Cái tát trong đêm mưa sau lời tự thú gây sốc khiến 2 con người hoàn toàn sụp đổ và 6 từ nặng tựa cuộc đời tạo nên mối duyên không thể ngờ tới!

Ca Ca,
Chia sẻ

"28 năm cuộc đời, có lẽ đó là khoảnh khắc mà mình dồn hết tất cả sự dũng cảm. Mình đã sẵn sàng đón chờ một cái tát, một cốc nước hắt vào mặt hay là những lời cay độc từ Linh", Ngọc kể.

Chơi với Ngọc đã lâu, hiểu nhiều về chuyện của cậu nhưng chưa bao giờ tôi tò mò hỏi han quá nhiều. Cho đến khi một ngày chiều Thu năm ngoái, Ngọc mời tôi đi uống cà phê, trịnh trọng trao tấm thiệp: "Đi ăn cưới nhé, mình lấy vợ".

Đối diện với gương mặt ngơ ngác của tôi, Ngọc nở nụ cười. Đến tận bây giờ, Ngọc mới thoải mái kể câu chuyện tình yêu của mình. Những chuyện mà suốt hơn chục năm chơi với nhau, chưa bao giờ cậu kể.

Để giải thích cho việc vì sao tôi lại bất ngờ thì phải nói rõ ngay từ đầu rằng, Ngọc là một người sinh ra với giới tính nữ. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình, Ngọc lại là một người đàn ông.

"Anh chàng" khiến bố mẹ mong mỏi quay về "làm con gái"

18 tuổi, tôi gặp Ngọc trong buổi đầu tiên tập trung lớp Đại học. Khi ấy, tôi đã quen 2-3 bạn, ngồi nói chuyện với nhau thì Ngọc xuất hiện, cậu ấy đứng một mình. Ngọc cao dong dỏng, hơi gầy, tóc đầu đinh, mặc sơ mi trắng trông rất "đẹp trai" và có phần phong cách.

Khi điểm danh tôi càng bất ngờ hơn nữa vì Ngọc chính xác là nữ. Tôi đã quen 1 cậu tomboy với chất giọng trầm khàn như đàn ông thứ thiệt vậy đấy.

Sau nhiều chuyện qua lại, tôi với Ngọc thân thiết. Cậu bắt đầu mở lòng, kể nhiều hơn về cuộc đời mình. Nghe nhiều chuyện về Ngọc nhưng với tình yêu, cậu tuyệt nhiên giữ kín cho đến ngày mời đám cưới. Cái đám mà trước khi nhận được thiệp, tôi vẫn băn khoăn bạn đời của cậu là ai.

Nhấp một hớp cafe, Ngọc cười nhạt: "Giờ này năm ngoái thôi, bố mẹ vẫn mong mình về quê lấy chồng. 5 năm trước, mẹ mình đi xem thầy nào đó, người ta bảo 28 tuổi mình sẽ về 'làm con gái', nuôi tóc dài, lấy chồng, đẻ con. Bà ôm ấp hi vọng đó bao nhiêu lâu nhưng sao mình làm được".

Cái tát trong đêm mưa Sài Gòn đẩy "cậu trai" Hà Nội đến bờ vực và 6 từ nặng tựa cuộc đời tạo nên mối duyên ít ai ngờ tới! - Ảnh 1.

Ngọc kể rằng từ khi lên cấp 2, Ngọc đã ý thức được bản thân mình không giống như những cô gái khác. Ngọc thích được để tóc đầu đinh, mặc đồ siêu nhân, chẳng muốn chơi những trò nhảy dây, múa máy như con gái. Lớn lên, Ngọc nịt ngực, có nhiều sở thích của con trai, ăn mặc đơn giản và cùng với giọng nói trầm khàn, ít ai ngay từ tiếp xúc ban đầu nghĩ Ngọc sinh ra đã là một cô gái.

Ngọc từng có mối tình kéo dài 5 năm với một cô nàng yêu qua mạng ở tận Sài Gòn xa xôi. Ban đầu, cậu cho rằng việc tìm kiếm mối quan hệ cách nhau cả một màn hình như thế sẽ khiến cho mình thoải mái hơn, không bị gò bó, đỡ sơ suất hay ngại ngùng.

Ban đầu, Ngọc nói dối Hương - cô bạn gái kia rằng mình là nam, tên Duy. Khi ấy, họ vẫn là sinh viên, yêu nhau qua những tấm hình gửi đến, qua những cuộc nói chuyện xuyên đêm, tâm tình về sở thích.

