Cả làng nghỉ làm để đào huyệt chôn cất 1 người đàn ông lạ mặt, chưa kịp đặt vào quan tài thì người chết bất ngờ bật dậy bỏ chạy

L.T,
Chia sẻ

Người dân trong làng bị một cú lừa quá lớn nên tỏ ra vô cùng tức giận.

Sự việc hy hữu xảy ra tại ngôi làng Tanggumung thuộc khu dân cư Sampang, tỉnh Đông Java (Indonesia) mới đây đang gây xôn xao trong vùng.

Chuyện sinh - tử là chuyện không thể đem ra đùa giỡn nhưng người đàn ông tên Robi Anjal (38 tuổi) lại đem tính mạng của mình ra bày trò khiến dân làng Tanggumung phải tốn công sức, thời gian, tiền bạc.

Robi vốn không phải là người sinh ra ở làng Tanggumung, anh từ nơi khác tới lại không có họ hàng thân thích nên nhận được sự thương cảm của người dân. Ngày 23/7, Robi đột ngột qua đời. Trước khi chết, anh bày tỏ nguyện vọng được chôn cất gần với mộ phần của KH Mohammad Alawi - một giáo chức được kính trọng trong làng và cũng là cha của ông KH. Fauroq, người lãnh đạo một trường nội trú Hồi giáo trong làng.

dam-tang-1

Chân dung người đàn ông đã cho dân làng Tanggumung một cú lừa ngoạn mục.

Fauroq cho biết Robi không phải là người thân của gia đình ông và ông cũng không biết lai lịch của anh ta. Vì muốn việc chôn cất người đàn ông này diễn ra nhanh chóng nên người dân trong làng sẵn sàng tạm gác mọi công việc hàng ngày của mình để làm lễ tang kéo dài 4 ngày.

Anh Abdul Halim, một người dân trong làng chia sẻ với Kompas.com: "Người dân trong làng quyết định không đi tưới nước cho cây thuốc lá nữa. Những người làm việc ngoài thị trấn cũng không đi làm".

dam-tang-3

Người dân tạm gác mọi công việc để làm đám tang cho Robi.

Vậy mà, vào ngày 28/7, khi chuẩn bị chôn cất thi thể của Robi thì một số người phát hiện ra điểm bất thường là tại sao người chết 4 ngày rồi mà thi thể vẫn "rất ấm". Họ bèn dùng tay chọc vào bàn chân của Robi thì "người đã khuất" đột ngột bật dậy và bỏ chạy.

Lúc này hàng trăm người dân - những người đã gác hết công việc của mình để đến đưa tiễn - mới nhận ra họ bị lừa một vố đau đớn.

dam-tang-4

Ông Fauroq nói rằng ông đã nghi ngờ ngay từ đầu, vì cơ thể của Robi không có dấu hiệu của cái chết và thậm chí sau 4 ngày, cơ thể không phát ra mùi hôi thối nào. Ông nói rằng ông cũng đã được các học sinh của mình thông báo rằng cơ thể vẫn còn ấm.

"Nếu Robi có mặt ở đây thêm ít phút nữa, chúng tôi sẽ chôn nửa người của anh ta xuống đất xem còn dám đùa giỡn với cái chết hay không", anh Abdul tỏ vẻ tức giận nói.

(Nguồn: thejakartapost)

Chia sẻ