Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau 6 ngày, chị Dinh nhận được 111 triệu đồng từ bạn đọc gần xa, đặc biệt bản thân chị đã được tiếp thêm sức mạnh bởi sự quan tâm của rất nhiều người.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp của chị Bùi Thị Dinh (sinh năm 1987, quê tại Xóm Đỗ Thượng – xã Quang Vinh – huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên) hiện đang thuê trọ tại P705 - CT7E - KĐT Dương Nội (Hà Đông - Hà Nội)  suốt 1 năm qua phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi di căn phổi và di căn xương.

Đặc biệt, bản thân chị Dinh là một bà mẹ đơn thân đang nuôi con trai là cháu Phạm Anh Khoa (sinh năm 2008). Tuổi thơ chị Dinh đã trải qua quá nhiều đắng cay, khổ cực cũng như tủi nhục.

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Hình ảnh chị Dinh trước lúc lâm bệnh.

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp nhưng chỉ sau 1 năm bệnh ung thư quái ác hành hạ đã khiến chị kiệt quệ.

Chị từng chia sẻ: "Cuộc đời em, tuổi thơ em quá khổ và vô cùng bất hạnh khi mới sinh được 6 tháng mẹ bỏ đi lấy chồng khác, 14 tuổi cha mất, 21 tuổi lấy chồng thì phát hiện chồng nghiện ngập nên sau 3 năm cưới chị phải ly hôn một mình nuôi con. Đến giữa năm 2017 thì em phát hiện mình bị ung thư phổi".

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 3.

Rất nhiều người không khỏi thương xót trước hình ảnh chị Dinh sau khi lâm bệnh.

Do kiệt quệ về tài chính, chị Dinh đã phải cầu cứu nhờ đến bạn đọc cũng như tất cả các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện với mong muốn được chữa bệnh, kéo dài sự sống để ở thêm với cậu con trai...

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 4.

Sức khỏe yếu, di chuyển khó khăn thậm chí nói không ra hơi khiến chị Dinh rất mệt mỏi.

Sau 6 ngày khi bài viết "Bà mẹ đơn thân ung thư giai đoạn cuối giành giật sự sống từng ngày, mong được ôm con trong lòng mỗi đêm" được đăng tải chị Dinh đã nhận được rất nhiều tình cảm của bạn đọc gần xa cũng như các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

Chia sẻ niềm vui này với chúng tôi, chị Dinh cho hay: "Nhiều chị em phụ nữ cũng như cư dân tại KĐT mới Dương Nội đã đến chia sẻ và tặng quà 2 mẹ con. Ngoài ra, rất nhiều bạn đọc gần xa đã gọi điện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tài chính cho em".

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 5.

Chị Dinh vô cùng cảm động trước tấm lòng của nhiều người.

"Nhiều chị em phụ nữ cũng có hoàn cảnh nuôi con 1 mình như em đã gọi điện chia sẻ, động viên và mong muốn em có thêm động lực để tiếp tục nuôi nấng con trai. Những tấm chân tình này của tất cả mọi người em không bao giờ quên ơn", chị Dinh nói.

Cũng theo chị Dinh, bản thân chị cảm động nhất với 1 lá thư của một cô gái hiện đang làm nhân viên ngân hàng tại Hà Nội viết và gửi cho chị. Chúng tôi xin phép đăng tải toàn bộ nội dung lá thư gửi đến chị!

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 6.

Lá thư khiến chị Dinh xúc động của một nữ nhân viên ngân hàng gửi.

Gửi chị Dinh!

Em cũng chỉ là một độc giả bình thường được đọc bài báo viết về chị và hoàn cảnh của chị.

Em ấn tượng về chị, không phải những gì bài báo đó viết về chị mà về bức ảnh trước và sau khi chị bị bệnh.

Sinh-lão-bệnh-tử là chuyện thường của đời người nhưng nghị lực là thứ không đơn giản trong cuộc đời. Có những sự kỳ diệu và nghị lực tạo ra nhờ sức mạnh tinh thần lạc quan. Thứ giúp cơ thể sản sinh được nhiều miễn dịch chống lại tác động tiêu cực.

Em hi vọng chị tìm lại được nụ cười và ánh mắt tràn đầy nghị lực như cô gái Dinh trước lúc bị bệnh và chiến thắng hoàn cảnh.

Chúc chị ngày đêm, mọi thời khắc đều an lành!

Chị Dinh cũng cho hay, sau 6 ngày khi bài viết được đăng tải, chị đã nhận được 111 triệu đồng từ bạn đọc gần xa, cư dân khu chung cư, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm.

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 7.

111 triệu đồng là tấm lòng của bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân gửi đến 2 mẹ con.

"Em vừa tái khám và các bác sĩ thông báo 1 vài ngày tới sẽ theo lộ trình điều trị với phương pháp tối ưu và phù hợp với cơ thể nhất. Số tiền trên sẽ là hi vọng, là nguồn sống để em có thể trang trải tại bệnh viện", chị Dinh cho hay.

Bức thư cảm động của bạn đọc gửi người mẹ đơn thân xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 8.

Chị Dinh ánh lên hi vọng được chữa bệnh, kéo dài sự sống để được hàng ngày ôm chặt cậu con trai trong lòng.

Cũng theo chị Dinh, có thể số tiền trên vẫn chưa thấm vào đâu để điều trị căn bệnh ung thư phổi, di căn màng phổi và di căn xương nhưng thông qua sự quan tâm vô cùng đặc biệt của mọi người khiến bản thân vô cùng cảm động.

"Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất đến tất cả mọi người là bạn đọc, cư dân trong khu đô thị, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã tiếp thêm cho em nguồn sống để có thể chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác", chị Dinh nhắn gửi.

Chia sẻ