Buổi ra mắt nhà người yêu dở khóc dở cười của chàng trai nhiệt tình thể hiện

VV,
Chia sẻ

Anh bạn trai rất nhiệt tình liên tục “show” hết sự hậu đậu của mình ra ngoài. Ngỡ tưởng sau khi hỏng 1 số việc thì anh ta sẽ “rén” hơn nhưng không, sự nhiệt tình vẫn tiếp diễn.

Về ra mắt gia đình người yêu với đủ câu chuyện dở khóc dở cười thường được chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Tết đến là dịp các anh bạn trai tha hồ thể hiện trước nhà vợ tương lai. Thế nhưng có những màn thể hiện lại hơi “quá”, giống như câu chuyện của cô nàng dưới đây chia sẻ:

“Đã hậu đậu rồi còn xung phong…

Hôm qua anh người yêu vừa về ra mắt gia đình mà có 1 số tình huống rất khó hiểu.

Rằm nhà mình thắp hương có làm mâm cỗ, thắp hương con gà cần chặt, anh người yêu: ‘Cô cứ để cháu’.

15 phút sau thấy 1 quả đĩa gà lộn xộn, nhìn mất cả ngon, cả nhà cũng không ai nói gì, chẳng nhẽ mắng anh ấy à.

1 lúc sau, mẹ nhờ mình chiên trứng, anh người yêu: ‘Em làm việc khác đi, việc này anh làm được’.

Ờ thì cũng đẹp đấy, trông cũng bắt mắt, còn khoe: ‘Trước sinh viên anh làm món này suốt’.

Đến lúc ăn cơm thì 1 miếng trứng ăn 3 bát cơm, còn cãi: ‘Chỗ này nó hơi mặn, em ăn sang chỗ này xem’, kiểu muốn chưa tan ấy. Mình ăn sang chỗ khác còn mặn hơn.

Buổi ra mắt nhà người yêu dở khóc dở cười của chàng trai nhiệt tình thể hiện - Ảnh 2.

Bài đăng của cô gái khiến dân tình cười nghiêng ngả

Anh bạn trai rất nhiệt tình liên tục “show” hết sự hậu đậu của mình ra ngoài. Ngỡ tưởng sau khi hỏng 1 số việc thì anh ta sẽ “rén” hơn nhưng không, sự nhiệt tình vẫn tiếp diễn.

“Lúc trước khi ăn, bố mình có nhờ lấy chai rượu, ở trên cao, bình thường bố kê ghế mới lấy được, anh người yêu cao nên xung phong: ‘Chú để cháu ạ’.

Đang chờ lấy thì nghe choang cái… vỡ ngay chai rượu quý, thấy bố mình nhăn nhó nhưng cũng không dám nói gì, anh người yêu: ‘Cháu xin lỗi chú, tay cháu trơn quá.

Nên bố mình: ‘Thôi không sao, lấy chai khác’.

Lúc rửa bát cũng: ‘Để cháu giúp em’.

Xong rửa xong có 1 cái chậu bát bé tí, đi thế nào mà vào cái sân gạch của nhà mình làm đến choang 1 cái nữa, may mà có 3 cái bát, 2 cái đĩa với 1 đống đũa thìa nên coi như bát đĩa vỡ còn thìa với đũa thì bị bẩn thôi.

Mà nhà mình rất kiêng vỡ đồ thủy tinh, nhất là vào ngày rằm…”.

Có vẻ cô gái cũng khá ngao ngán với anh người yêu của mình. Đến chính cô cũng cảm thán: "Ngẫm chán, mọi thứ cứ tưởng ok, cái gì cũng muốn giúp nhưng thành ra chả ra đâu vào đâu. Mình tâm sự chỉ mong anh em mà có về ra mắt thì cũng phải cẩn thận từ lời nói, bước đi cho đến hành động. Bố mẹ mình còn mắng mình ‘Lôi cái thằng hậu đậu về đây làm cái gì?’ Chả biết nói như nào nữa…”.

Buổi ra mắt nhà người yêu dở khóc dở cười của chàng trai nhiệt tình thể hiện - Ảnh 2.

Một dịp được cho là trọng đại như ra mắt gia đình người yêu cần chuẩn bị chu đáo kĩ lưỡng. Ảnh minh họa

Câu chuyện nghe thì buồn nhưng lại khiến dân tình thi nhau thả icon haha. Tài khoản N.T bình luận: “Nhiệt tình kèm ngốc nghếch nên để lại ấn tượng mạnh”. Có cả những bậc phụ huynh vào động viên: “Tuy làm chưa tốt nhưng có ý thức tự giác là tốt rồi. Làm nhiều sẽ quen thôi”. Tài khoản M. bày tỏ: ‘Cũng có thể do hồi hộp và lo lắng quá mà anh chàng kia trở nên hậu đậu hơn bình thường thì sao. Những cậu thanh niên tính cách kiểu này lại vô tư thoải mái lắm đấy, sau này lấy về có khi vợ bảo gì cũng nghe”.

Có rất nhiều tình huống tương tự như câu chuyện trên xảy đến với cả các cô gái chứ không riêng gì các chàng trai. Thế mới nói, hãy trang bị cho bản thân đầy đủ các kĩ năng sống bao gồm những việc nhỏ nhất như nấu ăn cơ bản, dọn dẹp, sắp xếp công việc… thì sau này mới chăm lo tốt cho gia đình được.

Một dịp được cho là trọng đại như ra mắt gia đình người yêu cần chuẩn bị chu đáo kĩ lưỡng. Nhưng điều quan trọng nhất, bạn hãy là chính mình, đừng cố tỏ ra “bất thường” để lấy lòng người khác rồi kiểu gì một ngày họ cũng phát hiện ra. Sự chân thành và tự giác luôn luôn được các bậc phụ huynh ghi nhận.

Chia sẻ