Cả tin, nhiều thiếu nữ bị "trai mới quen" cưỡng bức, đánh đập

Mia (TH),
Chia sẻ

Vì ngây ngô, cả tin, các thiếu nữ này đã bị những tên “trai lạ” mới quen cưỡng bức, chiếm đoạt tài sản.

Thiếu nữ bị “yêu râu xanh” quen trên xe lừa tình, đoạt tài sản

Ngày 28/10/2013, khi đang đón chuyến xe muộn về quê, Hiền (21 tuổi) tình cờ gặp Thành, sinh viên Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Hai người bắt chuyện làm quen và trao đổi số điện thoại. Sau đó, Hiền nhắn tin trò chuyện và nhận lời đi dạo, ngắm phố biển về đêm cùng chàng trai mới quen.

Nhờ điển trai, khéo ăn nói, Thành đã đưa được Hiền vào một nhà nghỉ ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chỉ sau ba ngày quen nhau. Sau cuộc mây mưa, Thành mượn Hiền chiếc kiềng vàng trên cổ cô đeo thử. Sau đó, y ra ngoài mua cơm hộp. Hiền đợi mãi không thấy bạn trai quay lại, gọi điện thì y tắt máy. Đến tận hôm sau, khi không thể liên lạc với Thành, Hiền mới đến công an phường Mỹ An trình báo.

Cả tin, nhiều thiếu nữ  bị
Thành gục mặt tại trụ sở công an.

Sáng 1/11, Thành bị bắt. Y khai nhận do mê cá độ nên đã lấy kiềng vàng của Hiền đem đi bán trả nợ. Y bán chiếc kiềng được hơn 4 triệu đồng, trong khi giá trị thực của món trang sức là 13 triệu.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Nhậu say cùng bạn mới quen, thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng bức tập thể

Ngày 31/10, Công an quận 9, TP.HCM đã bắt tạm giam Huỳnh Tấn Thanh (18 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) và Nguyễn Văn Tấn (18 tuổi ngụ xã Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách, Bến Tre) về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai trưa 28/10, cả hai đến tiệm Internet Tống Kim ở đường 6, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 chơi game online. Trong lúc chat trên mạng đã làm quen được với P.N.Q (15 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức) buông lời tán tỉnh rồi rủ đi chơi.

Sau khi đón được Q., trên đường về Tấn mua 1,5 lít rượu và thức ăn. Y đưa Q. đến một căn chòi lá phía sau chợ Tăng Nhơn Phú B, nơi Thanh đang chờ rồi cả ba cùng nhậu.

Tan cuộc nhậu, Q. say quá lăn ra ngủ trong chòi, Thanh và Tấn bỏ đi chơi bida. Đến khi quay lại thấy Q. vẫn đang ngủ, nhìn cơ thể của thiếu nữ đang lớn, máu dê cả hai nổi lên. Hai “yêu râu xanh” cùng thực hiện hành vi đồi bại với Q.

Nữ sinh lớp 10 bị “bạn Facebook” cưỡng bức, chiếm đoạt tài sản

Sáng 15/10, gia đình em N.T.T (15 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến trụ sở công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức trình báo về việc, em T. bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội Facebook cưỡng bức và chiếm đoạt tài sản.

Theo tường trình của T., trên mạng Facebook, em kết bạn với Trịnh Duy Phương (tự Đen, 29 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Tối 14/10, Phương cùng bạn của hắn – Trần Minh Đức (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận Bình Thạnh) và một cô gái khác đến chỗ học thêm của T. ở quận 2 đón em tới một quán cà phê. Tại đó, một người trong nhóm trên mượn điện thoại của T., sau đó “lặn mất tăm”.

Từ quán cà phê, Phương rủ T. lên xe chở về cầu Bình Triệu. Dưới gầm cầu, Phương và một người bạn của y đánh đập T., lột đôi bông tai bằng vàng và lấy 200.000 đồng của em. Chưa hết, bọn chúng còn lấy dây trói chân tay T. lại rồi hãm hiếp em suốt đêm. Rạng sáng 15/10, lợi dụng lúc hai tên yêu râu xanh ngủ say, T. đã tự cởi trói trốn thoát và nhờ người dân điện thoại cho gia đình đến đưa về.

Cả tin, nhiều thiếu nữ  bị
Trịnh Duy Phương (trái) và Trần Minh Đức tại cơ quan công an.

