Cảm thương 3 đứa trẻ mồ côi ôm di ảnh của bố chết vì tai nạn lên công an đòi công lý

Xuân Chinh,
Chia sẻ

Mẹ mất vì căn bệnh ung thư, bố qua đời vì tai nạn giao thông, nhưng không được người gây tai nạn hỗ trợ tiền mai táng phí, 3 đứa trẻ mồ côi cùng người thân mang di ảnh lên công an nhờ giúp đỡ đòi công lý. Sau khi được công an vận động, giải thích quy định của pháp luật họ đã giải tán, ra về.

Sáng 12/2, người dân địa phương và người tham gia giao thông qua địa phận thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) tỏ ra khá bất ngờ khi thấy ba đứa trẻ (9 – 13 tuổi) và một số người lớn đầu đội khăn tang, mang theo di ảnh của một người đàn ông tập trung trước cổng Công an huyện Thiệu Hóa.

PV đã liên hệ với Công an huyện Thiệu Hóa để tìm hiểu, xác minh về nguyên nhân sự việc. Thượng tá Lê Xuân Tố - Phó Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa cho biết, đó là người thân của một nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông mới xảy ra trên địa bàn. 

Do không hiểu quy định pháp luật, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, người điều khiển xe máy va chạm khiến nạn nhân tử vong không hỗ trợ về mặt dân sự nên họ lên công an nhờ giúp đỡ.

Cảm thương 3 đứa trẻ mồ côi ôm di ảnh của bố chết vì tai nạn lên công an đòi công lý - Ảnh 1.

Ba đứa trẻ mồ côi cùng người thân ôm di ảnh tập trung trước cổng công an huyện nhờ giúp đỡ đòi công lý.

Theo Thượng tá Tố, khoảng 12h30 ngày 5/2, anh Nguyễn Đình Ly (SN 1977), trú tại thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ chạy xe máy mang BKS: 36FA – 5909 lưu thông trên con đường liên xã thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS: 36M2 – 1780, do anh Nguyễn Quang Bắc (SN 2003) điều khiển chạy theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến anh Ly bị thương nặng, được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong vào 5h30 ngày 7/2.

Sau khi nạn nhân qua đời, gia đình đã tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân khiến ba đứa trẻ mồ côi và người thân ôm di ảnh anh Ly kéo lên công an huyện nhờ giúp đỡ, đòi công lý vì anh Bắc và gia đình không hỗ trợ tiền mai táng phí để chôn cất nạn nhân.

Thượng tá Lê Xuân Tố cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến anh Ly tử vong, Công an huyện Thiệu Hóa đang tiến hành xác minh tin báo theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trưng cầu khám nghiệm phương tiện… để phục vụ công tác điều tra

Cảm thương 3 đứa trẻ mồ côi ôm di ảnh của bố chết vì tai nạn lên công an đòi công lý - Ảnh 2.

Nhìn họ đeo khăn tang, ôm di ảnh gào khóc khiến nhiều người đi đường khi biết chuyện không cầm được nước mắt.

Việc hỗ trợ về mặt dân sự thuộc về lương tâm, đạo đức của người điều khiển xe va chạm gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong và gia đình, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an. Công an huyện cũng đã trao đổi với chính quyền địa phương để có chính sách hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định.

Sau khi được công an vận động, giải thích quy định của pháp luật, gia đình nạn nhân đã nhận thức ra vấn đề, xin lỗi và giải tán, ra về.

Đã 5 ngày trôi qua sau cái chết của anh Ly, nhưng do cảm thương cho hoàn cảnh bi đát của 3 đứa trẻ đã mồ côi mẹ này bố đột ngột qua đời vì tai nạn nên người thân, hàng xóm và người dân địa phương vẫn tập trung tại tư gia để hỗ trợ, động viên các cháu nhỏ.

Lấy tay gạt dòng nước mắt trên đôi gò má, ông Hoàng Duy Tỵ (SN 1950), trú tại thôn Thành Thiện, xã Thuận Thành, huyện Thiệu Hóa (bố vợ nạn nhân) cho biết, sau khi chị Thủy - con gái ông kết hôn với anh Ly thì sinh được 3 người con (2 trai và 1 gái).

Cách đây 4 năm, chị Thủy qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác khiến anh Ly phải một mình gồng gánh chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Do thương các con còn thơ dại, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên anh Ly quyết định chưa “đi thêm bước nữa”. Ban ngày, người bố của 3 đứa trẻ đi làm thuê, tối đến lại ra đồng đánh bắt tôm, cá để con gái sáng sớm tranh thủ mang ra chợ bán lấy tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Cảm thương 3 đứa trẻ mồ côi ôm di ảnh của bố chết vì tai nạn lên công an đòi công lý - Ảnh 3.

Ba đứa trẻ thơ dại trước bàn thờ người bố đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông.

Theo ông Tỵ, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng sau khi anh Ly mất, Bắc và gia đình không có bất kỳ động thái nào hỗ trợ tiền mai táng phí, mà để 3 đứa trẻ thơ dại tự “lo toan” chôn cất người bố xấu số.

“Bắc chở theo 2 người bạn nữa, không có đội mũ bảo hiểm gì hết, những người chứng kiến còn kể chúng nó chạy tốc độ nhanh lắm nên mới xảy ra tai nạn khiến thằng con tôi chết. Tôi không biết quá trình va chạm đúng sai thế nào nhưng nó chưa đủ tuổi lái xe, còn chở 3 là sai rồi. Từ đó tới nay, họ chỉ tới thắp hương chứ không hỗ trợ bất cứ chi phí gì để mai táng cho thằng Ly mà bỏ mặc cho 3 đứa trẻ thơ dại” – ông Tỵ bức xúc.

Việc người bố đột ngột qua đời đã khiến 3 đứa con thơ gồm cháu: Nguyễn Đình Tuấn (13 tuổi), Nguyễn Thị Nga (12 tuổi) và Nguyễn Đình Sơn (9 tuổi) bơ vơ giữa cõi đời này.

Trước khi chia tay chúng tôi, cháu Nguyễn Đình Tuấn (con trai lớn của nạn nhân) tâm sự: “Cháu sẽ cố gắng học hết lớp 9 rồi nghỉ đi làm để lấy tiền nuôi các em ăn học. Giờ bố mẹ cháu không còn, cháu phải nghỉ học để lo cho các em thôi”!

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

- Văn phòng đại diện tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên- Báo điện tử Người Đưa Tin; số tk: 22001010767776, tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - chi nhánh Nghệ An.

- Hoặc: Anh Nguyễn Đình Cường (Em trai nạn nhân Ly), địa chỉ: Thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ - huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại 0354.089.483.

Chia sẻ