Cách hoàng gia Anh chuẩn bị cho Hoàng tử bé đi học mẫu giáo

Thùy Dương,
Chia sẻ

Công nương Kate cùng hoàng tử William và cả hoàng gia Anh đã có những chuẩn bị kĩ lưỡng để ngày Hoàng tử bé George đi học trở nên hoàn hảo nhất, giúp cậu nở nụ cười tươi tắn thay vì một gương mặt lo lắng như người bố của mình 30 năm về trước.

Bức ảnh ngày đầu tiên đi học của hoàng tử bé nước Anh đã khiến truyền thông và người hâm mộ gia đình Hoàng gia này trên toàn thế giới sôi sục trong mấy ngày qua. Hoàng tử George chững chạc trong chiếc áo bông xanh, balo xanh cùng một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến ai cũng rất thích thú. 

Nhưng để có được nụ cười tươi tắn trên môi và một tâm trạng háo hức trong một ngày quan trọng như thế, ít ai biết rằng, hoàng gia Anh và bố mẹ cậu bé đã phải chuẩn bị không ít cho ngày đầu tiên cậu bé bước vào trường mầm non.
 

Chọn trường mầm non Montessori cho con

Được sinh ra vào năm 2013, hoàng tử bé nước Anh đã luôn thu hút sự chú ý của cả thế giới trên từng giai đoạn lớn lên. Dĩ nhiên, việc cậu bé sẽ đi học trường nào cũng được truyền thông để ý và bàn tán từ khi cậu mới được 1 tuổi. Cuối năm ngoái, hoàng gia Anh xác nhận George sẽ theo học tại một trường mầm non thuộc hệ thống Montessori giống như bố mình. Được biết, ngôi trường này được chính công nương Kate và Hoàng tử William lựa chọn.

Westacre Montessori là một trường mầm non được chuyển đổi từ nhà nguyện cách ngôi nhà của gia đình công nương Kate và Hoàng tử William ở Norfolk khoảng 16km (vài phút lái xe). Ngôi trường này nằm trong một ngôi làng nhỏ phía đông Walton, nơi hoàng tử bé sẽ đến trường 2, 3 buổi một tuần.
 

Ngôi trường nơi George theo học được bố mẹ cậu bé lựa chọn.

Ngôi trường mà hoàng tử bé theo học chỉ có 27 học sinh và được dạy theo phương pháp giáo dục Montessori. Đây là một phương pháp giáo dục nổi tiếng được sáng lập bởi nhà giáo dục người Ý Maria Montessori, chú trọng vào sự phát triển độc lập và sự tiến bộ của mỗi trẻ thay vì sự cạnh tranh điểm số hay xếp loại. Vì vậy, trẻ sẽ có cơ hội thực hành nhiều kĩ năng thực tế hơn, đặc biệt lớp học có học sinh ở nhiều lứa tuổi giúp bé phát triển kĩ năng hợp tác từ rất sớm. 

Kate đã nghiên cứu rất kĩ các tiêu chuẩn trước khi chọn trường mầm non cho con. Từng bị bắt nạt trong những tháng năm tuổi thơ khi đến trường, Kate không bao giờ muốn chuyện này sẽ xảy ra đối với con mình, nhất là với một cậu bé có thân phận đặc biệt như George.
 

Hoàng tử bé trong ngày đầu tiên đi học mầm non.

“Họ (Kate và William) đã muốn chọn một trường nhỏ địa phương trong thời gian hoàng tử William làm việc ở đó thay vì một ngôi trường ở Luân Đôn gần cung điện Kensington. Họ đã tìm kiếm một vài nơi trong khu vực và chỉ thực sự thích Westacre vì các giáo viên rất thân thiện và chào đón, điều đó sẽ khiến George có những trải nghiệm tuyệt vời”, người trợ lý cấp cao của hoàng gia cho biết.

Ngoài ra, công nương Kate chọn ngôi trường này vì có một không gian học tập tự do và hòa nhập với thiên nhiên, một đặc điểm nổi bật của các ngôi trường thuộc hệ thống Montessori.

Giữ cho con một cuộc sống bình lặng

George là người xếp thứ 3 theo thứ tự được thừa kế “ngai vàng”, vì thế cậu bé luôn là tâm điểm chú ý của báo giới và người hâm mộ. Việc Kate chọn một ngôi trường nhỏ địa phương với chỉ 27 học sinh cũng là một cách để giúp cậu bé có những trải nghiệm học tập thú vị và tránh xa những ánh đèn flash và sự quan tâm đôi khi là thái quá của xã hội. Kate cũng chia sẻ, cô không muốn sự xuất hiện của Hoàng tử bé sẽ làm xáo trộn các bậc phụ huynh khác cũng có con theo học ở ngôi trường này.  

Nhiều người để ý đến sự đối lập hoàn toàn trong ngày đầu tiên đi học của George và bố cậu bé vào năm 1985. Bức ảnh của hoàng tử bé cắp sách đến trường do chính công nương Kate chụp và chia sẻ thay vì đến với công chúng qua những tay săn ảnh hay cánh nhà báo.
 

George háo hức và “bình yên” trong ngày đầu đến trường…
 

… trái ngược với vẻ ồn ào trong ngày đầu tiên đi học của bố.

Trái ngược với hình ảnh của hoàng tử William ngày đầu đến trường với ánh mắt lo lắng và bị vây xung quanh bởi hàng trăm chiếc máy ảnh, hoàng tử bé mỉm cười và thoải mái cắp sách tới trường như bao cậu bé cùng trang lứa khác. Để có được điều đó, hoàng gia Anh đã phải cảnh báo cũng như kêu gọi truyền thông tôn trọng sự riêng tư của cậu bé và gia đình. Bù lại, sẽ có những dịp được chụp ảnh công khai thường xuyên khi cậu bé lớn hơn. Vợ chồng hoàng tử William nhiều lần bức xúc về sự xâm phạm của báo chí đối với những đứa con của mình, họ luôn muốn giữ cho cậu bé và cả công chúa nhỏ một tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ bình thường khác.
 
Gia đình hoàng tử và công nương xứ Cambridge luôn cố gắng để con không phải chịu những áp lực từ sự nổi tiếng và giữ cho các bé có một tuổi thơ yên bình, trọn vẹn.

(Nguồn: Dailymail, Mirror)
Chia sẻ