Ca sĩ Ngọc Anh: "Yêu qua mắt con gái"

Theo 2Sao,
Chia sẻ

Ai mà có ý định 'chiếm hữu' Ngọc Anh thì cần lấy lòng con gái của cô ca sĩ này trước!

- Vì sao chị lại quyết định gửi con gái về với ông bà ngoại?

- Con gái tôi bây giờ cũng lớn rồi và cháu bắt đầu đi học. Hiện giờ, gia đình tôi ở Hạ Long có một trường mẫu giáo quốc tế và một số cơ sở đào tạo khác. Tôi muốn gửi cháu về quê học trong trường của nhà mình, có bố mẹ và chị gái tôi thay mẹ chăm sóc cháu được tốt hơn. Thời gian này tôi cũng khá bận rộn nên cũng ít có thời gian dành cho cháu như trước đây.

- Chồng cũ không ở cạnh nhưng vẫn dõi theo và quan tâm tới con gái, chia sẻ trách nhiệm nuôi con với chị. Tình cảm của chị dành cho anh ấy bây giờ được hiểu như thế nào?

- Mối quan hệ của tôi với anh ấy bây giờ là bạn bè. Có vẻ nói vậy mọi người không tin chứ thực sự tôi và anh ấy thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm, chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống. Tình cảm của tôi dành cho anh ấy đã là kỷ niệm và bây giờ không có gì ngoài một tình bạn mới sau tình yêu.

- Anh ấy cũng có gia đình và hạnh phúc với tổ ấm mới, vậy giữa chị và anh ấy, trách nhiệm đối với con gái của hai người như thế nào?

- Tôi rất mừng vì anh ấy đã tìm được hạnh phúc mới. Giờ đây ràng buộc chung giữa cả hai người là con gái. Chúng tôi không phân chia trách nhiệm, cả hai đều có chung một mong muốn là nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành vì con của mình mà. Ai cũng tự hiểu trách nhiệm cần phải làm gì. Với tôi, những đổ vỡ hôn nhân không có ảnh hưởng gì đến tương lai của con cái. Ngoài mối quan tâm về con, chuyện riêng tư của tôi anh ấy không bao giờ động đến cũng không đề cập. Cả hai tôn trọng riêng tư của nhau.

- Bên cạnh sự đủ đầy về mặt vật chất, khao khát tình yêu của người phụ nữ đã qua một lần đò như thế nào?

- Với tôi, ở độ tuổi này và đã trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, tình yêu không còn hiện hữu bởi sự vồn vã, háo hức, trông ngóng như khi còn đôi mươi. Tình yêu lúc này của tôi cần độ chín, sự thấu hiểu, cảm thông. Bây giờ tôi dị ứng với những người đàn ông vẫn còn trẻ con. Người tôi cần lúc này là một người hội tụ sự chững chạc, trải đời và bao dung rộng lượng. Tôi cũng sợ khi yêu nhau mà phải gặp nhau thường xuyên. Trước đây còn trẻ, khi yêu lúc nào cũng muốn 24/24 đều bên cạnh nhau nhưng giờ đã trải qua được một quãng đời ngắn, tôi nghĩ rằng có những vấn đề cả hai cần phải có không gian riêng. Tình yêu ở người phụ nữ có tuổi là cần một người đàn ông có tầm nhìn, chứ không phải một người đàn ông ưa nhìn. Bây giờ tôi không cần một người đẹp mã và nhiều lời đường mật.
 

- Nói vậy phải chăng chị đang tìm một người đàn ông hoàn hảo cho mình?

- Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống không có điều gì là hoàn hảo và tôi không tìm kiếm bất kỳ sự hoàn hảo nào cho mình. Đơn giản là người nào yêu tôi phải chia sẻ gánh vác trách nhiệm cùng tôi, và hơn hết là phải yêu con gái tôi. Người đàn ông chững chạc, trải đời, mới hiểu thông cảm được công việc, trách nhiệm mà tôi đang gánh vác. Người đàn ông tôi hướng đến không phải nói nhiều, mà phải làm nhiều - làm những việc lớn của đàn ông. Do cuộc sống mình thay đổi và tự lập nhiều, tôi nghĩ rằng nhiều cái phụ nữ còn làm được chứ cần gì phải nhờ vả đàn ông. Đàn ông họ sẽ làm những cái quan trọng hơn lớn lao hơn.

- Con gái chị đang lớn và dường như bé đã bắt đầu nhận ra rằng mẹ mình là "của riêng". Điều này có là rào cản nếu chị muốn đến với người đàn ông thứ hai của mình?

- Con gái giờ là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi và tôi thường giáo dục cháu không được "trang bị" cho mình tính ích kỷ. Thông thường, con cái nhìn thấy mẹ có người đàn ông khác bao giờ cũng không chấp nhận. Tôi nhìn thấy tình yêu của mình qua mắt con. Đó là khi con có quý người đàn ông nào đấy, tôi phải hiểu xem tại sao nó lại quý. Đôi khi tình yêu của người mẹ phải thông qua tình yêu của người con trước. Không bao giờ tôi đánh đổi tình cảm mẹ con vì một người đàn ông. Ai mà có ý định muốn chiếm hữu tôi và không quan tâm đến con gái tôi thì tôi cho ra đi sớm (cười).

- Nếu tình yêu đó "vừa ý" con gái mình, chắc chị sẽ có thêm một đám cưới nữa hay chỉ âm thầm đính hôn là đủ?

- Khi đã hợp, tất nhiên sẽ có đám cưới. Tôi là người thích danh chính ngôn thuận. Nếu yêu và xác định sẽ lấy làm chồng, tôi sẽ tổ chức đám cưới để công khai cho mọi người biết. Tôi chưa thấy tôi yêu người đàn ông nào mà người đấy không đến gặp bố mẹ tôi và không đến thăm con gái tôi cả. Những người tôi từng yêu đều rất đàng hoàng.

Chia sẻ