"Lần đầu tiên gọi điện cho Hương, mình cố trầm giọng xuống, tim đập bùm bụp vì sợ cô ấy nhận ra một chút gì đó quá nữ tính bên trong. Ai dè Hương khen giọng mình hay, rất trầm ấm. Cảm giác được một cô gái có tình ý, gọi mình là 'anh' khiến mình hạnh phúc vô cùng", Ngọc tâm sự.

Lần đầu gặp mặt là sau khi đã yêu xa được 1 năm. Khi thì Ngọc vào Sài Gòn thăm Hương, khi thì cô gái đi ra Bắc gặp gỡ người yêu. Những ngày đó, Ngọc vừa hồi hộp, vừa lo lắng lại vừa hạnh phúc. Suốt thời gian dài như vậy, cả hai vẫn giữ gìn tình yêu trong sáng và đương nhiên Hương không hề biết mình đã yêu một cô gái.

"Suốt những tháng năm yêu Hương mình vừa hạnh phúc vừa dằn vặt tột độ. Lúc nào mình cũng có cảm giác dối lừa tình cảm của người ta nhưng để nói chia tay thì không được. Mình quá tham lam tình cảm ấy. Nhiều đêm mình nằm vắt tay lên trán suy nghĩ không rõ còn 'trộm' được tình yêu này trong bao lâu".

Gần 4 năm yêu nhau, gặp nhiều lần, nắm tay, đi chơi, ôm hôn có đủ cả nhưng khi Hương nói đến chuyện "trao cho Duy đêm đầu tiên" thì Ngọc hoảng hốt. Đến nước này, Ngọc mới bối rối tiết lộ với Hương chuyện mình là một cô gái. Hương sững người, không tin khi nghe những lời đó của Ngọc.

"Nhiều đêm sau này, mình vẫn nhớ lại ánh mắt thảng thốt rồi từ từ nước mắt dâng lên của Hương. Mình vẫn nhớ hôm đó là một đêm mưa. Hương đến khách sạn chỗ mình ở khi vào Sài Gòn thăm cô ấy. Khi nghe xong lời thú nhận giới tính, cô ấy nhìn mình bằng đôi mắt ầng ậng nước. Hương lắc đầu, nói mình đừng phát ngôn linh tinh.

Mình chầm chậm đưa chứng minh thư ra, Hương tát mình rồi chạy đi sau khi thấy ảnh và giới tính ghi trên ấy. Đêm đó, cô ấy nhắn tin chia tay rồi sỉ vả mình bằng đủ ngôn từ kinh hoàng nhất. Mình hoảng hốt, khóc một mình ở Sài Gòn rồi hôm sau bay về Hà Nội sớm. Tình đầu kết thúc như vậy", Ngọc kể.

Có những thứ tình cảm ngay từ khi bắt đầu người ta đã có cảm giác "mượn tạm". Và đến khi điều ngăn cách ở giữa bị phá vỡ, cái đón chờ phía sau toàn là nỗi đau.

Cái tát trong đêm mưa Sài Gòn đẩy "cậu trai" Hà Nội đến bờ vực và 6 từ nặng tựa cuộc đời tạo nên mối duyên ít ai ngờ tới! - Ảnh 2.

Rời khỏi một cuộc tình 4 năm với một con tim đầy những điều giằng xé. Ngọc biết rằng mình sai, mình đã quá tham lam mà "trộm" chút tình cảm của một cô gái. Thế nhưng trái tim đã lên tiếng thì Ngọc biết phản ứng thế nào?! Mang trái tim đầy vết thương sau mối tình đầu đầy bí mật, Ngọc quyết tâm không yêu đương nữa toàn tâm toàn ý với công việc.

Ngọc nhớ lại: "3 ngày thì 2 lượt mẹ mình gọi điện nhắc chuyện 'làm con gái' rồi về lấy chồng. Nhiều lần bà gầm lên trong máy rằng bà sinh ra đứa con gái nguyên vẹn chứ không phải một-đứa-con-gái-không-bình-thường thế này. Bà nói xong, hai mẹ con cùng khóc. Mỗi năm mình chỉ dám về nhà 2 lần, một là khi giỗ ông ngoại và hai là ngày Tết, chẳng thể trốn được đi đâu".

Nhiều lần về nhà, bà con cô bác cũng lân la hỏi chuyện "lấy chồng" của Ngọc. Trái với việc nổi khùng khi bị phê bình chuyện ăn mặc, phong cách hay nói xấu sau lưng như xưa, Ngọc chỉ mỉm cười. Cậu không muốn dây dưa về đề tài đó để rồi gia đình "cơm không lành, canh chẳng ngọt".

