ cúng của Cao Gia. Tất cả người của Cao Gia đều khinh thường, rẻ rúng mẹ nàng, họ khiến nàng đau đớn, xót xa và phẫn uất suốt mười mấy năm dài!

Một Cao Quý Phi luôn hiếp người quá đáng, nhưng đến lúc rũ bỏ lớp áo quyền quý, lại trở nên yếu đuối đến đáng thương. Lần cuối cùng xuất hiện, nàng nói hết tâm tư luôn giấu kín của mình. Sở dĩ Cao Quý Phi phải luôn khoác lên người bộ mặt sân si, thủ đoạn là vì một mục đích duy nhất, mang đến danh dự cho mẹ ruột của mình. Cao Quý Phi tranh giành ngôi Hoàng hậu vì chỉ có ngôi vị này mới giúp nàng đường đường chính chính bắt ép người của Cao Gia công nhận thân phận phu nhân của mẹ mình!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 6.

Nàng không thể không tranh quyền đoạt vị, bởi ở thâm cung hiểm ác, chỉ có một đạo lý duy nhất: Nếu không đủ mạnh để khắc chế kẻ khác, nhất định sẽ bị ức hiếp bằng quyền uy! Bao năm sống vì Cao Gia, khi lìa xa cõi đời, Cao Quý Phi vẫn nặng lòng đến mức dùng hết sự tôn nghiêm cuối cùng để cầu xin hoàng đế giúp đỡ mẹ nàng có danh có phận!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 7.

12 năm ở bên quân vương, Cao Quý Phi luôn mong ước được hoàng đế yêu thương, chăm sóc. Nhưng có cố gắng bao nhiêu, Cao Quý Phi vẫn không làm được điều này! Trái tim quân vương bao la quá, đâu thể chỉ dành trọn cho một mình nàng được. Quân vương vẫn còn nước non, còn bá tánh trong thiên hạ và còn cả 3.000 giai nhân kiều diễm đang chờ đợi ở Tử Cấm Thành!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 8.

12 năm tranh đấu, 12 năm tìm đủ mọi cách vươn lên, cuối cùng Cao Quý Phi chết trong uất hận. Bởi nàng biết rõ, khi đã mất đi sự hoàn hảo của nhan sắc, sớm muộn gì quân vương cũng xa lìa nàng. Trước khi bị đưa vào lãnh cung, nàng thà tự tìm đến cái chết. Khi niềm tin vào cuộc sống không còn nữa, dẫu vinh hoa phú quý có phủ khắp nơi, Cao Quý Phi vẫn chỉ thấy một màu chết chóc!

Cao Quý Phi - Đàm Trác: Nữ nhân luôn đóng giả quý cô đài các, nhưng lại yếu đuối bậc nhất Diên hi công lược - Ảnh 9.

Cái chết của nàng bi thương và đau đớn, nó là hình ảnh phản chiếu của những cô gái vứt bỏ sự thiện lương để cả đời chạy theo quân vương. Nhưng ai oán làm sao, quân vương cả đời không hiểu, hoặc giả cố tình không hiểu! Bởi chính quân vương cũng từng xem nàng như con rối, sử dụng nàng với mục đích làm hài lòng người khác! Sống trong Tử Cấm Thành này, một con rối như nàng, nếu không tự sát, sẽ còn sống được đến bao giờ đây?

Chia sẻ