Cảnh sát Campuchia quyết truy bắt đến cùng nhà tỉ phú đánh đập nữ diễn viên

Nguyệt Phạm (Theo AP),
Chia sẻ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã chỉ thị cho cảnh sát truy tìm nhà tỉ phú Sok Bun sau khi nữ diễn viên Sasa tố cáo ông này đánh đập cô.

Vụ việc xảy ra vào hồi đầu tháng 7 vừa qua tại một nhà hàng Nhật Bản ở thủ đô Phnom Penh. Nữ diễn viên Sasa đã lấy lại đoạn video ghi lại cảnh ông trùm bất động sản Sok Bunthượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cô từ camera an ninh của nhà hàng và đăng tải lên tài khoản Facebook của mình.

Sasa cho biết, vì cô cố bảo vệ bạn mình khỏi những hành động thái quá khi say xỉn của Sok Bun khiến ông này nổi cơn thịnh nộ vào quay sang đánh đập cô. “Ông ta nắm tóc và đập đầu tôi xuống sàn, liên tục đấm đá. Lúc đó tôi bị sốc, nên không kịp phản ứng lại.” - nữ diễn viên 28 tuổi này kể lại.

Trên Facebook của mình, Sasa cũng chụp lại những vết bầm tím và xây xát trên người vì bị Sok Bun đánh. 
Tỉ phú đánh đập nữ diễn viên
Nữ diễn viên Sasa đã chụp lại những vết bầm dập và xây xát vì bị tỉ phú Sok Bun đánh đập.

Theo những hình ảnh từ đoạn clip, tỉ phú Sok Bun say mèm, và kéo bằng được nữ diễn viên khỏi chiếc ghế trong một nhà hàng và đá liên tiếp vào người Sasa. Khi Sok Bun tấn công cô diễn viên, vệ sĩ của ông này còn chĩa súng vào đầu nạn nhân.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, vụ việc này đã trở thành tâm điểm của dư luận Campuchia. Dư luận đã rất bất bình và kiên quyết đòi cảnh sát phải đòi lại công lý cho nạn nhân trong vụ việc này.

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, sau khi vụ việc bị vỡ lở, nhà tài phiệt Sok Bun đã bỏ sang Singapore để trốn tránh dư luận. Tuy nhiên, đại diện của ông này lại cho biết ông chỉ tạm thời rời khỏi Campuchia để trị liệu và sẽ sớm trở lại.
Tỉ phú đánh đập nữ diễn viên_2
Chân dung của tỉ phú Sok Bun và nữ diễn viên Sasa.

Ông trùm bất động sản Sok Bun đã lên tiếng thừa nhận tội lỗi hứa sẽ bồi thường cho nạn nhân. Tỉ phú đề nghị bồi thường 40.000 USD cho Sasa, sau đó nâng lên 100.000 USD khi nữ diễn viên từ chối. Cô Sasa nói: “Tôi không thể quên mình đã bị ông ta đánh đập thế nào. Tôi không cần tiền của ông ta, tôi chỉ muốn ông ta phải hầu tòa”.

Trước áp lực của dư luận, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng chỉ thị cho cảnh sát truy tìm Sok Bun. “Nếu ông ta trốn thoát, hình ảnh đất nước sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó” 

Ông Kirt Chantharith, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia  nhấn mạnh sẽ đưa tỉ phú Sok Bun về nước. “Chúng tôi biết rõ nơi ông ta lẩn trốn. Ông ta chẳng thể nào thoát được. Bộ trưởng Nội vụ đã ra chỉ thị bắt giữ và chúng tôi nhất định tìm thấy Sok Bun”
Chia sẻ