Cảnh tỉnh từ chuyện Bella phả khói thuốc vào mặt con: Nguy cơ đột tử ở trẻ rất cao!

Nhi Lee - Mer,
Chia sẻ

Phả thuốc lá phì phèo vào mặt con trai mới chỉ 1 tháng tuổi, liệu Bella có biết mình đang gây nguy hiểm tới mạng sống của bé?

Theo một đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội ngày 3/8 mới đây, Bella - vốn được biết đến với hình ảnh "hot girl quỵt tiền" vừa ôm con trai vừa phì phèo điếu thuốc rồi phả thẳng khói thuốc vào mặt con mình.

Cảnh tỉnh từ chuyện Bella phả khói thuốc vào mặt con: Nguy cơ đột tử ở trẻ rất cao! - Ảnh 1.

Bella - từ mác "hot girl tai tiếng" đến hình ảnh người mẹ vô tâm gây bão trên mạng xã hội những ngày qua.

Cảnh tỉnh từ chuyện Bella phả khói thuốc vào mặt con: Nguy cơ đột tử ở trẻ rất cao! - Ảnh 2.

Trước đây, Bella còn đăng tải những đoạn clip đang hút thuốc lá trong phòng kín có cả đứa con trai nhỏ.

Không chỉ phạm luật xâm hại trẻ em (theo ý kiến của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM), rõ ràng Bella – cô gái đang bị cư dân mạng sôi sục lên án trong những ngày qua vì những việc làm nghiêm trọng mà cô gây ra cho chính đứa con mới hơn 1 tháng tuổi của mình.

Thực tế trên thế giới, đã xảy ra nhiều câu chuyện tương tự như vậy và để lại hậu quả thương tâm và đau xót hơn rất nhiều.

Tkeyah Jordan - Mẹ trẻ 21 tuổi cùng bạn trai tự tay giết hại đứa con hai tuổi khi phả thẳng khói thuốc lá vào mặt đứa trẻ

Những ngày cuối năm 2011 vô cùng ảm đạm với nước Mỹ, khi báo chí đồng loạt đưa tin về một vụ tử vong của bé gái 2 tuổi, mà nguyên nhân đến từ người mẹ và bạn trai của mình. Tkeyah cùng bạn trai bị tòa án cáo buộc vì hành vi bạo hành và giết chết đứa con 2 tuổi - Nalaya Jordan. Cô cùng bạn trai của mình hút thuốc và phả thẳng vào mặt Nalaya để khiến cô bé ngủ và thậm chí khi Nalaya khóc quấy, bé còn bị bạo hành một cách không thương tiếc.

Cảnh tỉnh từ chuyện Bella phả khói thuốc vào mặt con: Nguy cơ đột tử ở trẻ rất cao! - Ảnh 3.

Chân dung người mẹ 21 tuổi Tkeyah Jordan và tình nhân Trevor Swanson với cáo buộc giết chính đứa con đẻ của mình (Ảnh: Dailymail)

Ngay sáng hôm sau, Nalaya được đưa vào bệnh viện với tình trạng gặp khó khăn trong hô hấp và ngưng tim - dẫn đến đột tử do ngừng trệ việc lưu thông máu. Theo kết quả điều tra, cô bé có rất nhiều tổn thương nặng nề: chảy máu não, xuất huyết võng mạc, bầm tím, vết bỏng ở mặt, gan và lá lách vỡ; xương có dấu hiệu đã từng bị gãy.

Đứa trẻ qua đời bởi khói thuốc lá nồng nặc, bởi đòn roi trong cơn say thuốc của Jordan. Nhưng lý do chính yếu, xuất phát từ sự vô tâm của người mẹ với chính máu mủ ruột thịt của mình.

Asthma Jo Teale – 24 tuổi – Đánh mất đứa con mới 36 tuần tuổi trong bụng mẹ bởi thói quen hút 20 điếu thuốc mỗi ngày

Năm 1987, cả nước Anh dậy sóng khi biết tin một người mẹ trẻ vùng North Yorks đã khiến đứa con trong bụng bị tử vong bởi thói quen nghiện ngập trong khói thuốc của mình. Đứa bé, thậm chí còn chưa lọt lòng mẹ.