Mẹ Ngọc muốn giới thiệu cho con gái những người mình quen biết. Đi đâu cũng lân la hỏi han chuyện con trai nhà người ta có người yêu chưa. Hỏi tới ai mà không biết đến Ngọc, bà toàn đế vào một câu: "Con gái cô cá tính, ăn mặc như con trai nhưng xinh lắm".

Suốt ngần ấy năm, lúc nào người mẹ khổ sở ấy cũng mong muốn Ngọc lấy chồng, có một tổ ấm. Bà không thể biết được rằng Ngọc chẳng hề rung động với đàn ông, suốt gần 30 năm qua không hề và có lẽ đến sau này cũng không thể.

6 từ khó nói nhất cuộc đời!

Sau mối tình đầu đắng chát, Ngọc độc thân suốt 4 năm cho đến khi gặp Linh. Khi đó Ngọc đã là nhân viên kinh doanh của một công ty, Linh là đại diện của đại lý. Bình thường, có vấn đề gì cô vẫn thường làm việc với "anh Ngọc" để xử lý.

Trong lần đi gặp mặt liên hoan cuối năm giữa công ty và các đại lý, cặp đôi gặp nhau. Linh rất nghịch ngợm, vui tính. Hôm đó, trong khi chơi trò chơi, Linh và Ngọc được phân thành một cặp. Ngay từ khoảnh khắc đó, Ngọc đã chú ý nhiều đến cô gái xinh xắn, tinh nghịch này.

Cả hai vẫn ngày ngày nói chuyện. Ngoài công việc, họ nói nhiều hơn đến chuyện riêng. Thời điểm đó, Ngọc đã bị nụ cười, ánh mắt của Linh hút hồn.

"Cậu biết nỗi nhớ nhung cồn cào khi trai gái yêu nhau không? Đấy, mình đã rơi vào tình trạng đó chỉ sau 2 tháng tiếp xúc với Linh. Trời ơi mình thích cô ấy kinh khủng khiếp. Ngày nào Linh làm việc thuận lợi, không có vấn đề hay sự cố gì là mình lại ước ao 'có lỗi đi' để cô ấy tìm mình 'bắt đền'.

Cảm xúc đó mình chẳng biết nói thế nào. Mình thích cô ấy nhưng không dám tiến đến. Mình nhớ đến Hương và những câu nói của cô ấy năm xưa, đành chôn giấu toàn bộ tâm sự của mình", Ngọc chia sẻ.

Sau đó, Ngọc cũng biết về hoàn cảnh của Linh. Dù ít hơn Ngọc 1 tuổi nhưng Linh đã trải qua một đời chồng, có cậu con trai 5 tuổi. Chồng Linh là một người mê cờ bạc, vũ phu, coi thường phụ nữ.

Linh đã phải đau đớn ôm con về nhà mẹ đẻ rồi ly hôn khi thằng bé vẫn chưa tròn 1 tuổi. Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và những ký ức kinh hoàng về đàn ông nên suốt gần 5 năm qua, Linh vẫn độc thân, sống với bố mẹ, em trai và con trai.

Biết được chuyện đó, Ngọc lại càng thương Linh nhiều hơn. Vốn là người tình cảm lại tâm lý, thi thoảng Ngọc cũng rủ Linh đi chơi. Cậu cũng thân thiết với Bon - con trai Linh. Đi cùng nhau trong trung tâm thương mại, họ như một gia đình. Thế nhưng tấm màng mỏng ngăn ở giữa vẫn không thể được chọc thủng. Ngọc có những nỗi niềm mà cậu biết rằng khi lộ ra, tất cả những hạnh phúc hiện tại sẽ thành "hạnh phúc thoáng qua" có thể chẳng bao giờ quay lại.

Dần dần, người mạnh dạn hơn cho mối quan hệ đó lại là Linh. Trong một lần gặp nhau, Linh cầm tay Ngọc, thú nhận tình cảm của mình.

"Em yêu anh", ba từ Linh nói ra như một phép định thân khiến Ngọc điếng người. Ngọc chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho Linh cũng như thế nhưng cậu biết phải làm sao đây. Gần 30 năm sống oán hận khi mình sinh ra với vóc dáng phụ nữ nhưng tâm hồn đàn ông cũng chẳng đau đớn khi Ngọc đối diện với ánh mắt mong chờ của Linh.

Có những quyết định đưa ra mang đến hậu quả đau đớn cả đời nhưng cũng có những chuyện nếu không nhanh tay nắm lấy thì thời gian sau đó sẽ là sự dằn vặt khôn nguôi.

