Cái kết đắng lòng cho cô gái luôn trễ hẹn cả tiếng với bạn trai vì bận làm đẹp

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Có đôi khi, đợi chờ là hạnh phúc. Thế nhưng, khi phải đợi chờ quá lâu và lặp đi lặp lại nhiều lần, có lẽ niềm hạnh phúc sẽ dần chuyển thành một tấn bi kịch.

Đối mặt với những màn tô tô vẽ vẽ, quần quần áo áo của các chị em, không ít chàng trai đã phải ngửa mặt kêu trời: "Phụ nữ đúng là một loài sinh vật phức tạp và khó hiểu!"

Đàn ông luôn cảm thấy thắc mắc tại sao trước khi ra khỏi cửa, phụ nữ cứ luôn cầu kỳ thay ra thay vô hết cái áo này đến bộ váy khác, nhưng đến cuối cùng lại quyết định quay về mặc bộ... đầu tiên. Đàn ông lại càng cảm thấy kỳ quặc hơn nữa khi rõ ràng cô gái trước mặt mình nhìn vẫn y như mọi ngày mà cô ấy cứ luôn nghĩ rằng lông mày bị kẻ lệch hay lớp trang điểm bị lỗi, và lại lao vào phòng tẩy tẩy xóa xóa rồi tô vẽ lại từ đầu. Đàn ông tất nhiên là không thể giúp được gì cho những người phụ nữ ấy, và họ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi chờ dài cổ cho đến khi người phụ nữ tự cảm thấy ưng ý với diện mạo của mình.

 - Ảnh 1.
Phụ nữ đúng là một loài sinh vật phức tạp và khó hiểu!

Có nhiều chàng trai đã phát cáu khi cứ phải chờ đợi bạn gái hết lần này đến lần khác, một số khác chờ lâu thành quen và đã luyện được "công lực" đợi chờ là hạnh phúc, giống như chàng trai Trung Quốc dưới đây. Tuy nhiên, "hạnh phúc" nhiều quá đôi khi cũng sẽ phản tác dụng đấy!

Tiểu Đường, 28 tuổi, hiện đang là một nhân viên bán hàng ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cách đây hơn 2 năm, trong một buổi liên hoan, Tiểu Đường vô tình quen biết cô gái Tiểu Tiền, 25 tuổi, là du học sinh mới từ Melbourne, Úc trở về. Sau một thời gian chuyện trò, tìm hiểu, đôi bên phát sinh tình cảm và trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa.

Tiểu Đường cảm thấy bạn gái là một người khá toàn diện, cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một điều khiến anh cảm thấy phiền não chính là thói lề mề và hay trễ hẹn cả tiếng đồng hồ của cô. Ban đầu, Tiểu Đường vô cùng khó chịu và nhiều lần nhắc nhở bạn gái sửa tật xấu, nhưng dù đã rất cố gắng, Tiểu Tiền vẫn không cách nào thay đổi được thói quen đã ăn sâu vào máu. Sau nhiều lần phàn nàn mà không đem lại hiệu quả, Tiểu Đường đành chấp nhận "sống chung với lũ" và đã trở thành một người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn, bao dung, chẳng bao giờ cáu gắt khi phải chờ đợi bạn gái nữa rồi.

 - Ảnh 2.
Có đôi khi, việc đợi chờ chẳng hề hạnh phúc chút nào.

Là một người chỉn chu, Tiểu Tiền không bao giờ ra đường khi chưa hài lòng với vẻ bề ngoài của mình. Nhớ lại dáng vẻ tất bật của người yêu mỗi khi chuẩn bị đi đâu, Tiểu Đường thở dài: "Cứ bước chân ra khỏi cửa là cô ấy nhất định phải trang điểm. Trang điểm xong sẽ đứng trước gương soi tới soi lui, lúc thì thấy trang điểm chưa đẹp, khi lại thấy trên mặt có gì đó không ổn, rồi cứ đứng đó chỉnh sửa mất cả tiếng đồng hồ."

