Cái kết có hậu cho cô dâu bị làm nhục vì sắp cưới

Theo Pháp luật Online,
Chia sẻ

“Có lẽ chính thái độ nhã nhặn của chúng tôi đã tạo điều kiện để Hào làm điều xằng bậy. Cứ giữ trong bụng, yêu ai, ghét ai đâu dám nói ra rõ ràng, ai ngờ hóa ra tai họa”, ông bố phân trần.

Dù đã có người yêu nhưng Hoàng Thị Dương (SN 1994, ngụ xã Cát Nê - Đại Từ - Thái Nguyên) vẫn bị Lưu Văn Hào (SN 1982, ngụ xóm 3, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) theo đuổi đến cùng.

“Anh không lấy được em thì không thằng nào lấy được em nữa”

“Khổ thân con bé, từ ngày diễn ra sự việc, nó chả dám đi đâu, cứ ru rú ở nhà. Nó sắp tổ chức cưới hỏi rồi mà lại xảy ra chuyện như vậy”, một hàng xóm cho biết.

Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 9h ngày 30/11/2013. Khi đó, nạn nhân Hoàng Thị Dương (SN 1994, ngụ xã Cát Nê) đang nhổ sắn ở vườn gần nhà thì Hào đến chơi. Thời gian gần đây, Hào đem lòng thương yêu cô gái, thường xuyên lui tới tận nhà tán tỉnh.

Nhân lúc cô gái không để ý, Hào nhảy vào giằng lấy cuốc, sau đó đè nạn nhân xuống vườn sắn.

Sợ hãi, thôn nữ hô hoán lớn tiếng và giằng co lấy lại cuốc để phòng thân. Tuy nhiên, tên đồi bại tiếp tục lao đến, đè nạn nhân xuống đất mặc cô khóc lóc van xin. Nghe thấy tiếng kêu cứu, một cô gái cùng làng đang làm nương ở mỏm đồi bên kia liền chạy sang, hô hoán mọi người đến giải cứu nạn nhân.

Sau sự việc, nạn nhân cho biết, trước khi bị ép quan hệ tình dục, đối tượng Hào đe dọa: “Anh không lấy được em thì không thằng nào lấy được em nữa”.

Hạnh phúc vẫn mỉm cười

Dương sinh ra trong gia đình có 4 chị em đều xinh xắn, nết na, là con út trong gia đình. Các chị gái trước Dương đều đã lập gia đình. Sau khi học xong cấp 3, cô gái đi học một trường chuyên nghiệp, ngành du lịch ở Đà Nẵng, sống chung với anh chị đang định cư trong đó.

Học được một thời gian, nghĩ phận con út, thương bố mẹ nên cô xin nghỉ về nhà, giúp đỡ và chăm sóc bố mẹ. Thời gian từ Đà Nẵng trở về, cô bắt đầu yêu người con trai xã bên, cách nhà 2km.

Cái kết có hậu cho cô dâu bị làm nhục vì sắp cưới 1
Bố của Dương cho hay một phần vì gia đình đối xử “nhã nhặn” nên Hào được đà lấn tới

Về kẻ đồi bại, hàng xóm cho biết, cũng chính vì tính ham vui, rượu chè, côn đồ mà vợ trước chỉ sống với Hào được vài năm đã bỏ đi. Sau khi ly hôn, Hào sống một mình, công việc không ổn định, thường xuyên tụ tập, nhậu nhẹt với đám bạn xấu.

“Ngày thường nó được đánh giá là lưu manh, hung dữ rồi. Có lẽ khi nhận được tin sắp tới “người yêu trong mộng” sẽ đi lấy chồng nên nó mới dùng thủ đoạn “không ăn được thì đạp đổ” như vậy. Không ngờ nó đê hèn quá”, một người dân nhân xét.

Cũng may cho cô gái khi chưa bị Hào thực hiện được hành vi đến cùng. May mắn hơn, bạn trai và gia đình sau khi biết sự việc thì tỏ ra thông cảm, hai bên thông gia tương lai đã ngồi nói chuyện với nhau, bàn chuyện cưới hỏi càng sớm càng tốt.

“Giờ gia đình chỉ mong cơ quan pháp luật sớm đưa đối tượng ra xử lí, làm bài học răn đe cho những kẻ điên cuồng vì tình, sẵn sàng làm những việc trái với đạo đức”, bố nạn nhân đề nghị.

Suýt trả giá vì quan điểm sống “bằng mặt, không bằng lòng”

Theo bố nạn nhân, khoảng hơn hai tháng trước, qua một người bạn giới thiệu, Hào quen biết với con gái mình. Hào là người đã có một đời vợ, nhưng sau ba năm chung sống, hai vợ chồng không hợp nên đã ly hôn.

Trước khi sự việc xảy ra, Hào sống độc thân nên khao khát có một tình yêu để tiến tới hôn nhân. “Từ khi quen biết con tôi, thằng Hào si mê, thường xuyên lui đến gia đình. Nhà có con gái lớn trong nhà, chúng tôi không hề chê anh ấy đã có vợ, luôn đối xử tử tế, dù không ưng thì vẫn phải tốt với người ta. Nếu không, hàng xóm lại xì xèo, nói rằng mình kiêu căng, chẳng tốt đẹp gì cho con gái”, ông bố tâm sự.

Thời điểm đó con gái ông đã có người yêu khác: “Cách đây hơn một năm, con tôi có quan hệ tình cảm với một anh ở xã bên. Hai đứa đã đính hôn và có sự qua lại, đồng ý giữa hai gia đình. Do năm nay chưa hợp tuổi nên hai bên thống nhất đợi sang năm sẽ cưới”, ông bố tâm sự.

Hào cũng biết như vậy nhưng vẫn tỏ ra quan tâm, lo lắng, đem lời tán tỉnh thôn nữ. Nhiều lần Hào ngỏ lời muốn cưới Dương làm vợ. Không yêu anh chàng “chai mặt” này, mình lại “có nơi có chốn” nên Dương từ chối. Tuy nhiên, do cả nể nên cô gái không thể hiện thái độ phản đối kịch liệt hoặc ghét bỏ mà vẫn coi Hào như một người bạn, người anh, nói chuyện bình thường.

Thấy có “kẻ thứ ba” xen vào, trong khi tình cảm chân thật giữa con gái mình với người con trai bên xã bên khó lòng thay đổi nên mỗi khi thấy Hào đến chơi, ông bố cùng gia đình lại lựa lời từ chối. Tuy nhiên, vì si mê cô gái nên Hào vẫn thường xuyên lui tới.

Hiện đối tượng Hào đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