Buổi sinh hoạt ý nghĩa nhất đời học sinh: Thầy giáo đứng giữa trời mưa nói một câu khiến ai nấy rưng rưng

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Chỉ một câu nói ngắn gọn của thầy thôi, cả trường đã im phăng phắc, thậm chí có bạn còn không cầm được lòng mình mà rưng rưng.

Nếu được hỏi các em học sinh lớp 12 rằng cả thời học sinh có gì đáng nhớ nhất, chắc hẳn các em sẽ liệt kê ra vô số những kỷ niệm khó quên với thầy cô, bạn bè, trường lớp. Nào là những buổi đi học trễ giờ, là những ngày kiểm tra căng thẳng, là những lần trêu chọc thầy cô và các bạn,… Mỗi một khoảnh khắc đều đáng trân quý biết bao.

Để rồi đến khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học, kết thúc 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, các bạn lớp 12 bước vào một kỳ thi cuối cùng của thời học sinh – kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đây được xem là bước ngoặc lớn trong cuộc đời học sinh.

Thế nên, hình ảnh sinh hoạt đầu giờ của một trường trung học phổ thông đã khiến nhiều người rơi nước mắt vì xúc động. Xúc động không phải vì cảnh các em học sinh phải đội mưa che dù, mà xúc động vì câu nói của thầy: "Các em ổn định đi. Bây giờ thầy đứng dưới mưa sinh hoạt cùng các em... Đã là buổi sinh hoạt cuối cùng rồi...".

Học sinh đang ồn ào vì phải ngồi ngoài trời mưa, thầy liền nói một câu khiến các em đều ngồi im phăng phắc, còn cư dân mạng thì rưng rưng - Ảnh 1.

Học sinh cầm ô tham gia buổi sinh hoạt cuối cùng của năm học 2020-2021.

Buổi sinh hoạt ý nghĩa nhất đời học sinh: Thầy giáo đứng giữa trời mưa nói một câu khiến các em đều ngồi im phăng phắc - Ảnh 2.

Nghe đến đây, có lẽ khó ai có thể cầm được lòng mình mà không rưng rưng. Nhìn vào hình, chúng ta thấy dưới sân trường rợp những chiếc ô và áo mưa đủ màu sắc, nhưng phía trên kia, chỉ có một mình thầy đứng đó, không dù, không áo mưa nói chuyện với các em.

Và năm chữ "buổi sinh hoạt cuối cùng" như một cái gì đó khiến mọi người dâng trào cảm xúc. Vâng, sau buổi sinh hoạt này, mỗi em sẽ tỏa đi một hướng khác nhau, mỗi người một ngành nghề khác nhau, nhưng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ các em được sống lại những giây phút của thời học sinh.

Thế mới thấy, có thể khi ở trên lớp thầy rất nghiêm khắc khó tính, khi các em sai thầy la mắng trách phạt, nhưng sau tất cả những điều đó chỉ xuất phát từ mong muốn các em học hành nên người. Là người đưa đò, các thầy cô không quản nắng mưa, nhọc nhằn để che chở, để đưa các em đến bến bờ thành công.

Vì thế, dù đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của thời học sinh, nhưng mong rằng các em sẽ thi tốt nghiệp thật tốt để được tiếp tục sinh hoạt ở một ngôi trường mới - ngôi trường mang tên là "Trường Đại học".

Chia sẻ