Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn "mải chơi", ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ

Nhân Mã,
Chia sẻ

Các bà mẹ trẻ này đều tươi tắn và có quan điểm sống cởi mở, tích cực.

Với ai cũng vậy thôi, bạn bè sẽ luôn là một trong những chỗ dựa tinh thần, là tri kỷ mỗi khi có những bộn bề khó khăn trong cuộc sống. Có họ, niềm vui sẽ được nhân lên nhiều lần và nỗi buồn cũng sẽ được san sẻ vơi đi biết bao nhiêu.

Đàn ông thường có ông bạn thân từ hồi bé tí rồi đến bạn nhậu khi đi làm, còn phụ nữ, ngoài cô gái ngồi chung bàn năm 17 tuổi thì sau này đến khi làm mẹ, họ sẽ lại có cho mình một hội bỉm sữa thân thân để chia sẻ hết với nhau những khó khăn trong việc chăm con hay đơn giản là thổ lộ chút cằn nhằn về điểm chưa được của các ông xã.

Theo đúng tinh thần đó, một nhóm các mẹ bỉm 5 người sữa đến từ thành phố Bắc Ninh mới đây đã khiến mạng xã hội sốt rần rần với những bức hình khoe sự thân thiết và "ăn chơi" của mình. Họ vô tư thoải mái có những giây phút thảnh thơi sau giờ làm việc, vô tư chụp ảnh khoe thần thái ngút ngàn dù đã làm vợ, làm mẹ của tổng cộng 10 nhóc tì…

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 1.

Nhóm các bà mẹ bỉm sữa Bắc Ninh đang gây sốt mạng xã hội vì ai cũng tươi như hoa, dù luôn bộn bề gia đình.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 2.

Nhóm các mẹ bỉm sữa này gồm có 5 người có độ tuổi không giống nhau là Ánh Hòa (sinh năm 1985), Thủy Nguyễn (1988), Y Vân (1991), Ánh Đàm (1992) và em út Tâm Kem (1994). Tuy chỉ mới gặp nhau được 3 năm nhưng cả nhóm đã chơi rất thân và thường xuyên gặp gỡ trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm nuôi dạy con cái, làm đẹp, kinh doanh cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình.

"Ban đầu bọn mình cũng chỉ là quen biết bình thường, nhưng sau vài lần gặp, thấy hợp nhau thì lại thành thân thiết. Mỗi người trong nhóm làm một nghề khác nhau, lại chênh lệch tuổi tác nhưng không vấn đề gì vì ai cũng xì tin và trẻ trung lắm", cô em út Tâm Kem cho biết về lịch sử thành lập hội.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 3.

Cả nhóm ban đầu không nghĩ sẽ trở nên thân thiết đến như vậy.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 4.
Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 5.

Lấy tên là Hội chị em, các bà mẹ bỉm sữa này sống đúng như chị em một nhà vậy. Lịch trình mỗi ngày của họ sẽ là 8 giờ sáng, người chị lớn tuổi nhất Ánh Hoà sẽ nhắn tin hú các em "Ăn sáng đi!" rồi sau đó, có hôm sẽ ngồi cà phê tám chuyện. Ăn sáng xong là 5 bà mẹ lại ai về nhà nấy để lo chuyện kinh doanh buôn bán, chăm sóc con cái. Chiều rảnh hẹn hò nhau cùng đưa các con đi siêu thị, vui chơi, mua sắm hoặc ai bận thì có thể gửi con ở nhà một mẹ nào đó trong nhóm. Những ngày cuối tuần, cả nhóm lại tụ tập 5 gia đình, đưa cả chồng con đến nhà một người nào đó hoặc ra nhà hàng ăn uống để các con có dịp giao lưu, gặp gỡ.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 6.

Hầu như ngày nào nhóm cũng gặp nhau, nếu không thì cũng phải nói chuyện trong nhóm chat cho đỡ nhớ.

Theo lời của Y Vân, vì chơi với nhau như chị em ruột nên mọi người trong nhóm, có chuyện gì không hài lòng sẽ góp ý thẳng thắn để giúp đỡ nhau cùng tiến chứ không có tình trạng ghen ghét đố kỵ gì cả. "Bản thân mình đã có 3 con rồi nhưng theo quan điểm riêng thì phụ nữ vẫn nên dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè để giải tỏa stress. Các chị em đừng bao giờ có tư tưởng lấy chồng rồi là phải quên hết để phục vụ gia đình nhé vì nếu không yêu thương mình trước thì đừng mong người khác quan tâm đến mình", Y Vân chia sẻ thêm.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 7.

Y Vân và các bạn đều quan điểm phụ nữ phải tự làm đẹp cho bản thân.

Được biết, cả 5 bà mẹ đều làm kinh doanh tự do, chủ yếu là các sản phẩm làm đẹp nên mới có nhiều thời gian gặp gỡ nhau như vậy. Có thời gian rảnh, cả nhóm cũng đi du lịch cùng nhau nhưng chỉ đi gần vì chồng họ còn phải đi làm. Đặc biệt hơn nữa, trong khi các vợ có nhóm Hội chị em thì các anh sau nhiều lần tụ tập cùng nhau cũng thấy hợp quá nên đang có ý định rủ nhau lập nhóm Hội anh em cho đỡ thiệt thòi.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 8.

Các chị em trong nhóm thân nhau như chị em ruột.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 9.

Vì vậy mà chồng của họ cũng nuôi ý định phải lập Hội anh em cho đỡ thiệt thòi.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 10.

"Ngày xưa hội chỉ có 5 chị em thôi nhưng bây giờ thành 7 chị em rồi vì có mình và chị Vân sinh con gái nên đi đâu cũng bế đi theo. Mỗi người trong nhóm khi gặp nhau đều không quên động viên nhau phải tích cực làm đẹp, chăm sóc bản thân và gia đình cho thật tốt. Mong sao đến thế hệ sau của bọn mình các bé cũng sẽ thân nhau như thế thì mừng biết bao", Tâm Kem thổ lộ thêm.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 11.

Thế hệ này đã thân nhau thì mọi người ai cũng mong rằng những đứa con của họ sẽ trở thành những người bạn tri kỷ của nhau trong tương lai.

Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 12.
Các chị mẹ xứ Kinh Bắc có 10 con mà vẫn mải chơi, ở nhà hay ra phố vẫn phải rực rỡ - Ảnh 14.
Chia sẻ