"Cái tôi cần là một đại gia..."

Mộc Miên,
Chia sẻ

Tôi không thuộc mẫu người bị người ta đánh giá là “con nai vàng ngơ ngác”. Tôi cũng không thuộc tuýp những cô nàng quá nhàn rỗi, lãng phí thời gian để vùi mình trong đau đớn và tuyệt vọng vì tình. Tôi có học thức, có sự nghiệp và là cô nàng độc thân khá vững về kinh tế. Vậy nên bản thân tôi đã tự trang bị cho mình vô số thứ để giải sầu khi tôi gặp trắc trở trong chuyện tình cảm...

Chào chị! Ngày nay các cô gái thường có xu hướng sợ yêu, thích cuộc sống độc thân vì không tin trên đời còn đàn ông tốt độc thân dành cho mình. Chị nghĩ gì về quan niệm này?

Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến mà bạn đưa ra. Có thể có nhiều phụ nữ một khi đã tin rằng không có đàn ông nào tốt còn độc thân thì họ nhìn thấy anh chàng nào cũng xấu. Cũng không phải trên đời này không có người đàn ông xấu cho nên việc có những cô gái hoài nghi về tình yêu cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên cũng nên cân nhắc đến một sự thật là đàn ông tốt vẫn luôn có ở khắp mọi nơi nhưng không phải ai cũng còn độc thân và không phải ai cũng đáp lại tình yêu của những cô gái độc thân đó hoặc cũng có thể bản thân cô gái đó không có cảm tình với người ta…

Tôi nghĩ rằng khi biết trân trọng đàn ông tốt mà mình tiếp xúc mỗi ngày và tin rằng trên đời này vẫn còn những anh chàng như vậy thì chắc chắn các cô sẽ tìm được đối tượng phù hợp với mình. Đừng chỉ yêu bằng tai, mà hãy dùng cả cái đầu!
 
Nói miệng thì có vẻ dễ dàng nhưng khi yêu đa phần phụ nữ thường “đổ rạp” trước những lời tán tỉnh có cánh của đàn ông. Chị thì thế nào?

Bạn nói không phải không có lý bởi ngoài kia có vô khối các chị, các cô rõ ràng biết mười mươi những lời mà cánh mày râu “rót” vào tai chỉ là những lời tán dóc, ấy vậy mà vẫn đổ xiêu, đổ rạp. Lắm cô còn mải miết đến độ anh ta lừa phỉnh, chạy xa khỏi cuộc đời mình rồi mà vẫn còn ngô nghê đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đàn ông thời nay ranh ma lắm, chỉ ngồi đó quan sát và chờ một “con nai vàng ngơ ngác” xuất hiện là ra tay.

Bản thân tôi thì khác, tôi thực tế hơn rất nhiều. Nói như thế không phải là tôi không thích được nghe những lời có cánh. Nhưng nghe như thế nào, thẩm thấu ra sao để mình dù có “say” lời đường mật thì lúc nào cái đầu cũng cần có độ tỉnh táo và bản lĩnh nhất định. Bạn nhìn vẻ bề ngoài của tôi thì có thể đoán được, hàng ngày tôi tiếp xúc với vô số những anh chàng, nghe vô số những lời tán dương ấy vậy mà tôi vẫn thế đấy thôi. Chưa bao giờ phải khổ sở mặc dù lắm lúc tôi vẫn đâm đầu vào yêu.
 

Chị cho rằng chị đủ tỉnh táo và lý trí để quyết đoán trong tình yêu. Nhưng theo chị nói thì đàn ông ngày nay có thừa khôn ngoan để “dụ khị” những người phụ nữ ngay cả khi người đó cứng rắn. Chị làm thế nào để tạo cho mình bức tường thành cảm xúc vững chắc như thế?

Nói ra thì có vẻ hơi hoang đường nhưng thực tế đã vài lần tôi cũng “chết đứ đừ” trước những lời ngọt còn hơn mía của cánh mày râu nhưng cái phần chết của tôi chỉ là cái tai thôi. Mà bạn biết đấy tai bên này thì có thể lọt qua tai bên kia và cho nó bay vào khoảng không vô tận nếu cần thiết. Còn cái đầu tôi vẫn kiên định làm nhiệm vụ phân tích thế nào có thể xuôi được thì chấp nhận, cái nào cần loại trừ thì gạt ngay đi. Yêu gì thì yêu và yêu cỡ nào thì vẫn phải cần tỉnh táo. Điều này tôi đã đúc rút được sau vài mối tình. Hơn thế nhờ ngoại hình cũng ưa nhìn, học hành rồi công việc đâu vào đấy cho nên khiến nhiều anh chàng xiêu lòng nên việc anh này đi, lập tức có anh khác đến làm cho tôi có cảm giác mình không bao giờ bị cô đơn và tôi cũng không có thời gian mà thất tình. Lâu dần tôi quen với việc đó. Tôi đâu có phải là sắt đá, dẫu có giỏi che giấu cỡ nào thì cũng có lúc phải trở lại với cảm xúc thực của mình chứ!

