Cận cảnh ngôi nhà nơi gã đàn ông giấu xác nhân tình sau 4 ngày mới được phát hiện ở Ninh Bình

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngôi nhà trong ngõ trên địa bàn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình nơi xảy ra vụ án mạng hiện đã bị niêm phong.

Sáng 28/3, người dân phường Nam Bình, TP Ninh Bình vẫn chưa hết xôn xao sau "Vụ sát hại, phân xác nhân tình". 

Theo ghi nhận, ngôi nhà trong ngõ trên phố Cống Lọc, phường Nam Bình hiện đã được niêm phong, nhiều người hàng xóm cho biết, đối tượng Phạm Văn Dũng là bộ đội phục viên, thời gian gần đây về sinh sống tại ngôi nhà của chị gái nhưng không có quan hệ với hàng xóm, bạn gái của Dũng thi thoảng đến nhưng không ai có thông tin về nạn nhân này.

Cận cảnh ngôi nhà nơi người đàn ông giấu xác tình nhân sau 4 ngày mới phát hiện - Ảnh 1.

Cửa bị niêm phong

Cận cảnh ngôi nhà nơi người đàn ông giấu xác tình nhân sau 4 ngày mới phát hiện - Ảnh 2.

Vật dụng sót lại

Cận cảnh ngôi nhà nơi người đàn ông giấu xác tình nhân sau 4 ngày mới phát hiện - Ảnh 3.

Tầng 2 ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Cận cảnh ngôi nhà nơi người đàn ông giấu xác tình nhân sau 4 ngày mới phát hiện - Ảnh 4.

Cận cảnh ngôi nhà nơi người đàn ông giấu xác tình nhân sau 4 ngày mới phát hiện - Ảnh 5.

Ngôi nhà luôn được khóa trái cửa

Cận cảnh ngôi nhà nơi người đàn ông giấu xác tình nhân sau 4 ngày mới phát hiện - Ảnh 6.

Ông Năm bàng hoàng vì hành vi của con trai

Anh T, một người gần hiện trường cho biết, vợ chồng Dũng mới ly hôn, người vợ mang đứa con về quê ở Tuyên Quang sinh sống. Dù đối tượng không mấy khi ra khỏi nhà nhưng thường xuyên có người đến đòi nợ.

Một người hàng xóm khác cũng cho biết, hàng ngày tại ngôi nhà trên không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Ông Phạm Văn Năm, cha của Dũng cho biết, con trai học Trường sĩ quan đặc công, sau đó công tác ở Quân Khu I (Lạng Sơn) và lấy vợ cách đấy hơn chục cây số.

Tháng 11/2021, Dũng xin ra quân vì sức khỏe, hưởng chế độ phục viên, đóng bảo hiểm xã hội 25 năm liền. Sau đó Dũng ra Hà Nội làm cho một công ty tư vấn hơn 10 triệu/ tháng.

Khoảng tháng 6/2021, Dũng về ở tại ngôi nhà của chị gái, thi thoảng bạn gái (nạn nhân) đến nhà nấu cơm.

Theo ông Năm, đi làm ở cách nhà vài trăm mét nhưng ra khỏi cửa ông đều khóa trái cửa. Chính vì vậy ông Năm khẳng định Dũng không nghiện ngập, còn việc nợ nần, cờ bạc thì ông Năm không nắm được.

Ông Năm kể thêm, hàng ngày vẫn về nấu cơm cho Dũng nhưng không vào phòng riêng nên những ngày gần đây không phát hiện.

"Chỉ đến chiều hôm qua (27/3) tôi thấy nền nhà có nước nhếch nhác, hỏi thì nó bảo là phích nước đổ, chuột chạy, nhưng bằng linh cảm, tôi quyết định ra đồn công an trình báo", ông Năm cho biết, bản thân không ngờ sự việc diễn ra như thế này.

Chia sẻ