Cái tát trong đêm mưa Sài Gòn đẩy "cậu trai" Hà Nội đến bờ vực và 6 từ nặng tựa cuộc đời tạo nên mối duyên ít ai ngờ tới! - Ảnh 3.

Ký ức 4 năm trước ùa đến, cái tát của Hương bỗng như mới xảy ra hôm qua. Ngọc hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Linh, thú nhận:

"Thật ra, anh là phụ nữ". Đây có lẽ là 6 từ nặng nhất trong cuộc đời mà Ngọc nói ra được.

"28 năm cuộc đời, đó là khoảnh khắc mà mình dồn hết tất cả sự dũng cảm. Mình nghĩ rằng vậy là xong rồi, mối tình thứ hai thế là xong. Mình lại quay về với 'cái máng lợn', với cuộc sống độc thân thôi. Tình duyên với mình cứ như hoa phù dung vậy, sớm nở tối tàn. Đôi khi còn chưa được nở đã tàn úa hết cả. Mình đã sẵn sàng đón chờ một cái tát, một cốc nước hắt vào mặt hay là những lời cay độc từ Linh", Ngọc nhớ lại.

Thế nhưng Ngọc không ngờ trong giây phút cậu tuyệt vọng nhất đó, Linh lại thoải mái nói ra những điều khiến bản thân Ngọc cảm kích vô cùng. "Điều khiến mình hoàn toàn bất ngờ là cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình, đáp lại rằng 'Em không bất ngờ, em biết hết rồi, 1 tháng trước em cầm ví rồi thấy chứng minh nhân dân của anh'. Hóa ra là cô ấy đã biết tất cả trước khi nói chuyện với mình", Ngọc kể lại.

Theo lời Ngọc kể thì thời điểm đó Linh đã nói rằng sau khi biết sự thật thì cô ấy mất ngủ 3 đêm. Trong 3 đêm đó cô ấy đã trải qua đủ các loại cảm xúc từ bàng hoàng, tê tái, đau đớn và cả tiếc nuối nhưng kết lại là thương.

"Cô ấy bảo rằng mình đã khổ vì phải sống với sự che đậy này suốt bao lâu nên cô ấy càng thương. Cô ấy biết mình có tình cảm với cô ấy vì ở mọi cử chỉ đều cho thấy điều đó. Và cô ấy cũng khẳng định luôn rằng vì mình ngại ngần nên không dám tiến đến thì cô ấy giúp mình bước thêm. Cô ấy giờ không quan tâm mình là nam hay nữ và chỉ nghĩ rằng cô ấy yêu mình vì chính con người mình",  Ngọc rưng rưng nước mắt kể lại.

Và chính những lời nói cũng với sự thấu hiểu đó của Linh khiến Ngọc rơi nước mắt. Cậu không nghĩ rằng có ngày bản thân mình lại nhận được một đặc ân như thế. 

Đêm đó, họ chính thức bên nhau. Có nước mắt, có nụ cười, có niềm hạnh phúc và trên hết hai tâm hồn ấy an ủi được nhau. Linh là một người tổn thương trong cuộc hôn nhân đầu tiên bây giờ đã tìm thấy tình yêu mới có thể khiến cô cảm thấy bình yên. Và với Ngọc cậu tìm được mảnh ghép cuộc đời mà cậu chưa từng dám nghĩ đến.

Mọi thứ sau đó với Ngọc khiến cậu nghĩ rằng bản thân đang trong một giấc mơ.

"Cú chốt" đẩy mối quan hệ đi đến cái kết

Ngọc bảo khi cả hai yêu nhau được một thời gian càng ngày lại càng thấy hợp. Linh chuyển đến nhà Ngọc rồi chung sống như vợ chồng. Con trai Linh lúc đó vẫn đang ở nhà ông bà ngoại.

Những tháng ngày "sống thử" đó giúp họ thấu hiểu về nhau hơn và nhận ra rằng đối phương quá hoàn hảo với mình. Từ trước khi biết đến "thân phận" thật của Ngọc, Linh không nghĩ rằng Ngọc là phụ nữ. Và đến khi sống cùng nhau, trong mắt Linh, Ngọc vẫn là một người đàn ông chu đáo, cưng chiều cô, chăm sóc cô. Họ biết cách thỏa mãn nhau trong tất cả mọi thứ và thấy cuộc sống thật sự viên mãn, trọn vẹn.

