Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng

Team TG,
Chia sẻ

Ngay sau sự việc bé gái quốc tịch Việt Nam thiệt mạng tại Nhật Bản, các cơ quan chức năng, nhà trường và người dân Nhật đã có những phản ứng kịp thời trước vụ án mang tính chất nghiêm trọng và gây chấn động truyền thông nước này.

Từ lâu, câu chuyện mẹ Nhật dạy con tự lập, để con một mình đến trường hay các con được học cách tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác... vẫn luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, khi vụ việc bé gái người Việt Nam bị sát hại ngay trên chính quãng đường đi học ngắn ngủi mỗi ngày, người ta mới bắt đầu lo lắng và trăn trở: Liệu việc để trẻ tự đi học như ở Nhật có thực sự an toàn?

Hành trình đi học của trẻ em ở Nhật được cả cộng đồng giám sát, hỗ trợ

Trên thực tế, hành trình đi học của trẻ em ở Nhật là một vòng tròn khá an toàn với sự giám sát, hỗ trợ của toàn thể cộng đồng. Phụ huynh Nhật không hề lo sợ con em mình phải lẻ loi bởi ở mỗi khu vực dân cư, các em học sinh sẽ được ghép thành nhóm gồm khoảng 4, 5 người để cùng nhau tới trường. Và trong mỗi nhóm, các anh chị khóa trên sẽ được giao nhiệm vụ là "người bảo hộ" cho các em nhỏ trên suốt quãng đường.

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 1.

Không chỉ có các anh chị khóa trên, nhiều khi các em học sinh tiểu học còn được thầy cô, cha mẹ luân phiên theo dõi, hướng dẫn đi qua những đoạn đường nguy hiểm.

Trong khi đó, nhà trường cũng là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự an toàn cho trẻ mỗi khi đến trường. Ở mỗi khu vực khác nhau, các quy định về việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi học cũng hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, tựu chung tất cả đều mong muốn có thể tạo ra môi trường an toàn nhất có thể dành cho mỗi học sinh.

Một số trường sẽ có quy định về trang phục để người lớn có thể quan sát và giúp đỡ các em trên hành trình đi bộ đến trường. Một số trường lại lắp đặt các biển báo điện tử để học sinh chạm vào khi đến trường hoặc ra về. Nhờ vậy, phụ huynh có thể biết thời điểm con mình đến trường hoặc về nhà. Ngoài ra, các thiết bị như điện thoại di động cũng được lựa chọn để con trẻ có thể gọi điện khi có tình huống khẩn cấp.

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 2.

Ở một số trường tiểu học, học sinh sẽ được yêu cầu đội một chiếc mũ màu vàng tươi khi đi đến trường để người lái xe có thể nhận biết dễ dàng hơn.

Không chỉ đưa ra biện pháp cụ thể, nhiều trường học còn nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cả học sinh và các bậc phụ huynh thông qua các chương trình ngoại khóa bổ ích.

Cụ thể, trường Tiểu học Senju Honmachi ở phường Adachi, Tokyo đã từng tổ chức chương trình "Đề phòng an toàn trên đường đến Adachi", trong đó, trẻ em và cha mẹ được cùng nhau học tập nhằm xác định các khu vực nguy hiểm và tìm nơi di tản trong trường hợp khẩn cấp trên các tuyến đường đi học.

Hay như trường trung học Aki ở Aki, Hiroshima cũng từng giới thiệu một phương pháp có tên "Safety is never 100%". Phương pháp này yêu cầu học sinh chuẩn bị hàng loạt biện pháp an toàn: Đi bộ trên các tuyến đường có ánh sáng đầy đủ, nhiều người qua lại; Cách làm thế nào để phản ứng nếu bị đe dọa bởi một người lạ mặt; Không bao giờ đồng ý đi cùng người lạ nếu có điều đáng ngờ. Luôn đảm bảo cha mẹ biết nơi mà con mình đang hoạt động.

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 3.