Cảnh tỉnh từ chuyện Bella phả khói thuốc vào mặt con: Nguy cơ đột tử ở trẻ rất cao! - Ảnh 4.

Asthma Jo Teale - người mẹ - đồng thời là thủ phạm hại chết đứa con minh (Ảnh: TheSun)

Khi bác sỹ yêu cầu Jo cắt giảm lượng thuốc lá trong mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe cho cả hai mẹ con, cô đã gặt phăng vì tin rằng: “đó chỉ là lời cảnh báo”. Thậm chí khi nghe thấy tín hiệu đạp của con mình yếu hơn so với những thai nhi cùng tuần tuổi, bà mẹ vẫn một mực cãi với bác sỹ đó là do em bé của mình “khá lười biếng”. Jo Teale cho biết, trong suốt quá trình mang thai, cô ăn uống hoàn toàn bình thường, duy chỉ có thói quen hút thuốc là không thể từ bỏ.

Và đến khi không còn nghe thấy nhịp đập từ sinh linh bé nhỏ trong lòng mình nữa, kết quả từ phòng khám đã khiến Jo thực sự hiểu rằng, chính cô là thủ phạm hại chết thiên thần bé nhỏ mà mình còn chưa một lần được gặp mặt. Trường hợp của cô, chỉ là một trong hàng triệu ca đột tử sơ sinh trên thế giới mà nguyên nhân xuất phát từ làn khói trắng.

Hậu quả khôn lường từ việc trẻ hút thuốc lá thụ động

Theo Jonathan Winickoff - bác sỹ khoa nhi của Trung tâm nghiên cứu Ung thư Harvard tại Boston, Mỹ, chất độc trong khói thuốc có thể bám vào tóc, quần áo của người hút; và bám vào các bề mặt đồ đạc trong nhà, bao gồm cả thảm và ghế với thời gian rất lâu sau khi khói thuốc ngừng nhả. Trẻ có thể tiếp xúc với những đồ vật này khi chơi, bò trườn hay ôm ấp người hút thuốc.Và hậu quả, sẽ không có sự khác biệt nhiều so với người hút thuốc trực tiếp.

Cảnh tỉnh từ chuyện Bella phả khói thuốc vào mặt con: Nguy cơ đột tử ở trẻ rất cao! - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: Pinterest

Một nghiên cứu khác từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thực hiện bởi E.A. Mitchell, Phó Giáo sư Nhi khoa, Đại học Auckland, New Zealand cho biết, trẻ sơ sinh có mẹ hút thuốc lá có tỉ lệ mắc hội chứng đột tử (SIDS) cao gấp 5 lần so với bình thường. Việc trẻ sơ sinh liên tục tiếp xúc với môi trường có nhiều khói thuốc lá và nicotine gây ảnh hưởng xấu tới cơ chế cảm nhận oxy ở trẻ. Điều này khiến những đứa trẻ sơ sinh có phản ứng kháng thể yếu hơn, nhiễm trùng đường hô hấp và tồi tệ nhất, thiếu máu và thậm chí dẫn đến tử vong.

Cảnh tỉnh từ chuyện Bella phả khói thuốc vào mặt con: Nguy cơ đột tử ở trẻ rất cao! - Ảnh 6.

Xin đừng để con là nạn nhân của khói thuốc! (Ảnh: Pinterest)

Tác hại của trẻ hút thuốc thụ động (hít phải khói thuốc của những người xung quanh) rất nguy hiểm vì ảnh hưởng trực tiếp tới não, tim, đường ruột. Hơn nữa, thuốc lá bám rất lâu vào các đồ đạc, quần áo, thời gian khói thuốc vất vưởng trong phòng rất dài nên dù có chuyển sang phòng khác, trẻ vẫn có nhiều nguy cơ hít phải khói thuốc.  

Với những hậu quả đáng rùng mình kể trên khi trẻ chịu ảnh hưởng của khói thuốc, vậy những gì mà bé Thiên Hoàng - đứa con thơ của Bella đang phải chịu đựng, liệu có khiến cô mảy may đau xót? 

Chia sẻ