Cái tát trong đêm mưa Sài Gòn đẩy "cậu trai" Hà Nội đến bờ vực và 6 chữ nặng tựa cuộc đời tạo nên mối duyên ít ai ngờ tới! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dần dần, họ quyết định đến chuyện kết hôn. Ngày ra mắt nhà Linh, Ngọc lo lắng. Cô lo sợ gia đình vợ tương lai sẽ không chấp nhận. Thế nhưng khi tới đó, sự cởi mở của bố mẹ Linh và cậu em trai khiến Ngọc bất ngờ. Hóa ra, Linh đã nói tất cả về Ngọc trước đó. Gia đình Linh tôn trọng con gái, chỉ mong Linh hạnh phúc nên không để ý đến vấn đề giới tính. Cái họ quan tâm là cách đối xử của Ngọc với con mình thế nào mà thôi.

Ngọc tâm sự: "Thật ra mình nghĩ rằng Linh đã từng cưới chồng, có con trai rồi nên chuyện sau đó cô ấy tái hôn với ai bố mẹ cũng nghĩ thoáng hơn. Bố mẹ nào mà chẳng mong con được hạnh phúc. Thế nhưng sự yêu thương của bố mẹ cô ấy dành cho khiến mình nhiều lần phải trộm lau nước mắt. Tất cả với mình như một giấc mơ. Con trai của Linh cứ khoe bố Ngọc tốt thế này, bố Ngọc chiều thế kia ríu ra ríu rít với bà ngoại càng khiến mình muốn khóc hơn".

"Ải" nhà ngoại đã xong. Về phía Ngọc, cậu vẫn lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến quyết định đưa Linh về nhà. Từ sau khi cậu sinh nhật 28 tuổi, mẹ cũng chẳng nhắc đến chuyện lấy chồng hay "làm con gái" nữa. Thế nhưng nếu Ngọc nói đến việc kết hôn với phụ nữ, không rõ mẹ Ngọc sẽ chấp nhận ra sao.

Đó là một cuộc chiến trường kỳ. Cậu kể về cuộc điện thoại gọi cho mẹ, sau hai chữ "mẹ ơi", Ngọc bật khóc nức nở thì đầu dây bên kia mẹ cậu cũng òa khóc, rồi bà hỏi chuyện. 

Khi Ngọc nói với mẹ: "Con có người yêu rồi mẹ ạ".

Một phút lặng thinh giữa hai mẹ con, Ngọc nghe rõ tiếng mẹ mình thút thít đầu dây. Sau đó là giọng bố Ngọc xen vào, có lẽ do mẹ mở loa ngoài. Bố cậu bảo: "Bà nói nó hôm nào mang con bé kia về nhà". Mẹ Ngọc lặp lại y nguyên câu nói đó. Tảng đá trong lòng Ngọc như được buông xuống. 

Cái tát trong đêm mưa Sài Gòn đẩy "cậu trai" Hà Nội đến bờ vực và 6 từ nặng tựa cuộc đời tạo nên mối duyên ít ai ngờ tới! - Ảnh 5.

Ngày đưa Linh về ra mắt, Ngọc mang luôn cả Bon, con trai của Linh. Trong buổi gặp mặt ở nhà đó, nhiều lần Ngọc thấy mẹ mình lặng lẽ lau nước mắt.

"Suốt buổi, mẹ mình hỏi han chuyện với Linh và Bon nhiều hơn hỏi han con đẻ. Bố mẹ cũng có vẻ vui một chút. Sau đó mình nghe chị dâu bảo rằng bố mẹ đã tự đả thông tư tưởng cho nhau từ cách đây mấy tháng. Bố mẹ đều thương mình, muốn mình hạnh phúc. Bố mẹ không ép mình 'làm con gái', đi lấy chồng nữa. Tất cả đều là do bố mẹ tự tìm hiểu nhưng ngại mở lời với con", Ngọc tâm sự.

Trước lúc gặp Linh, Ngọc những tưởng mình sẽ sống một mình, u uất cả một đời như thế. Nhưng bây giờ, những gì cậu nhận được quá mức hạnh phúc, vượt qua tưởng tượng.

Đám cưới của Ngọc và Linh được tổ chức vào cuối Thu. Khoác lên mình bộ vest chú rể, Ngọc cười rạng rỡ, dắt tay Linh. Đó là một hôn lễ nho nhỏ có đủ những người thân yêu nhất của hai vợ chồng. Suốt hôn lễ, hai vợ chồng cười toe toét. Suốt cả chục năm quen, thật hiếm khi tôi nhìn thấy được nụ cười tươi tắn hết cỡ như vậy của cậu bạn.

Có những câu chuyện tình trước mặt trải đầy hoa nhưng nhìn lại phía sau đầy rẫy gai nhọn. Chúc mừng Ngọc đã vượt qua được những chông gai và có được hạnh phúc cuộc đời.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Chia sẻ