Cảm giác hậu ly hôn

,
Chia sẻ

Không ít người đã thú nhận rằng, sau một vài năm ly hôn họ lại muốn được quay lại với vợ/chồng cũ của mình.

Quyết định li hôn, có thể cả hai vợ chồng đều đã xác định trước được những khó khăn trước mắt: điều tiếng trong dư luận, hụt hẫng về tinh thần, khó khăn về vật chất và con cái… Nhưng quả thật, chỉ khi nào cầm trên tay tờ quyết định của toà án, họ mới thực sự cảm nhận được những gì mình phải đối mặt là không hề dễ dàng.

Giải thoát hay chông chênh?

Rất nhiều người tâm sự rằng, họ có cảm giác như vừa được giải thoát! Đấy là vì họ đã trải qua một cuộc hôn nhân đã có quá nhiều mệt mỏi với những áp lực và sự chịu đựng.

Chị M.T. nhớ lại những ngày đầu của cuộc sống đơn thân: “Có lẽ ngay từ khi kết hôn mình đã luôn phải cố gắng cho cả 2 vai trò cha và mẹ, có lẽ sau bao nhiêu lần tha thứ mình nhận thấy đã cạn kiệt mọi sức lực, hay  tại mình không còn một chút nào của tình yêu tồn tại nữa... Thế nên sau chia tay là cảm giác bình an vì biết chắc chắn mình không còn phải sống vì sự cố gắng vô nghĩa nữa”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thanh thản như chị M.T. Anh T.B tâm sự rằng, giai đoạn đầu sau li hôn hầu như ngày nào anh cũng đi nhậu với bạn bè đến tối mịt mới về. Anh sợ về căn nhà trống trải, vì thế đành mượn cơn say để không phải trăn trở cả đêm.

Tâm trạng không ổn định cũng có thể kéo theo những khó khăn trong công việc vì không thể tập trung làm việc một cách hiệu quả được. Nhiều người không thể gắng gượng nổi đã phải xin nghỉ phép, thậm chí nghỉ việc hẳn một thời gian, và cuộc sống vì thế lại càng trở nên mất phương hướng hơn.
 

Quay lại với người xưa

Không ít người phụ nữ đã thú nhận rằng sau một vài năm li hôn họ lại muốn được quay lại với chồng cũ của mình.

“Năm đầu tiên mình cảm thấy rất thoải mái vì có thời gian thư giãn không bị vướng bận vào chuyên gia đình. Năm thứ hai, mình thấy vẫn ổn vì ít tụ tập bạn bè hơn nhưng mình phải lo lắng cho con nhiều hơn. Năm thứ ba, đôi lúc cũng thấy bâng khuâng vì nhiều khi thấy cuộc sống của mình không hoàn thiện. Năm thứ tư, thấy nỗi buồn xâm lấn và hay nghĩ lại chuyện cũ. Đó có phải là một sai lầm mà mình không có cơ hội sửa chữa? Quay về hay đi tiếp? Mình vẫn chưa thể tự quyết định được. Đôi lúc thấy thương con quá mà không làm thế nào được!” - Chị H.L băn khoăn nói.

Khi nhìn lại năm tháng đã qua, nỗi đau buồn và oán hận của hôn nhân cũ đã dần nguôi ngoai, họ cũng quên mất những mâu thuẫn dẫn đến chia tay mà chỉ còn nhớ lại những gì tốt đẹp đã từng có. Người phụ nữ nhớ lại kỉ niệm ngọt ngào, sự yêu thương che chở của chồng cũ, còn đàn ông nhớ về những bữa cơm, cái áo vợ là mỗi sớm đi làm… chỉ bình dị thế thôi cũng đủ để gợi lại bao nuối tiếc. Khao khát có một mái ấm gia đình nhưng lại cảm thấy khó mở lòng với những mối quan hệ mới, họ càng trăn trở với mong muốn “gương vỡ lại lành”. Nhưng để có thể dẫn đến điều đó còn là cả một quá trình dài và thận trọng, không phải trường hợp nào cũng có thể “tái hợp” một cách tốt đẹp. Điều quan trọng nhất cho sự quay lại là lòng bao dung, đồng cảm và biết tôn trọng lẫn nhau.

Mở lòng để lại thấy tin yêu

Đa số những người đã từng li hôn, đặc biệt là phụ nữ, thường cảm thấy rất khó khăn trong việc đi bước nữa. Rào cản tâm lý, con cái… luôn là nguyên nhân chủ yếu. Vết thương lòng dù trả qua 5,7 năm đi chăng nữa cũng chưa chắc đã lành, nỗi ám ảnh trong quá khứ sẽ khiến cho họ mất lòng tin vào hôn nhân. Có những người cảm thấy lãnh cảm trước nửa khác giới kia của mình, không còn biết rung động và xao xuyến trước một ánh mắt đầy tình ý nào. Cũng có những người khi đứng trước một sự săn đón, quan tâm mới lại thấy chùn bước không dám đón nhận, cứ mãi giấu mình sau bức tường hoài nghi và mặc cảm để rồi các cơ hội lần lượt qua đi.

Chị M.T tâm sự trên một diễn đàn: “Sau cái cảm giác được giải thoát, thì cũng có lúc thấy trống vắng đến se thắt lòng khi nghĩ đến quãng đường sắp tới, lo lắng không biết có lo tròn vẹn mọi bề được cho con hay không, liệu rồi bản thân mình sẽ ra sao nếu quyết định rằng tất cả vì con. Vẫn biết một người phụ nữ vẫn luôn cần cho mình một bờ vai vững chãi để làm chỗ dựa, dẫu thế lòng tin còn lại không đủ để có thể bước tiếp. Mất lòng tin ở người, mất lòng tin vào chính mình. Không thể tin được rằng trên đời này còn có người đàn ông tốt đến mức có thể thương yêu con trai mình thật lòng. Cũng không thể tin được bản thân mình còn sức lực để đấu tranh vì hạnh phúc”

Ai cũng cần một người để yêu thương và chia sẻ cùng nhau, ai cũng cần có một mái ấm. Rồi cũng đến lúc nào đó trăng khuyết sẽ phải tròn. Vậy thì tại sao chúng ta không quên đi những chuyện đã qua để mở lòng với những mối quan hệ mới và đặt lòng tin vào hạnh phúc ở tương lai!

Hoàng Vi

Chia sẻ