Chị nói thế thì nếu tôi khẳng định chị không bao giờ bi lụy tình cảm cũng chẳng có gì sai?

Như tôi đã nói với bạn, tôi không thuộc mẫu người bị người ta đánh giá là “con nai vàng ngơ ngác”. Tôi cũng không thuộc tuýp những cô nàng quá nhàn rỗi, lãng phí thời gian để vùi mình trong đau đớn và tuyệt vọng vì tình. Tôi có học thức, có sự nghiệp và cũng được liệt vào hàng những cô nàng độc thân khá vững về kinh tế. Vậy nên bản thân tôi đã tự trang bị cho mình vô số thứ để làm và cũng có khá nhiều trò để giải sầu khi tôi gặp trắc trở trong chuyện tình cảm vì thế mọi chuyện với tôi sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi. Đôi khi tôi tự phân biệt thiệt hơn và tự động viên mình bằng chính điều đó.

Tôi thấy hầu hết chị em phụ nữ khi yêu luôn tỏ ra yêu đuối để bạn trai chiều chuộng, vỗ về. Liệu chị có bao giờ làm nũng và yêu cầu các chàng trai chiều chuộng mình không?

Là con gái ai chả mong được người khác cưng nựng yêu chiều, huống hồ người đó lại là người yêu của mình. Mặt khác bất kể chàng trai nào khi yêu cũng mong người bạn gái của mình có chút gì đó yếu đuối để được thể hiện bản lĩnh. Nhưng tôi có cách nghĩ và cách làm nũng riêng, tôi biết tự tiết chế vì tôi cho rằng cái gì quá cũng gây ra hỏng chuyện. Cái gì cũng có tính hai mặt, vừa đủ sẽ tốt và góp phần làm bền chặt khăng khít tình cảm hơn nhưng nếu lúc nào cũng luôn tỏ ra ủy mị, yếu mềm sẽ khiến cho đối phương mệt mỏi, chán nản. Vì thế tốt nhất là mình nên tự biết điểm dừng của mình.
 

Chị xinh đẹp, cũng xếp vào hàng có tiếng. Có lẽ chị được khá nhiều đại gia hoặc đại công tử theo?

Là đàn ông, người ta có quyền theo đuổi tôi và tôi cũng không cấm cản điều đó. Lắm lúc tôi cũng nghe thiên hạ thường hay khía kháy với tôi rằng “chân dài phải đi với đại gia” hoặc đại khái “nồi với vung phải là một cặp”. Tôi không để ý lắm đến những chuyện tầm phào ấy. Tôi đâu phải không kiếm được cơm để ăn, không kiếm được tiền để nay mốt này, mai mốt nọ.

Cũng chẳng có gì sai nếu tôi chọn một người đàn ông giàu có để yêu thương nếu người đó thực sự yêu thương tôi. Đó cũng là cái tốt, và không một cô gái nào dại dột đến mức bỏ qua người đàn ông vừa có tiền vừa yêu thương mình. Thế là khờ khạo nếu không muốn nói là ngu dốt. Nói thế không có nghĩa là tôi sẽ ngồi đây và chờ đợi một anh chàng đại gia nào đó xuất hiện bởi vì tiền dù nhiều cỡ nào nhưng không yêu thương và tôn trọng nhau thì cũng không có nghĩa lý gì. Cái tôi cần là một “đại gia” theo tiêu chí của riêng tôi và tôi thấy hạnh phúc là được rồi.

Hẳn anh chàng của chị cũng phải là người “đâu ra đấy” và chị sẽ có nhiều tình địch cạnh tranh, giành giật với mình? Đàn bà khi yêu thì rất hiền dịu và nữ tính nhưng khi ghen thì… khó có từ nào có thể tả hết được một lúc. Chị thì sao?

Tôi có một quan điểm sống đó là nếu đã yêu nhau thực lòng thì hai người tự nguyện đến với nhau. Tôi không thích giành giật người đó với một ai khác. Vì sao phải giành giật khi họ yêu mình và ngược lại nếu họ không yêu mình thì dù mình giành giật trái tim họ cũng đâu có thuộc về mình. Cuối cùng cái mình nhận được chỉ là sự thất bại và đau khổ mà thôi.

Xin được cảm ơn chị! Chúc chị sẽ tìm được cho mình một tình yêu và một đại gia hoàn hảo cho cuộc đời mình!

Chia sẻ