Càng ngày tôi càng trở nên khó tính, cáu bẳn khi thấy chồng cũ hạnh phúc bên vợ mới

Hướng Dương,
Chia sẻ

Khi ly dị, tôi cứ nghĩ rồi anh sẽ sớm quay lại xin lỗi tôi, nhưng không ngờ, chỉ một thời gian sau anh đã có người mới...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Tôi không biết nói sao nữa nhưng nếu không nói ra tôi cảm thấy rất bức bối khó chịu. Liệu có phải tôi là người ích kỷ hay đó là những cảm xúc đời thường của một người đàn bà như tôi?

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, sau đó chúng tôi có với nhau một đứa con, thời thanh xuân của vợ chồng tôi hạnh phúc cũng nhiều thì cãi vã cũng lắm, tính anh cũng khá gia trưởng mặc dù kiếm được tiền, còn tôi thì lại ngang ngược và ít chịu nhường nhịn chồng con. Tôi nhớ có lần hai vợ chồng tôi cãi nhau, anh đập một món đồ thì tôi cũng đập một món đồ tương tự như thế mặc con khóc thét, đến khi cả hai mệt rũ người không muốn đập nữa thì nhà như một bãi chiến trường hỗn loạn đồ đạc vỡ.

Vậy mà chúng tôi cũng ở bên nhau được 12 năm thì cuối cùng cả hai đã kết thúc bằng chuyện ra tòa sau năm lần bẩy lượt ký đơn xin ly hôn rồi lại xé. Điều tôi không thể ngờ được là anh đã quyết định ly dị thật, tôi cảm thấy tổn thương vô cùng nhưng tính hiếu thắng không cho phép tôi quay lại làm lành với anh, tôi đã thản nhiên xin tòa không cần hòa giải để hai người được ly dị sớm.

Cầm tờ giấy ly dị trong lòng tôi vừa cảm thấy mất mát vừa thấy hận anh vô cùng. Anh đã đồng ý cho tôi được nuôi con và anh sẽ là người chu cấp tiền bạc cho con, thỉnh thoảng anh sẽ qua chơi và đón cháu về chỗ anh để chăm sóc.

Càng ngày tôi càng trở nên khó tính, cáu bẳn khi thấy chồng cũ hạnh phúc bên vợ mới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Nguyễn Tất Sỹ

Thật ra khi ly dị rồi, trong lòng tôi đã thầm nghĩ rồi anh sẽ sớm quay lại xin lỗi tôi thôi vì trước giờ anh chỉ thích ăn cơm tôi nấu, mỗi lần bực bội tôi thường cắt không nấu nướng gì thì anh phải ra ngoài ăn uống khổ sở. Vậy mà tôi mong mãi, mong mãi cho đến hết gần một năm vẫn thấy anh sống bình thản như thường dù có hơi gầy gò một chút, anh vẫn gửi tiền đều đặn chăm con hàng tháng qua tài khoản và vẫn đón con tôi về, hoàn toàn không hề có ý định níu kéo.

Rồi chuyện gì đến đã đến, anh đã có người khác, cô ta chả hơn gì tôi, nhan sắc cũng bình thường, kém tôi 2 tuổi. Ban đầu nhìn cô ta tôi thầm nghĩ: "hừ, xem anh ả sống với nhau được bao lâu", vậy nhưng họ đã hạnh phúc chị ạ, rất hạnh phúc, họ thường nói những lời có cánh trên facebook, nhìn ảnh họ bên nhau, nhìn ánh mắt anh say đắm ngắm cô ta, tôi biết rằng anh ấy không bao giờ về bên tôi nữa.

Mỗi lần con tôi qua nhà anh ăn cơm, về nó cứ tấm tắc khen cô gái kia tốt và biết chơi với trẻ con, biết nấu nhiều món ăn ngon hơn cả mẹ, nó bảo bố và cô ấy tình cảm lắm. Mỗi lời nói của con lại khiến tôi điên lên, tôi nhắn tin chửi bới sỉ vả chồng tôi nhưng anh không bao giờ trả lời, điều đó lại càng khiến tôi khó chịu bực tức. Cứ hàng ngày tôi mở facebook của chồng tôi ra ngắm hình ảnh hai bọn họ rồi lại dằn vặt đau đớn cả ngày. Tôi không hề thấy thanh thản hơn mà càng ngày tôi càng trở nên cáu bẳn khó tính khiến con tôi sợ hãi, cháu còn muốn sang ở hẳn với bố.

Có phải tôi là người ích kỷ và thất bại hoàn toàn rồi không chị? Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.

Càng ngày tôi càng trở nên khó tính, cáu bẳn khi thấy chồng cũ hạnh phúc bên vợ mới - Ảnh 3.

Chào bạn!

Bước qua mỗi một giai đoạn của cuộc đời thì con người lại có thêm những trải nghiệm nào đó với cuộc sống của mình. Những thứ tưởng đã có rồi lại thành mất, quá khứ thì đã qua mà tương lai thì chưa tới, vì thế nên chỉ có cách sống và chấp nhận hiện tại mới là điều quan trọng và cần thiết nhất.

Bạn đã có một cuộc hôn nhân 12 năm, tôi không thể đánh giá giúp bạn là nó có thực sự hạnh phúc hay không vì điều đó do chính bạn cảm nhận, nhưng bạn và anh ấy đã đi cùng nhau đến chừng ấy năm cũng là đủ nhân duyên rồi. Đến khi cả hai không thể tiếp tục thì kết thúc bằng một cuộc sống riêng, dù muốn hay không thì cũng đã đường ai nấy đi và bạn cần phải chấp nhận sự thật này.

Điều quan trọng là bạn đã không nhìn nhận rằng ở mối quan hệ tình cảm này bạn và anh ấy đã không còn vướng mắc gì với nhau, kể cả anh ấy có là bố của con bạn thì đó là về mặt huyết thống cha con mà thôi. Ngay cả bây giờ anh ấy có yêu người phụ nữ khác và họ chưa kết hôn thì đó cũng là lựa chọn của một người hoàn toàn tự do về mặt hôn nhân và tình cảm, nên bạn cũng không thể xen vào với tư cách vợ cũ, càng không thể ghen tuông.

Tôi thấy phản ứng im lặng của anh ấy như vậy cũng là tôn trọng bạn, nếu anh ấy đôi co với bạn thì liệu có làm cho bạn thỏa mãn hơn không hay bạn sẽ lại tiếp tục bị một sự tổn thương khác về mặt tinh thần? Hành hạ bản thân mình là điều khổ sở nhất trên đời, mà nếu bạn không thoát khỏi nó và cứ giữ mãi cảm giác bị thất bại thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc thực sự.

Hãy quay trở về với chính bản thân mình, đừng nhìn đi đâu để so sánh nữa, tìm ra những câu trả lời cho chính mình và giúp cho tâm mình được bình an, đó mới là điều cần thiết. Bạn có rất nhiều thứ để được hạnh phúc, đâu chỉ là người chồng và cuộc hôn nhân đã kết thúc kia?

Hãy bình tâm bạn nhé!

Chia sẻ