Ngày 29/10, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM đã tạm giữ hình sự Trịnh Duy Phương cùng Trần Minh Đức, Trịnh Trung Hiếu (15 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi hiếp dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng khai nhận trong tháng 9/2013, chúng đã thực hiện 3 vụ với cách thức tương tự, nhắm vào nữ sinh cấp 3. Thủ đoạn chúng thường sử dụng là chat qua mạng rồi dụ dỗ những nữ sinh ngây thơ, nhẹ dạ.

Nữ sinh lớp 9 bị bạn chat Facebook lừa tình, đoạt tiền

Một sự vụ đau lòng tương tự đã xảy ra tại Sơn Tây, Hà Nội. Nạn nhân Nguyễn T.M. (SN 1999) là học sinh lớp 9 một trường THCS ở thị xã Sơn Tây.

Trong một lần mượn nick facebook của bạn, đối tượng Tô Văn Giáp (SN 1994, ngụ phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vô tình gặp em M. và tán tỉnh. Y ngỏ ý rủ M. đi uống nước. Cô bé ngây ngô nhận lời gặp y tại cổng trường.

Sáng ngày 11/8, M. chủ động trốn học theo Giáp rời khỏi thị xã Sơn Tây, đến huyện Đan Phượng chơi điện tử. Sau khi rời khỏi quán điện tử, y đưa cô bé đến thuê phòng ở một nhà nghỉ.

Cả tin, nhiều thiếu nữ  bị
Đối tượng Giáp khai nhận tại cơ quan công an.

Tại đây, tên M. đã chiếm đoạt đời con gái của cô bé. Theo lời khai của M. sau này, trong hai ngày bị ép phải đi theo Giáp, y đã nhiều lần cưỡng hiếp dù em khóc lóc, van xin... Tệ bạc hơn, lúc hết tiền ăn uống, tiêu pha, y còn bắt em phải bán điện thoại lấy 250 ngàn đồng đưa cho hắn.

Chiều ngày 11/8, mãi không thấy con gái về, cha mẹ M. sốt ruột gọi điện, tìm kiếm. Mãi đến ngày 14/8, sau khi trốn khỏi sự khống chế của Giáp, em mới tự bắt taxi về nhà.

Bố mẹ em M. đã trình báo công an về sự việc đau lòng của con gái. Tô Văn Giáp bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, y đã thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình.

Theo "trai lạ" về nhà nhậu say, thiếu nữ 18 tuổi bị cưỡng bức

Vì ở quê nghèo kiếm việc làm khó khăn nên Hoàng Hải Nhung (SN 1995) khăn gói rời Đồng Tháp lên tỉnh Bình Dương làm nhân viên của một nhà hàng. Đêm 17/7, sau khi tan ca làm, Nhung ghé vào quán hủ tiếu bên đường ngay vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An) để ăn đêm. Tại đây, cô gái được hai thanh niên ngồi bàn kế bên đang nhậu làm quen, nói chuyện. Thấy hai người cũng vui tính nên Nhung liền nhập cuộc. Hai thanh niên tự giới thiệu là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Hưng (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Cả tin, nhiều thiếu nữ  bị
Cô gái miệt vườn tâm sự chuyện bị hai gã bạn nhậu cưỡng hiếp.

Vì hợp “gu” nên 3 người này ngồi nhậu đến gần sáng ngày hôm sau mới tan cuộc. Hùng mời Nhung về phòng trọ của mình ở khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An) mua lẩu và tiếp tục cuộc vui. Cuộc nhậu kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ thì ai nấy đều chếnh choáng trong men say và quyết định nằm ngủ. Nhung nằm ở giữa, còn Hùng và Minh mỗi người một bên. Lát sau, Hùng choàng dậy chủ động khóa cửa lại và gọi Minh cùng cưỡng bức cô gái.
Cả tin, nhiều thiếu nữ  bị
Hai đối tượng hãm hiếp bạn gái mới quen.

Đến 8h cùng ngày, người dân ở khu trọ thấy tiếng kêu cứu của cô gái, họ chạy đến gọi cửa nhưng không thấy ai mở nên đã báo công an địa phương. Lực lượng công an ngay lập tức có mặt giải cứu cô gái và đưa hai tên “yêu râu xanh” về trụ sở lấy lời khai khi tất cả vẫn lơ mơ trong men say. Hai đối tượng đã khai nhận hành vi đồi bại của mình và đổ lỗi do “không kiềm chế được bản thân”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Tổng hợp từ các nguồn: Soha, Báo Đất Việt, Công An Đà Nẵng, Infonet, Pháp luật Việt Nam.

Chia sẻ