Bức ảnh mẹ trẻ chật vật ôm con giữa ngổn ngang tã bỉm xô chậu khi cả nhà đi vắng khiến chị em nhói lòng

Lynk,
Chia sẻ

Không có ai ở nhà, một mình tắm rửa, cho con ăn, trông con, chơi với con... đủ khiến một bà mẹ dù trẻ khỏe đến đâu cũng mệt nhoài.

Nhiều ông chồng cứ hay kháo nhau rằng, vợ ở nhà chỉ mỗi việc trông con với cơm nước thôi mà lúc nào cũng than thở mệt nhọc vất vả, bắt chồng phải phụ giúp nọ kia. Đi làm về không chăm con hộ vợ là kiểu gì cũng bị nhiếc móc, than thở, thậm chí nghe vợ khóc lóc tủi thân đến phát sợ.

Tuy nhiên, nếu nhìn thấy bức ảnh dưới đây thì chắc ông chồng nào cũng phải câm nín. Các anh cứ bảo ở nhà chăm con nhàn lắm, chẳng có gì khổ sở bằng các anh đi làm kiếm tiền. Vâng, cứ thử một mình ở nhà vật lộn với đứa bé sơ sinh xem?

Bức ảnh mẹ trẻ chật vật ôm con giữa ngổn ngang tã bỉm xô chậu khi cả nhà đi vắng khiến chị em nhói lòng - Ảnh 1.

Cảnh tượng quen thuộc mà bà mẹ nào trông thấy cũng thở dài...

Nhìn cảnh tượng ngổn ngang trên giường dưới đất, team bỉm sữa đều đồng cảm vô cùng với tâm trạng của người mẹ trẻ đang ôm con trơ trọi ở nhà. Chỉ nhìn thôi mà cũng cảm giác như ngửi được mùi sữa lẫn với mùi khai, mùi vải ẩm ướt, mùi nước tắm của con... Cánh mày râu nhìn thì phát ngán phát sợ, nhưng vợ của các anh thì ngày nào cũng đối mặt với bãi chiến trường vậy đấy. Ông bà đi làm, chồng cũng đi vắng, một mình cô ấy chật vật xoay xở đủ thứ vì con. Loanh quanh chỉ có tắm rửa, thay quần áo, tã bỉm, cho con bú, dỗ con ngủ... mà cũng hết cả ngày, thậm chí chẳng có thời gian để thở, đến soi gương vuốt tóc cũng không có, bảo sao cứ bị chồng chê là "bú rù, luộm thuộm". Nghe mà đau lòng...

Biết là người mẹ trẻ ấy đang buồn và cô đơn, nên hội chị em cũng chia sẻ an ủi khá nhiều: "Cố lên mom ạ, con mình mình nuôi, tớ đây ngày nào cũng chỉ có 3 mẹ con lủi thủi từ sáng đến chiều, bố chúng nó còn chẳng bao giờ đón con cơ"; "Mình toàn được bà nội giúp tắm cho con, cũng được phụ nhiều nên nhàn hơn, thương mẹ nó quá"; "Không gì tủi hờn bằng nằm nhà mỗi 2 mẹ con ôm nhau, mình trải qua rồi nên rất thấu hiểu"; "Người khác chẳng bao giờ hiểu cho mình chuyện chăm con vất vả cực nhọc như thế nào, ngủ còn không đủ giấc, mệt nhoài ra vẫn phải bế con đến gãy tay"...

Không ai chê trách người thân gia đình bỏ mặc bà mẹ trẻ, bởi ai cũng hiểu đó là hoàn cảnh bất đắc dĩ nên mới vậy. Điều mà các chị em đồng cảm nhiều nhất với nhau, chính là sự thiệt thòi của phụ nữ khi vừa mang nặng đẻ đau, vừa phải gồng mình chăm sóc con, cần người ở bên san sẻ bầu bạn cũng khó. Bảo sao mà không lắm mẹ trẻ trầm cảm, khổ tâm chẳng biết chia sẻ cùng ai...

Thế nên, các đức lang quân ạ, cơm áo gạo tiền trụ cột gia đình cũng quan trọng, nhưng không có vợ hi sinh thầm lặng ở nhà thì các anh chẳng thể an tâm "chinh chiến" 4 phương được đâu. Thương vợ nhiều hơn chút, bớt thời gian nằm xem tivi, lướt điện thoại, chơi game lúc rảnh rỗi để quan tâm vợ, đỡ đần vợ chăm con, chắc chắn người vợ nào cũng cảm động, biết ơn và không khí gia đình cũng hạnh phúc đầm ấm hơn. Có khó khăn gì đâu mà đổi lại được biết bao niềm vui vô giá, nếu không hiểu được chân lý ấy thì các anh lấy vợ về xây tổ ấm làm gì?


Chia sẻ