Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu

Hoàng Hồng/Hải Bá,
Chia sẻ

Một năm sau ngày cưới, cặp vợ chồng ca nương Kiều Anh – Văn Quỳnh không những không vỡ mộng về nhau mà còn yêu nhau hơn. Bởi vì có những gì thói hư tật xấu nào ở nhau thì đã trưng ra hết từ lâu rồi.

Trong suốt cuộc trò chuyện với Kiều Anh – Văn Quỳnh, Kiều Anh gần như nói hết phần chồng. Còn Văn Quỳnh, ngay cả những lúc phải trả lời câu hỏi dành riêng cho mình, cũng không rời ánh mắt khỏi vợ. Anh hết ngắm nhìn cô, lại vuốt tóc cô, bẹo má cô, thậm chí là ôm chặt vợ hôn chụt lên trán, một cách rất tự nhiên và đầy trìu mến. Có nét gì đó ở Văn Quỳnh khiến người đối diện rất dễ liên tưởng đến chàng Sebastian hài hước và lãng mạn trong La La Land. Ấy thế mà, thật oan ức, Kiều Anh từng nghĩ về Văn Quỳnh rất khác. Almost hater hay "Suýt thì ghét", hình xăm đôi trên cổ tay mỗi người và hashtag đôi của chàng và nàng, chính là dấu ấn của lúc mới quen ấy.

Một tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, Một tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Mời các bạn đón xem Một tiếng kể hết vào lúc 20h thứ 4 hàng tuần trên Fanpage Afamily!

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 3.

"Thấy anh Quỳnh hơi ăn chơi, cũng hơi sợ"

Buổi gặp đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ của một người bạn chung, Kiều Anh và Văn Quỳnh ngồi café buôn chuyện gần 3 tiếng đồng hồ. Văn Quỳnh bảo, lúc tạm biệt vẫn bâng khuâng vì không hiểu vì sao mình lại nói chuyện lâu đến thế với một người lần đầu gặp gỡ. Chỉ là chuyện phiếm thôi nhưng tâm sự khá nhiều điều. Có những điều chưa từng chia sẻ với người lạ thì giờ cứ chia sẻ hết. Kiều Anh cũng tương tự. Tôi đùa, kiểu như Thúy Kiều – Kim Trọng sau buổi gặp gỡ hội đạp thanh chiều xuân ấy thì cứ vẩn vơ mãi "người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không" chăng? Kiều Anh bật cười thích thú. Cô bảo: "Nghĩ thì cũng nghĩ đấy. Nhưng vì thấy anh hơi ăn chơi, mà bạn bè cũng bảo "ăn chơi lắm" nên cũng hơi sợ, cũng không dám gần anh quá. Nhất là anh Quỳnh cứ nhắn tin gọi điện rủ đi chơi suốt nên có lúc ác cảm. Người đâu mà vừa mới quen đã suốt ngày rủ con gái nhà người ta đi chơi. Chắc là lăng nhăng, trăng hoa lắm đây. Sau này khi yêu rồi thì mới thấy anh Quỳnh khác hẳn với những gì mọi người nói. Lại nghĩ chắc mới yêu mình nên giấu. Nhưng càng yêu lại càng thấy tốt. Bên trong vẻ ngoài có vẻ ăn chơi ấy thực ra là một trái tim rất ấm áp. Thấy cũng tội cho anh Quỳnh phết."

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 4.

Thế là, để đánh dấu cái ngày "suýt thì ghét" ấy, Kiều Anh quyết định sẽ xăm dòng chữ Almost hater lên cổ tay mình và chồng. Hình xăm này từng khiến cộng đồng mạng sôi sục vì bất ngờ trước cô ca nương có ngoại hình kín đáo, nền nã, đến mái tóc còn không nhuộm màu. Suýt thì ghét cũng trở thành hashtag đôi tâm đắc của cả hai. Đến nỗi, để kiểm tra sự độc đáo của nó, thi thoảng hai vợ chồng còn lên mạng dò xem có cặp nào cũng để hashtag này không. Nếu phát hiện ra bị đụng hàng thì sẽ cất công mò vào trang cá nhân của đôi kia, lấy giọng năn nỉ "em ơi, hạ xuống đi, đây là hashtag anh chị rất tâm đắc". "Rảnh lắm cơ", Kiều Anh thích thú chia sẻ về những hành động siêu "cute" của hai vợ chồng.

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 5.

