Cả phố bị… khói hun

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,

Hàng trăm hộ dân ở dọc đường Trần Quang Diệu khổ sở vì hàng ngày hít phải khói than nồng nặc mùi từ các quán ăn ven đường.

Mấy năm nay, những người dân sinh sống và buôn bán dọc đoạn đường Trần Quang Diệu (đầu chợ Thái Hà), vẫn phải âm thầm chịu đựng khói than độc hại từ những quán bún chả, vịt quay, thịt chó nướng thổi thẳng ra đường.

Để an toàn đi qua đoạn đường này, người dân đều phải lấy khẩu trang, tay, thậm chí cả vạt áo… để bịt mũi, che mặt thật kín. Tránh hít phải làn khói mịt mù bốc lên từ những bếp than đỏ hồng, từ những chiếc quạt gió thổi thẳng khói than, mùi thức ăn vào mặt người đi đường…

Theo phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực, thời gian gần đây, không khí càng thêm ngột ngạt, khó thở hơn, khi tiết trời Hà Nội bước vào thời kỳ chuyển mùa. Khổ nhất là vào khoảng thời gian 5 đến 6 giờ chiều các ngày, thời điểm này, khách nhậu đổ đến các hàng quán trên ngày một đông, cũng là lúc các quán hoạt động hết công suất.

Ngồi uống trà đá ở cuối phố, anh Minh (Trần Quang Diệu, HN) than thở: “ngày nào cũng ngửi thấy mùi khói, mùi thức ăn bốc lên rất khó chịu. Nhà tôi có con nhỏ, toàn phải đóng chặt cửa, bật điều hòa, nếu không cảm thấy trong nhà rất khó chịu vì thiếu không khí”.
 
Hàng chục quán nướng mỗi ngày thi nhau... hun khói.

Ngày 2 lần, gia đình anh Minh bị “hun” bởi làn khói mù mịt bốc ra từ bếp nướng đang quạt của cửa hàng đối diện. Cô con gái 7 tháng tuổi lên cơn ho rũ rượi và thở khò khè, chưa kể ông bố 70 tuổi của anh thường xuyên khó thở, tức ngực.

Ban đầu, cả nhà tôi đều rất vui khi thuê được ngôi nhà 3 tầng với giá phải chăng trong ngõ nhỏ. Nhưng hôm trước đến, sáng hôm sau, cả nhà đã bị đánh thức sớm bởi luồng khói mù mịt cay nồng. Thời gian đó, vợ tôi đang có thai, mỗi lần ngửi mùi than là bà xã thấy ngạt thở, đau đầu, có khi buồn nôn, choáng váng. Giờ có con rồi, tôi đang tính phải chuyển nhà, vì lo cho sức khỏe của cả gia đình”.

Tương tự thế, gia đình anh Hùng ngày nào cũng phải hít khói từ quán bún chả đầu phố. Nhân viên quán thường mang than hoa ra hẳn ngoài đường quạt chả, khiến khói mù mịt khắp ngõ. Không chỉ gia đình anh mà cả khu phố và người qua đường phải hít khói no phổi thứ khí cháy khét lẹt của mỡ nướng cháy. Hôm gió to, những gia đình xung quanh chỉ còn nước đóng chặt cửa ngồi trong nhà nhưng cũng chẳng thoát được.

Mình cứ như bị “khói ám”, đi đâu cũng gặp phải, từ quán lẩu dê, quán vịt quay trên đường Láng, quán chả nướng trên đường đê La Thành, rồi ngay cả đi làm qua phố Ngọc Khánh cũng “dính”, về nhà lại hít khói ở khu nhà mình. Nơi nơi hun khói, sợ quá!” anh than thở.
 
Lượng khói quạt thẳng vào nhà dân khiến nhiều người không khỏi bức xúc.
 
Vỉa hè ở đoạn đường này cũng bị các hàng quán chiếm dụng làm nơi kê bếp nướng, bán hàng, dựng xe của khách. “Khổ nhất là những lúc đường tắc, phải chịu đựng khói bụi than, mùi tanh hôi từ thịt đủ các loại thịt sống, chín… quạt thẳng vào mặt. Có lần tôi còn tận mắt chứng kiến, người đi đường bị cháy cả áo, vì lửa các bếp nướng thịt trên vỉa hè kê sát ra lòng đường “không may” quạt trúng.
 
Ở đây, dù lâu thành quen, nhưng việc người dân chúng tôi bị viêm mũi là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ cần nhìn mấy cái cây quanh đấy, cây nào cũng bị bám đen kịt khói than, dầu mỡ cũng đủ biết chúng tôi sinh sống, bán hàng gần đấy khổ như thế nào”, chị Thu nhân viên bán hàng tại cửa hàng số 1C, đường Trần Quang Diệu bức xúc.

Chị Lan chủ ki ốt số 10 chợ Thái Hà, đối diện dãy phố thịt nướng cho biết: “mặc dù các cửa hàng này lấn chiếm hết vỉa hè, nhưng các cơ quan chức năng đều không đả động đến. Chiều nào công an Phường cũng ghé qua nhưng chỉ nhắc nhở qua loa rồi đi. Đến khoảng 5, 6 giờ khi hết giờ hành chính, các cửa hàng này mặc sức hoạt động lấn chiếm vỉa hè thậm chí cả lòng đường.
 
Ngày nắng thì ngột ngạt, khó thở. Ngày mưa cũng khổ không kém, nhếch nhắc, bẩn thỉu vì chất thải, thịt thừa từ những cửa hàng này đổ thẳng ra đường. Chỉ mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp, để người dân sinh sống gần tuyến phố này, và người tham gia giao thông đỡ khổ.”
 
 
Theo một kết quả điều tra mới đây của Sở Y tế Hà Nội, cứ 10 gia đình thì hơn 7 nhà có người mắc bệnh do ô nhiễm không khí. Các bệnh có tỷ lệ mắc cao là tai mũi họng, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, viêm phổi, viêm phế quản, bệnh ngoài da, bệnh về mắt. Bên cạnh nguồn khí thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp và các phương tiện giao thông, khói do sinh hoạt như từ bếp than tổ ong, than quạt chả cũng chính là thủ phạm gây nên một số bệnh này.

Theo ông Nguyễn Duy Bảo, Phó viện Trưởng Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường, các khí than đều chứa chất carbon nên có hại cho sức khỏe con người. Than hoa (thường dùng quạt chả) có nguồn gốc từ củi, nên chất độc hại ít hơn. Còn các loại chất đốt được làm từ than mỏ (như than tổ ong) ngoài cacbon còn chứa tỷ lệ lưu huỳnh rất lớn, khi cháy tạo khí SO2, rất độc.

Chia sẻ