Một số trường sẽ có quy định về trang phục để người lớn có thể quan sát và giúp đỡ các em trên hành trình đi bộ đến trường.

Theo cảnh sát Nhật Bản, thời gian nguy hiểm nhất với trẻ em là trước và sau khi tan học. Bởi vậy, các học sinh Nhật dược dạy phải tuân thủ các quy định: Tự đi học và trở về nhà theo tuyến đường được quy định sẵn, không đi chơi la cà trên đường đi học về, tránh các đường tắt và nơi vắng vẻ.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trên đường đi học và về nhà, đội quân patrol do hội phụ huynh phối hợp cùng ban tự quản thành phố luôn luôn làm việc rất tích cực. Trên mỗi tuyến đường, đội ngũ patrol sẽ hoạt động theo lịch phân công, đeo băng đứng vẫy cờ và chỉ đường cho các em đi bộ tới trường được an toàn.

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 4.

Lũ trẻ đều được dạy về quy cách đến trường an toàn trước khi bắt đầu đi một cách tự lập.

Đáng chú ý, trẻ em Nhật còn được đảm bảo an toàn khi trên các tuyến đường đi học, có rất nhiều nhà dân hoặc cửa hàng được gắn biển "kodomo 110-ban" (kodomo hyaku-tou-ban). Đây là những địa điểm an toàn tuyệt đối mà bất cứ trẻ em nào cũng có thể tìm đến khi gặp nạn hoặc cảm thấy gặp nguy hiểm...

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 5.

"Nơi an toàn cho trẻ con", tấm biển xuất hiện tại nhiều con đường Nhật Bản.

Và vụ việc bé gái người Việt bị sát hại dã man khiến cả Nhật Bản rúng động

Giữa bối cảnh trẻ tự đi học với sự giám sát của xã hội được xem là an toàn tại Nhật Bản thì vụ việc bé gái người Việt bị sát hại ngay trên tuyến đường đi học quen thuộc và ngắn ngủi trở thành một sự việc gây chấn động dư luận.

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 6.

Khi thi thể của bé L. được phát hiện tại tỉnh Chiba, Nhật Bản; cả nước Nhật đã rúng động.

Ngay sau khi cảnh sát xác nhận thi thể của bé gái được tìm thấy tại cánh đồng gần con kênh ở Shiba chính là cô bé người Việt Nam đã mất tích 2 ngày trước đó, hàng loạt các trang báo lớn ở Việt Nam cũng như tại Nhật Bản như NHK, Japan Times, Japan Todays, Sankei... đều đồng loạt đưa tin về vụ việc, trở thành tiêu điểm với rất đông lượt bình luận, chia sẻ.

Người ta choáng váng bởi vụ án xảy ra tại một quốc gia có tỷ lệ tội phạm thuộc hàng thấp nhất thế giới. Người ta đau đớn và chua xót bởi nạn nhân là một cô bé rất xinh xắn, đáng yêu và mới chỉ có 10 tuổi. Và người ta hoang mang bởi vụ việc xảy ra khi cô bé vừa mới đặt chân ra khỏi nhà để bắt đầu hành trình tự đi học như mọi ngày...

Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra: Đã có chuyện gì xảy ra? Bé Nhật L. có đi học cùng ai vào ngày diễn ra vụ án mạng? Tại sao kẻ thủ ác lại có thể ra tay dễ dàng đến thế?

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 7.

Câu chuyện thật buồn. Kẻ biến thái gây ra vụ án này cần phải bị bắt trước khi hắn có thể làm điều tương tự với bé gái khác.

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 8.

Đây vốn là một thành phố yên bình, chính vì vậy vụ việc này thật sự như một cú sốc đối với chúng tôi. Tôi hy vọng họ có thể tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt và đảm bảo rằng hắn sẽ phải chịu hình phạt trong một thời gian dài!

Chia sẻ trong buổi họp báo mới diễn ra vào chiều ngày hôm qua (27/3), hiệu trưởng trường tiểu học nơi bé Nhật L. theo học, ông Makoto Furuso cho biết "Tôi thực sự rất lấy làm tiếc khi nghĩ về Nhật L. Cô bé luôn hoàn thành tốt việc học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Tôi vô cùng đau lòng".

