Canada phủ nhận quay lưng với gia đình cậu bé chết trên biển

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Nhà chức trách Canada hôm 8-4 đã phủ nhận thông tin nước này nhận được yêu cầu xin tị nạn của gia định cậu bé 3 tuổi chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người bạn của gia đình Kurdi đốt nến tưởng nhớ cậu bé 3 tuổi chết trên biển - Ảnh: Reuters

Cậu bé Aylan Kurdi là một trong 12 người thiệt mạng trên biển Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc tàu tị nạn đang trên đường đến Hy Lạp.

Tờ Ottawa Citizen dẫn lời dì của Kurdi cho biết gia đình cậu bé đã tìm mọi cách xin tị nạn tại Canada để đoàn tụ với họ hàng. Tuy nhiên, cơ quan di trú Canada đã từ chối yêu cầu này.

“Không có bất kỳ hồ sơ lưu trữ nào của ông Abdullah Kurdi (cha của bé Kurdi) và gia đình” - bộ Di trú Canada cho biết.

Canada khẳng định không trao quyền công dân cho ông Abdullah Kurdi.

Ông Kurdi là người duy nhất trong gia đình 4 người sống sót sau khi chiếc thuyền tị nạn bị đắm.

Kurdi cho biết ông mất hai cậu con trai ba tuổi và bốn tuổi cùng với vợ là Rihana trong thảm kịch vừa qua.

“Tôi nắm lấy tay vợ. Nhưng bọn trẻ trượt khỏi tay tôi. Trời tối như mực và mọi người đều thét lên” – Kurdi nói với hãng tin Dogan (Thổ Nhĩ Kỳ) về giây phút chiếc tàu bắt đầu chìm.

Hình ảnh cậu bé Syria chết thảm trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành đại diện cho hành trình tị nạn khắc nghiệt của người dân Syria.

Kurdi là một trong 4 triệu người rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột tại Syria.


Chia sẻ