Từ chiều
27/7, những trận mưa lớn và gió giật đầu tiên đã đổ bộ hầu hết các tỉnh ven
biển Đông Bắc Bộ, nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng… Không nằm ngoài dự đoán, cơn
bão đầu tiên trong năm 2016 đã mang đến nhiều cảnh tượng giật mình, cây cối nhà
cửa đổ sập, ngập lụt khắp nơi. Thế nhưng, trong khi người người nhà nhà lo sốt
vó tìm cách chống bão an toàn, thậm chí phải chuyển chỗ ở tạm, thì lại có một
trường hợp ngược đời – cặp đôi rủ nhau đi đón bão ngay sát bờ biển ở Quảng
Ninh, khiến cư dân mạng được phen hết hồn:
“Khi mà trời đang mưa gió bão lũ tan hoang, thì không ngờ ở một nơi nào
đó tại Quảng Ninh, chúng ta lại có thể bắt gặp một khung cảnh romantic
lovestory very max đến vậy.
Tinh thần chống bão đáng biểu dương của đôi bạn
trẻ!! Bão mà có tan thì chính là nhờ một phần không nhỏ công sức của 2 bạn đó”.
Cư dân mạng đang bàn tán ầm ĩ, ngạc nhiên với cặp đôi bất chấp mưa bão để ra biển ôm nhau hẹn hò.
Vài giờ sau
khi đăng tải, những hình ảnh về cặp đôi liều lĩnh ở trên đã thu hút hơn 6.000
lượt like, share cùng hàng trăm bình luận của các thành viên mạng xã hội. Một số người nhận ra địa điểm đó là ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh), nơi đang gần tâm bão số 1 đổ bộ. Hành
động của 2 bạn trẻ này khiến người ta thích thú thì ít, sợ hãi thì nhiều, bởi
rõ ràng cây cối xung quanh bị gió thổi bay giật tứ tung, mưa bão mịt mù, trông
rất nguy hiểm, thế mà họ vẫn đứng ôm nhau rất tình tứ ngay cạnh… bờ biển nước
đang dâng cao. Không biết 2 người này đầu trần thách thức giông bão với mục
đích gì?
Bạn Công
Thắng bình luận khá hài hước: “Đấy, sức mạnh của 4 bánh đấy. Cô ấy có thể cùng
bạn dầm mưa dãi nắng, thậm chí bất chấp bão bùng luôn, đến bất cứ nơi đâu dù là
mép biển sâu hay vực thẳm”. Anh chàng
quan sát liên tưởng khá nhanh khi thấy bên cạnh có chiếc xe ô tô 4 bánh màu đỏ
nằm hiên ngang giữa bão, không khác gì tinh thần cứng cỏi của cặp đôi này!
Nickname
Khánh Đan lại cho rằng hành động đón bão của cặp đôi thật dại dột, sống ảo: “Nhớ lại mấy
năm trước bão hụt ở Đà Nẵng, cũng mưa to gió lớn thế này. Mình đi làm thì lo
thon thót, chỉ mong về nhà. Thế mà các bạn trẻ thi nhau mò ra biển chụp ảnh
check – in, không màng cảnh báo nguy hiểm tính mạng, y chang đôi này. Thấy nể”. Không ít người gật gù đồng tình với ý kiến này, và cho rằng đôi nam nữ này bị... ngã cây nên mới hẹn hò nhau giữa lúc thiên không thời, địa không lợi.
Không biết cặp đôi này lấy đâu ra dũng khí và động lực để rủ nhau ra bờ biển vào cái lúc thời tiết nguy hiểm không ai dám ra ngoài?
Thành viên
Ngọc Ngà tóm tắt lại mục đích cuộc hẹn hò bão táp này như kịch bản phim: “Chắc
đôi bạn trẻ có ý định thử thách tình yêu xem có chống chọi lại được sóng to gió
lớn không. Nhưng ai ngờ sau màn ôm ấp sến sẩm lại trôi luôn cả người, buổi
chiều lên luôn trang nhất các báo mục An ninh xã hội!”. Bình luận này đã nhận được
khá nhiều phản hồi hài hước của các thành viên khác, tạo ra topic nho nhỏ cho
mọi người chém gió tơi bời.
Nhiều bạn nữ
tỏ ra lãng mạn, hâm mộ hành động ôm nhau bên bờ biển trong mưa bão của 2 bạn
trẻ kia lắm, lại còn nghĩ đến tiểu thuyết kinh điển “Cuốn theo chiều gió”.
Nhưng mà bão giật cấp 10 thế này thì có lẽ đừng nên dại dột mà bắt
chước. Hẹn hò giữa dông to gió lớn này đúng là khác người thật, đem
lại cảm giác hồi hộp thú vị hơn bình thường, nhưng địa điểm ngay sát bờ biển
nổi sóng thế kia thì nguy hiểm quá, lỡ có sự cố xảy ra thì hối hận cũng không
kịp. Đừng có chàng trai nào lên cơn rủ người yêu đi chơi trò “cảm giác mạnh”
như vậy nhé, có đưa nhau đi trốn thì trốn chỗ nào ấm áp an toàn một chút, "liều" không 'ăn nhiều" được như các bạn nghĩ đâu!