3 năm yêu xa, Kiều Anh - Văn Quỳnh có không ít giận hờn, cãi vã

3 năm yêu xa, Kiều Anh – Văn Quỳnh có vô vàn những kỉ niệm ngọt ngào cùng không ít những giận hờn cãi vã tưởng như sẽ vĩnh viễn không bao giờ thèm nhìn mặt nhau nữa. Cả hai cùng cá tính mạnh. Cả hai cùng thẳng thắn, bản thân như thế nào thì phô bày ra hết trước đối phương. Thành ra lần nào cãi nhau cũng như quả bom nguyên tử, có tính sát thương ghê gớm lắm. "Mà anh Quỳnh thì hay ghen", Kiều Anh tiết lộ. Nhất là hồi mới yêu, thấy bạn gái chụp ảnh chung với nghệ sĩ nam hay khán giả nam là Quỳnh tỏ thái độ ngay lập tức. Đã có lúc Kiều Anh còn nghĩ, tại sao mình lại yêu một người đàn ông như thế nhỉ. "Nhưng cuối cùng thì mình đã chấp nhận thay đổi để hòa hợp với đối phương. Bởi thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mà mình quá yêu." – Kiều Anh nói về lí do họ ở bên nhau đến giờ phút này.

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 6.

Quy ước: Không bao giờ giận nhau đến sáng hôm sau

Năm đầu tiên của hôn nhân thường là năm vỡ mộng về nhau. Chẳng thế mà châm ngôn phương Tây có câu "hôn nhân là diễn một bài thơ thành văn xuôi". Nhưng cả Kiều Anh và Văn Quỳnh đều lơ ngơ nhìn nhau lắc đầu khi được hỏi "hai người đã vỡ những mộng gì về nhau rồi?". Kiều Anh bảo không có mộng gì để vỡ. Thậm chí còn thấy yêu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn và ít cãi vã hơn hồi chưa cưới. Văn Quỳnh thì bảo, khi quyết định nói lời cầu hôn Kiều Anh ở Hội An thì anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. "Cả hai chẳng còn sóng gió nào mà chưa trải qua. Những cái không hay của nhau, những tật xấu của nhau đều đã được trải nghiệm. Cả hai đều thẳng thắn bộc lộ bản thân, có cái gì xấu đều trưng ra hết. Nhất là lúc cãi vã cũng bung bét lắm. Nên giờ tính tình ôn hòa với nhau hơn rất nhiều". Kiều Anh tiếp lời: "Lấy nhau là lúc đã quá hiểu nhau rồi. Bây giờ thậm chí còn biết lúc nào vợ mình sẽ cáu, lúc nào chồng mình sẽ giận, cô ấy sẽ nói gì, anh ấy sẽ làm gì." Văn Quỳnh quay sang bảo vợ: "tính anh giờ trầm hẳn xuống nhỉ". Kiều Anh gật đầu "tính em cũng trầm xuống". Lần này thì Văn Quỳnh bật cười, quay sang vuốt tóc vợ: "Em ấy à, em có mà ghê gớm ấy".

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 7.

Kiều Anh thừa nhận, mỗi khi giận nhau, người làm lành luôn là Văn Quỳnh. Bất kể cô đúng hay sai. Văn Quỳnh bảo: "Nhất là lúc đang chơi game mà vợ bỏ đi thì cực kì khó chịu. Vì phải bỏ game đấy để đuổi theo nịnh vợ. Vợ tính đanh đá, ghê gớm nên không bao giờ làm lành trước cả. Thôi để êm ấm thì mình nhường chút cũng không sao". Kiều Anh trả đũa: "Có mà anh làm vì anh ấy. Bởi vì nếu không có em thì anh sẽ rất là khó chịu nên phải làm lành với em để được giải tỏa cho chính mình". Quỳnh gật đầu, ừ thì vì anh, được chưa nào.

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 8.

Nói là ít cãi nhau hơn lúc yêu nhưng thực ra chiến tranh vẫn nổ ra liên tục. Tuy vậy, chưa một lần nào họ giận nhau quá một ngày. Bởi đó là quy ước rồi: Không bao giờ được giận nhau đến sáng hôm sau. Mà thực ra mỗi lần cãi nhau đều nổ tung như bom rồi nên có gì để mà ấm ức, hậm hực với nhau thêm nữa. Văn Quỳnh chia sẻ: "Nhiều khi giận nhau, 12 giờ đêm còn làm ầm ĩ điếc tai hàng xóm, thế mà lát sau đã ôm nhau nằm ngủ ngon lành."

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 9.

Trong phòng ngủ của họ, Văn Quỳnh vẫn giữ một món quà Valentine mà Kiều Anh làm bằng tay tặng anh khi hai người còn đang yêu xa. Chỉ là một tấm thiệp giấy thôi, nhưng do đích thân Kiều Anh hì hụi cuộn từng mảnh giấy nhỏ để ghép thành hình trái tim và dòng chữ "Em yêu anh". Nhưng độc đáo hơn, cô tự làm mình bay hơi trong 3 ngày, tuyệt đối không trả lời tin nhắn và điện thoại của Quỳnh. Thời điểm đó trùng với chuyện lưu diễn tại Paris của cô. Văn Quỳnh gần như phát điên lên vì mất liên lạc với người yêu, lại nghĩ quẩn hay là cô đã đi chơi với anh chàng nào rồi. Cho đến đúng Valentine, Kiều Anh mới chụp hình gửi quà cho bạn trai khiến anh cảm động, vỡ lẽ ra người mình yêu mất tích là để làm cho mình phải bất ngờ.