Tiếp đó, khi lớp trang điểm đã tạm ổn, màn thay quần áo cũng dằn vặt và tốn thời gian không kém. Chàng trai lắc đầu ngán ngẩm: "Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, cô ấy đứng trước gương xoay 1 vòng, rồi lại chạy ra chỗ cửa kính xoay thêm 1 vòng nữa. Kiểu gì cô ấy cũng sẽ cảm thấy chưa ổn lắm và đi thay một bộ đồ khác. Thay ra thay vào vài bộ, cuối cùng cô ấy cũng quyết định mặc lại bộ đầu tiên."

Chàng trai trẻ nhớ lại kỷ niệm đau thương vào hồi tháng 1 vừa qua, khi cùng người yêu đến Côn Minh du lịch. Đáng lẽ ra họ sẽ phải đến sân bay từ sớm để kịp lên chuyến bay lúc 11h40', nhưng vì Tiểu Tiền cứ hết tẩy trang rồi lại hóa trang, hết nhớ cái này lại quên cái kia, nên mãi tới 10h hơn họ mới ra khỏi nhà và lao như bay tới nhà ga. Vừa đặt chân vào sảnh, Tiểu Đường đã nghe thấy tên mình được cô phát thanh viên nhắc đi nhắc lại, thúc giục họ mau chóng lên máy bay trước khi đóng cửa.

 - Ảnh 3.
Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn đợi chờ, đợi chờ... rồi lại đợi chờ.

Tuy chán nản, nhưng sống trong sự đời chờ đã lâu nên Tiểu Đường cũng dần thích nghi với việc trễ hẹn của người yêu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, cho đến một ngày đẹp trời, bố mẹ của Tiểu Đường lặn lội đến Trùng Khánh để gặp mặt con dâu tương lai...

Biết tính người yêu lề mề và hay quên, nên Tiểu Đường đã dặn dò Tiểu Tiền vô cùng kỹ càng từ 1 tuần trước đó và giao cho cô nhiệm vụ đặt chỗ ở nhà hàng. Buổi sáng và cả buổi chiều hôm ấy, Tiểu Đường cẩn thận điện thoại nhắc người yêu chuẩn bị nhanh chóng và đến chỗ hẹn vào lúc 17h, sau đó mới yên tâm dẫn bố mẹ đi chơi. Tuy nhiên, mãi đến 18h50', Tiểu Tiền mới xuất hiện trong bộ dạng hớt hơ hớt hải.

Tiểu Đường cố nén cơn giận, hỏi xem Tiểu Tiền đã đặt chỗ ở nhà hàng nào. Lúc này, cô gái trẻ mới phát hiện ra là mình đã quên mất "việc quan trọng cần làm mà nghĩ mãi không ra". Với sự khởi đầu không mấy thuận lợi, tất nhiên buổi gặp mặt hôm đó chẳng lấy gì làm vui vẻ rồi.

 - Ảnh 4.
Cứ mãi trễ hẹn hết lần này đến lần khác thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối mà thôi.

Sau bữa cơm, Tiểu Đường và Tiểu Tiền đã cãi nhau một trận lớn, chàng trai thậm chí còn đề nghị 2 người nên chia tay. Còn ông bà Đường, sau khi về nhà cũng nhanh chóng gọi điện cho con trai phàn nàn, họ cho rằng tuy Tiểu Tiền xinh đẹp thật đấy, nhưng họ không thể chấp nhận một cô gái có tính cẩu thả lại lề mề như vậy được.

Về phía Tiểu Tiền, cô cảm thấy rất xấu hổ vì những lỗi lầm đã trót gây ra trong buổi gặp mặt với ông bà Đường. Tuy nhiên, cô đã quen làm mọi việc hết sức từ từ và dù đã cố thay đổi nhưng không phải cứ muốn là sửa được ngay. Cô gái trẻ bày tỏ sẽ tôn trọng quyết định của bạn trai, nếu như anh vẫn kiên quyết chia tay thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận. Đến cuối cùng, chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu thì... hãy cứ để thời gian trả lời nhé!

Dù vẫn biết là "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", thế nhưng cứ mãi trễ hẹn hết lần này đến lần khác như cô gái ở trên thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối mà thôi.

Chia sẻ