Theo chia sẻ của thầy Makoto, Nhật L. là một cô bé thông minh, thân thiện, hoạt bát và thích màu hồng. Khi còn học lớp 2, Nhật L. vẫn thường tự đi học cùng nhóm bạn gần nhà. Vậy nhưng, khi lên lớp 3, cô bé lại thường xuyên đi học một mình. Và sự việc đau lòng đã xảy ra vào đúng khoảng thời gian này.

Những lời xin lỗi và nước Nhật sẽ điều tra đến tận cùng

Đứng trước bất cứ sự cố hay tai nạn nào dù là nhỏ nhất, Nhật Bản vẫn luôn khẩn trương và cố gắng hết sức để khắc phục cũng như tìm ra những hướng xử lý khoa học, hiệu quả nhất. Và đối với vụ án nghiêm trọng có liên quan đến cái chết của bé gái người Việt tại Nhật này cũng không phải ngoại lệ.

Ngay khi nhận được thông tin bé L. bị mất tích, rất nhiều người dân trong khu vực đã tình nguyện tham gia tìm kiếm. Trong khi đó, lực lượng chức năng, với tinh thần trách nhiệm cùng nghiệp vụ chuyên sâu, cũng đã tiến hành điều tra vô cùng khẩn trương.

Hai ngày sau khi bé L. mất tích, thi thể cô bé được phát hiện tại khu vực cách trường học khoảng 10km. Hơn 100 viên cảnh sát Nhật Bản đã được điều động tham gia, đẩy nhanh quá trình tìm kiếm chân tướng vụ việc cũng như bắt giữ được kẻ giết người dã man.

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 9.

Chính phủ Nhật đã cử các chuyên gia an ninh tiến hành điều tra vụ việc.

Chia sẻ trên tờ NHK, mẹ của một bạn học cùng lớp Nhật L. cho biết "L. và con gái tôi học cùng một lớp nên đã nhiều lần tôi thấy L. ở trường. Con gái tôi từng kể chuyện L. là một học sinh rất chăm chỉ. Tháng 4 này các cháu sẽ vào lớp 4 nhưng không ngờ giờ lại xảy ra việc như này. Khi biết tin tôi đã thực sự rất sốc".

Ngoài ra, người phụ nữ này còn cho biết thêm dù nhà rất gần trường nhưng sau vụ việc này, cô bắt đầu lo lắng và không dám để con đi một mình nữa.

Trước những lo lắng hoang mang của nhiều bậc phụ huynh, Hội đồng giáo dục thành phố Matsudo đã tổ chức một buổi họp báo để gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân cũng như toàn thể các học sinh, phụ huynh trong khu vực, đồng thời, khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc tới cùng.

Ông Junichi Fuji, trưởng phòng giáo dục, Ủy ban giáo dục thành phố Matsudo quả quyết: "Chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đã cướp đi mạng sống của bé L. sớm nhất có thể".

Cái chết của bé người Việt: Nước Nhật đã sốc, đã đau đớn và sẽ điều tra tới tận cùng - Ảnh 10.

Nhiều động thái tích cực đã được triển khai để giải quyết vụ việc.

Đối mặt với những hậu quả mà vụ việc đem lại, các tư vấn viên trường học đã được cử đến trường học cũ của L. để xoa dịu tinh thần các em nhỏ, tiến hành giải thích về tình huống cho các em. Trong khi đó, nhà trường cũng đã quyết định dừng mọi hoạt động, sự kiện để kiểm tra và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo kế hoạch, các biện pháp tăng cường an toàn cho học sinh sẽ được xem xét áp dụng ngay trong học kỳ tới.

Với tinh thần trách nhiệm rất lớn của người dân Nhật, hy vọng, chân tướng vụ việc sẽ sớm được tìm ra và kẻ thủ ác sẽ sớm bị trừng trị theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