Kiều Anh thì giữ không biết bao nhiêu kỉ vật từ Quỳnh, từ con Totoro mà Quỳnh tặng cô lúc mới yêu. Nhưng món quà cô thích thú nhất chính là chiếc nhẫn có gắn hai đầu lâu cô đang đeo ở ngón tay trỏ. "Một chiếc đầu lâu đeo vương miện vua, một chiếc đầu lâu đeo vương miện hoàng hậu. Ý là hai người sẽ yêu nhau đến hóa thạch, đầu bạc răng long" – Kiều Anh xúc động.

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 10.

Tự hào về nhau

Quỳnh thường mở nhạc Kiều Anh trên xe ô tô. Có những bài anh đã nghe đi nghe lại cả trăm lần. Cần phải nói thêm là trước khi yêu Kiều Anh, Quỳnh không nghe nhạc Việt. Do thói quen trong gia đình và những năm tháng du học xa nhà. Thế mà khi nghe Kiều Anh hát thì mê vợ và mê luôn cả nhạc của vợ. Dĩ nhiên, người đàn ông mà Kiều Anh lưu tên là "fan cuồng" này tự hào về cô vợ xinh đẹp của mình. "Thì vợ mình vừa xinh này, vừa hát hay này, vừa nổi tiếng này, ai mà chẳng tự hào" – Quỳnh dí dỏm, rồi anh lấy giọng nghiêm túc: "Nhưng điều mà mình tự hào nhất ở vợ là vợ sống rất tốt, rất chân thật với mọi người. Có thể giúp được người khác là cô ấy giúp ngay chứ không ngồi suy tính có nên giúp hay không nhỉ. Cô ấy có một quan điểm sống mà mình rất cảm phục, ấy là bản thân mình như thế nào thì cuộc đời sẽ dẫn mình đến gặp những người như thế ấy".

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 11.

Quỳnh chấm điểm nữ công gia chánh của vợ là 10. "Món nào vợ nấu cũng thích. Mẹ ngày xưa nấu ăn cũng ngon lắm nhưng giờ mẹ nấu ít đi. Nhất là có con dâu rồi thì mẹ không phải mấy khi vào bếp nữa. Có món lẩu cua mẹ làm rất ngon thì Kiều Anh đã học lỏm rồi lấy mất nghề của mẹ rồi. Tuy thế, có một số món mẹ vẫn giữ bí kíp đấy" – Văn Quỳnh vuốt tóc vợ thủ thỉ.

Ngược lại, điều Kiều Anh tự hào về chồng không phải vì anh đẹp trai, hào hoa, lãng mạn, chiều vợ và nghe đâu còn giàu có như đại gia mà chính là lòng hiếu thảo của anh đối với mẹ. "Anh Quỳnh rất tình tốt bụng, chân thành và tình cảm. Nhất là với mẹ. Với ông bà và mọi người anh cũng rất tình cảm và có trách nhiệm. Nhiều người hỏi anh Quỳnh yêu vợ như thế thì có sợ mẹ ghen không. Thực ra thì anh Quỳnh không chỉ yêu vợ mà còn rất yêu mẹ nữa. Mình không biết mẹ có ghen không nhưng mình chưa bao giờ ghen, thậm chí còn rất tự hào vì sự hiếu thảo của anh. Bản thân mình cũng luôn nhắc nhở chồng dành thời gian nhiều hơn cho mẹ, để mọi người trong gia đình ai cũng được nhận tình cảm yêu thương từ anh" – Kiều Anh chia sẻ.

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 12.

Kiều Anh – Văn Quỳnh vẫn chưa lên kế hoạch có em bé. Nhưng Quỳnh bảo anh dự định sẽ có một đội bóng, nếu không được thì đội bóng mini cũng tạm. "5 cũng được mà 7 cũng được" – Quỳnh bảo. Còn Kiều Anh nũng nịu: "Em chỉ muốn có 3 thôi. 2 trai và 1 gái hoặc trai cả để em được xinh đẹp nhất nhà". Rồi đấy, họ lại ôm nhau cười và bẹo má nhau kia kìa.

Ca nương Kiều Anh: Thà thay đổi bản thân còn hơn là đánh mất người mình quá yêu - Ảnh 13.

Chia sẻ